Người Việt Odessa
Tin Tức

Tiếp tục trao quà từ thiện cho gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Odessa

Thứ bảy, 29/02/2020 | 15:11
Chiều ngày 29/02, Đoàn công tác từ thiện của Hội người Việt Nam đã chuyển đợt quà cuối cùng cho gia đình bà Anna Bortyuk, được phong anh hùng Ucraina - nạn nhân của vụ hỏa hoạn xảy ra tại Odessa.

Đoàn từ thiện do ông Nguyễn Hải Anh – Phó chủ tịch Hội người Việt dẫn đầu.

Thật là ngẫu nhiên, trong đợt trao quà từ thiện cuối cùng này thì đoàn đến gia đình bà Anna có chồng là lính cứu hỏa, ông Nhicolai Bortyuk. Vì đúng ca trực của ông Nhicolai nên đoàn đã được ông mời đến đội phòng cháy chữa cháy số 2 để trao quà.

Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Hải Anh cho biết cộng đồng người Việt tại Odessa đã luôn theo dõi tin tức, tình hình Odessa và rất đỗi xúc động trước những hành động dũng cảm của cô giáo Anna Bortyuk đã xả thân cứu học trò của mình.


Bà Anna Bortyuk - anh hùng Ucraina

Mặc dù hiện tại tình hình kinh tế của bà con người Việt tại Odessa cũng còn nhiều khó khăn, nhưng trước hành động cao cả của cô giáo, cộng đồng đã chung sức đóng góp để giúp đỡ gia đình ông Nhicolai vượt qua khó khăn này. 

Công tác trong ngành PCCC gần 25 năm, ông Nhicolai rất xúc động khi được Đoàn đến động viên giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn này. Và đặc biệt hơn nữa, ông cho biết, ông cũng sắp về hưu vì thế món quà của cộng đồng đối với ông có ý nghĩa rất lớn. 

Trong đợt vận động này, cộng đồng đã quyên góp được 110.400 gr. Khi nghe con số này ông Nhicolai cho rằng, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, cộng đồng người Việt không những có tính tổ chức kỷ luật rất cao mà còn có tính trách nhiệm với địa phương, thể hiện tính nhân văn sâu sắc.

Nói về người vợ anh hùng của mình, ông tự hào chia sẻ, vợ của ông thường ngày là một người khá nhút nhát (giáo viên dạy Toán), nhưng bà thường theo dõi tình hình tin tức và hỏi ông về cách xử lý trong những tình huống hỏa hoạn thì phải làm thế nào. Chính vì vậy, vợ ông cũng nắm được một lượng kiến thức về hỏa hoạn nên trong vụ hỏa hoạn xảy ra, bà đã biết cách xử lý như một nhân viên cứu hỏa.

Nhưng thật không may, lần thứ 3 vào để cứu học sinh của mình thì bà không quay ra được nữa, và trong giây phút cuối  biết rằng mình không thể ra ngoài được nữa thì bà đã tìm điểm cao nhất để leo lên, mong người bên ngoài vào cứu. Chính vì thế, 2 ngày sau khi đội lính cứu hỏa vào được bên trong đám cháy đã tìm thấy thi thể của bà đầu tiên và không bị cháy như những nạn nhân khác.

Và ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, ông không làm việc, khi nghe được tin ông chạy luôn đến hiện trường. Trong suốt 2 ngày để xử lý đám cháy, ông luôn có mặt ở hiện trường để mong tìm được thi thể của vợ mình. Và ông là người đầu tiên phát hiện ra vợ của mình trong số nạn nhân và bế bà ra. 

"Tôi là lính cứu hỏa và vợ tôi chết vì hỏa hoạn". Nói đến đây giọng của ông nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe, ông ngừng lại lát rồi nói tiếp, mấy ngày hôm nay qua phương tiện thông tin đại chúng địa phương và từ thông tin của gia đình ông Sergey Shatohin, mọi người cũng truyền miệng nhau về hành động cao cả của người Việt đã đến tận làng để thăm và chia sẻ nỗi buồn với gia đình ông Sergey Shatohin. Và hôm nay ông vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì gia đình ông là gia đình tiếp theo được Hội đến thăm hỏi. 

Được biết, ngay khi vụ hỏa hoạn xảy ra, thì Hội đã ứng ra 30.000 griv để mua trang thiết bị hỗ trợ xử lý công tác cứu hộ. 

Ngày 26/02, Đoàn đã trao cho gia đình ông Sergey Shatohin 50.000 gr.

Còn hôm nay, Đoàn trao nốt 30400 gr cho gia đình ông Nhicolai Bortyuk.

Danh sách các khu vực đã đóng góp trong đợt vận động quyên góp giúp đỡ vụ hỏa hoạn:

- Khu vực Làng Sen: 41700 gr

- Khu vực Lvov: 8200 gr

- Khối Kva: 17200 gr

- Khu vực Làng Staritskogo: 27700 gr

- Khu vực 7 - Samurai: 15600 gr

- Khu vực 7 Nhebo: 500 gr

P/v người Việt Odessa                                                                              


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN