Người Việt Odessa
Tin Tức

Trang trọng Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Odessa

Thứ bảy, 21/04/2018 | 17:32
Chiều 20/04, tại nhà hàng Hương Sen, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng do Hội đồng hương Vĩnh Phú Odessa tổ chức trang trọng với sự tham dự của Lãnh đạo Hội người VN tỉnh Odessa, tỉnh Kherson, Hội đồng hương các tỉnh, cùng hơn 300 thành viên là con em dâu rể, quê hương Vĩnh Phú và bà con cộng đồng.

Với mong ước luôn được gắn bó với truyền thống dân tộc, được thắt chặt mối dây liên lạc với dòng máu cha ông ngày càng trở lên mạnh mẽ, Lễ hội được chuẩn bị công phu, bài bản do Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Odessa tổ chức.

Đã là người Việt, ai ai cũng thuộc nằm lòng câu ca dao Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng Ba. Người Việt tại Odessa, hễ đến ngày mồng mười tháng Ba đều hướng tấm lòng thành của mình về Quốc Tổ với chung một tâm nguyện là củng cố khối đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của những người con cùng chung một cội nguồn. 

Trên tinh thần đó, sau hồi trống vang lên, đoàn làm lễ dâng hương gồm Ban chấp hành HĐH Vĩnh Phú Odessa, các “bô lão” là đại diện chủ chốt của các hội đoàn, tập thể đội văn nghệ của HĐH Vĩnh Phú cùng đại diện con cháu đất Tổ tại Odessa tiến hành nghi lễ dâng hương tưởng niệm thành kính được ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo cả về con người lẫn đạo cụ thể hiện truyền thống tốt đẹp, cao quý của dân tộc: “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, “chim có tổ, người có tông”.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Dinh Nguyen Thi, Đặng Nam và Nguyễn PhươngAnh, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trẻ em

Ngay sau đó là tiết mục múa trống đặc sắc – với đội trống trên mười chiếc thực sự mang dấu ấn truyền thuyết Hùng Vương, đem đến hội trường không khí khai hội Đền Hùng.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người trên sân khấu và trong nhà

Hoạt cảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ đầy sinh động, do thế hệ trẻ là con cháu quê hương Vĩnh Phú tại Odessa luyện tập, biểu diễn đã khơi lại nguồn gốc Rồng Tiên của dân tộc.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trong nhà

Buổi lễ vui mừng được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Đảng ủy BP Odessa, Hội người VN tỉnh Odessa, Hội người VN tỉnh Kherson, Hội đồng hương Hà Nam Ninh tại Odessa, Hội đồng hương Bắc Miền Trung tại Odessa, ông Đỗ Xuân Văn – giám đốc Làng Sen.

Trong hình ảnh có thể có: Trôi Tàu và Vu Duc Truong, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, bộ vét, đám cưới và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Dinh Nguyen Thi, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: Trần Thị Thúy và Dinh Nguyen Thi, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: Phuc Pham và Ukr Tuan, mọi người đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, bộ vét và trong nhà

Phát biểu khai mạc Lễ hội, bà Nguyễn Thị Đình - Chủ tịch Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Odessa tự hào khẳng định: “Người Việt luôn coi các vua Hùng là Quốc Tổ, đồng thời là các vị Thánh vương lập nước, là những người dạy dân săn bắt, trồng lúa nước và chăm lo cuộc sống của dân, lãnh đạo dân bảo vệ núi sông bờ cõi.”

Trong hình ảnh có thể có: Dinh Nguyen Thi, đang đứng
Bà Nguyễn Thị Đình - Chủ tịch HĐH Vĩnh Phú Odessa phát biểu khai mạc buổi lễ.

Nêu bật ý nghĩa Lễ hội, bà chủ tịch xúc động nhấn mạnh: Hôm nay, ở nơi xa tổ quốc, chúng ta tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng là dịp để trở về cội nguồn dân tộc, để cùng nhau ôn lại truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đặc biệt nhằm mục đích giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, sự biết ơn công lao dựng nước to lớn của các Vua Hùng cũng như truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm của các bậc tiền nhân. Cũng nhân dịp này, bà gửi lời cảm ơn tới bà con đồng hương cộng đồng đã đến dự đông đủ.

Theo ông Vũ Đức Trường – người sáng lập Hội đồng hương Vĩnh Phú Odessa đồng thời là người lên kịch bản chương trình, sự kiện lần này được tổ chức bài bản, công phu hơn, tuân thủ đúng các nghi lễ của Lễ hội Đền Hùng. Nhân đây ông gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình.

Trong hình ảnh có thể có: Vu Duc Truong, đang đứng và trong nhà
Ông Vũ Đức Trường phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp đó ông Nguyễn Trung Văn phó chủ tịch HĐH đã công bố danh sách các nhà tài trợ.

Trong hình ảnh có thể có: An Truong, đang đứng

Trong khuôn khổ buổi Lễ, bà con đã được thưởng thức các món ăn dân tộc truyền thống, xem chương trình nghệ thuật phong phú do các cháu thiếu nhi và ca sỹ, nghệ sỹ trong Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Odessa thể hiện.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Đây là lần thứ 3 HĐH Vĩnh Phú tại Odessa tổ chức Lễ hội nhân Giỗ Tổ Hùng Vương, là dịp để trở về cội nguồn dân tộc. Nhắc nhở cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ dù sinh ra và lớn lên ở đâu thì cũng đều có chung một nguồn gốc – một dòng máu Lạc Hồng. Sự kiện đã góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống Việt Nam, củng cố khối đoàn kết cộng đồng và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự.

Chúng tôi xin giới thiệu những hình ảnh về chương trình văn nghệ mừng lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Chương trình văn nghệ đặc sắc được dẫn dắt bởi cặp MC tài năng Anh Tuấn – Họa Mi.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu, đám cưới và trong nhà

Mở đầu chương trình là ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” do tốp ca nam nữ đội nghệ thuật quê hương Vĩnh Phú tại Odessa và nhóm múa thể hiện.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Hương Lê, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và giày “Tôi người Việt Nam” – ca sỹ Dương Văn Tuyên thể hiện

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Nguyễn PhÆ°Æ¡ngAnh, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và đám cưới“Phú Thọ quê hương tôi” – qua phần thể hiện của 2 MC và tốp múa phụ họa.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm HÆ°Æ¡ng Lê, mọi người đang cười, mọi người đang đứngLàn điệu chèo cổ “Luyện Năm Cung” đặc sắc do hai ca sỹ Thúy Mận và Thu Hương thể hiện.

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang khiêu vũ, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng, giày và trong nhà
"Tiến lên Việt Nam ơi" - nhóm nhảy thiên thần thể hiện.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng“Liên khúc Quê hương ba miền” – qua phần thể hiện của tam ca “ba miền”

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Quách Khánh Băng, mọi người đang đứng và trong nhà“Tình ca Tây Bắc” – song ca Minh Bái – Hồng Tám

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng“Đất nước lời ru” – do ca sỹ Lê Thu Nga và tốp múa trình bày.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng “Nắm lấy tay anh” – ca sỹ Quốc Hùng

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Đặng Nam và HÆ°Æ¡ng Lê, mọi người đang cười“Gặp nhau giữa rừng mơ” – do nhóm múa “Tuổi thần tiên” thể hiện.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà“Liên khúc Trường Sơn” – qua phần thể hiện của ca sỹ Nguyễn Cường và cây đàn ghita nổi tiếng Odessa Duy Linh.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà“Cơn mưa tình yêu” – do Họa Mi và Dương Tuyên thể hiện.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà“Một rừng cây, một đời người” – ca sỹ Dương Hồng.

Chương trình văn nghệ mừng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã khép lại, để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng sâu sắc, qua đó nâng cao đời sống tinh thần của bà con cũng như niềm tự tôn, tự hào dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết, sự hiểu biết lần nhau giữa các anh chị em, con cháu HĐH Vĩnh Phú cũng như của toàn thể bà con cộng đồng. 

P/v Người Việt Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN