Người Việt Odessa
Tin Tức

Xử lý vụ cá cược online trong cộng đồng

Thứ ba, 23/11/2021 | 17:05
Thông qua anh Đỗ Xuân Nghĩa để mở tài khoản cá cược online và khi thua hết tiền mà không thanh toán được cho chủ tài khoản, anh Phạm Ngọc Êm buộc phải viết giấy nợ. Việc điều tra và xử lý vẫn đang tiếp tục.

Nhận được phản ánh của Chi hội Lvov, sáng ngày 20/11, Lãnh đạo Hội người VN tỉnh Odessa cùng với chi hội Lvov đã có buổi làm việc với anh Phạm Ngọc Êm và anh Đỗ Xuân Nghĩa cùng với người thân hai bên gia đình.

Từ lời tường trình của hai bên, có thể tóm tắt vụ việc như sau, hai tuần trước, anh Êm có nhờ anh Nghĩa mở tài khoản cá cược online và hứa chịu trách nhiệm số tiền trong tài khoản đó. Lúc đầu, đánh thắng nên Nghĩa đã chuyển tiền cho anh Êm nhưng sau đó thì thua và không có khả năng thanh toán được nên ngày 18/11, Nghĩa cùng chủ tài khoản đã đến nhà Êm yêu cầu phải viết giấy nợ,  trong giấy có ghi trường hợp không trả được sẽ thu hồi chiếc xe đang đứng tên hoặc vợ con sẽ phải trả.

Giọng nghẹn ngào trong tâm trạng u uất, bà Lộc cho biết vì chồng lao vào cờ bạc mà gia đình bà không những mất hết tài sản mà còn rơi vào cảnh nợ nần. Hàng ngày bà vất vả đi làm để nuôi các con và ngoài chiếc xe cũ con trai đang đi làm thì nơi gia đình đang thuê lại để ở không còn tài sản nào có thể bán được. Xót xa cho gia đình, quá đỗi tủi thân và nhiều lúc không dám ngẩng mặt nhìn mọi người, bà Lộc quyết định làm đơn gửi các cơ quan chức năng Ucraina và Việt Nam tố cáo những kẻ đã rủ rê chồng bà lao vào cờ bạc, gây tan nát gia đình, kể cả việc chồng bà phải ra tòa.  

Phát biểu tại buổi làm việc, chủ tịch Hội Nguyễn Như Mạnh cho biết ông và những cán bộ có mặt vô cùng đau xót cho sự việc lần này; Bởi vì cả hai phía đều thân thiết nhau và là những người quen biết cùng sinh hoạt trong chi hội. Hơn thế, anh Phạm Ngọc Êm hai năm trước thua cờ bạc đến nỗi phải bán toàn bộ tài sản tại Việt Nam và Odessa mà vẫn chưa trả hết.

"Nhưng mỗi một việc làm của BCH Hội là cả cộng đồng nhìn vào vì thế lần này dù rất đau lòng, Hội phải quyết liệt điều tra và tiếp tục xử lý để ngăn chặn tình trạng cá cược đang bùng phát mạnh trong cộng đồng", Chủ tịch Hội nhấn mạnh.

Xét thấy việc cá cược là vi phạm pháp luật và dẫn đến tan nát gia đình, ảnh hưởng tâm lý nặng nề cho các con thơ trong gia đình, cuộc họp quyết định lập Biên bản vụ việc và có thể là bằng chứng trong vụ án hình sự và hai bên sẽ phải ra tòa.

Liên quan đến giấy nợ mà Êm viết cho Nghĩa và cũng để trả lời câu hỏi của nhiều người, ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch Hội phụ trách công tác nội bộ giải thích, vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện nhưng giao dịch đó phải đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Trong trường hợp này, anh Êm giấu vợ mở tài khoản đánh bài vì thế bà Lộc và các con không có trách nhiệm gì.

Ông Đức cũng cho biết, theo quyết định của Ban phòng chống tệ nạn cộng đồng, khi nhận được phản ánh từ bà con và đơn vị, chúng tôi sẽ mời những người bị tình nghi đánh bạc và tổ chức đánh bạc đến làm việc, lập biên bản để thu thập hồ sơ và thông báo nội dung buổi làm việc lên Báo Người Việt Odessa.

Anh Phạm Ngọc Êm 57 tuổi, sinh sống ở khu vực Lvov được bà con cộng đồng biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, gia đình hạnh phúc, khá giả và từng là thành viên BQL chợ.

Từ khi bị một số người đến nhà uống rượu, rồi rủ rê cá cược online và ban đầu anh chỉ nghĩ chơi vui và kiếm thêm thu nhập cho gia đình nhưng càng chơi anh lại thấy càng ham và càng thua.

Anh Êm kể lại: “Lúc đầu mới chơi, tôi thắng được, thấy dễ dàng nên tôi lại càng ham. Tôi bắt đầu đặt cược nhiều hơn, chơi lớn hơn, nhưng ngờ đâu, càng chơi về sau lại càng thua, lần sau thua lại đậm hơn lần trước khiến tôi khá “cay cú”.

Anh bắt đầu chơi mỗi ngày để gỡ lại những gì đã mất, bỏ bê hết mọi công việc, gia đình, lao đầu vào sới bạc online. Số tiền kinh doanh, tích cóp của 2 vợ chồng anh hơn 35 năm tại Ucraina lần lượt  đổ vào sới bạc. Chỉ sau thời gian ngắn, anh đã không những đánh mất số tiền gia đình mà còn nợ lên đến vài tỷ đồng.

Cam kết với gia đình sẽ từ bỏ, vợ tin anh nên đã bán hết tài sản trong nước và chuyển sang trả hết nợ.

Đang thua nhiều, tâm lý “hiếu thắng” và phải gỡ cho bằng được, biết là sẽ có nhiều rắc rối nhưng anh nhắm mắt làm liều với hi vọng sẽ gỡ được đã đẩy anh tìm đến mượn tiền ông Petr- Cựu cửa hàng trưởng công ty dịch vụ ăn uống chợ, nhưng càng gỡ lại càng thua. Và số tiền nợ lần hai này gấp đôi lần trước.

Trong khi anh bỏ về Việt Nam một năm, lần nữa cam kết với gia đình từ bỏ cá cược thì vợ và con anh ở lại chịu bao áp lực và đe dọa từ chủ nợ. Cứ đêm đến, khi các con đã ngủ, chị ngồi một góc u quạnh và nghĩ về những chuyện đã xảy ra với gia đình và thấy cuộc sống của mình buồn đến thế. Và những đêm dài đến bất tận như vậy chỉ có tiếng Kinh Phật mới giúp chị thiếp đi ngắn ngủi. “Mỗi cây mỗi hoa – mỗi nhà mỗi cảnh”, cho dù là trải qua bao nhiêu chuyện buồn đau, nhưng gia đình chính là nơi tìm về, vì thế chị bàn với các con bán hết nhà cửa, cửa hàng mà cũng chưa hết nợ, cũng chỉ để anh quay lại Odessa đoàn tụ và làm lại từ đầu.

Hai năm ở nhà do dịch bệnh, nhưng không chơi thì thấy thiếu không chịu được, anh Êm lại lần nữa lén giấu vợ gọi Nghĩa để mở tài khoản.

Trong sự hối hận muộn màng, anh Êm cam kết trong cuộc họp: “ Đã ba lần tôi lừa dối vợ con, gia đình và bạn bè, tôi không thể hiểu bản thân mình nữa, chỉ vì những giây phút bồng bột mà giờ đây tôi đã mất tất cả. Lúc này tôi thật sự ân hận và luôn trách móc bản thân mình rất nhiều và cam kết từ nay trở đi không bao giờ tái phạm nữa”.

Tin từ Ban phòng chống tệ nạn cộng đồng.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN