Người Việt Odessa
Tin Tức

Thưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tài

Thứ năm, 14/02/2019 | 21:42
Vào đúng ngày thần tài (10/01 Âm lịch), ngày lễ tình nhân (14/02 dương lịch), bà con khu vực Sem-samurai tụ họp, cùng nhau thưởng thức chiếc bánh chưng may mắn và tài lộc tại nhà hàng Trung Quốc, khu vực Làng Sen.

Sau khi thành công trong cuộc đấu giá với số tiền mang đuôi lộc phát 10 868 grivna, bà con trong khu vực Sem-samurai đã rước bánh về và đặt tại nhà ông Phạm Hạnh Phúc – một trong những cán bộ của chi hội để bảo quản. Giúp cho buổi thưởng thức diễn ra trọn vẹn, bà Nguyễn Thị Thanh Mai – vợ ông Phạm Hạnh Phúc cho biết: “Chúng tôi đã luộc lại chiếc bánh trong 5h đồng hồ để bánh dẻo, mềm, thơm ngon. Được sự tin tưởng của bà con, cũng như trân trọng công sức, tình cảm của những người nghệ nhân đã gửi gắm trong chiếc bánh này, chúng tôi hi vọng buổi thưởng thức bánh may mắn và tài lộc hôm nay sẽ diễn ra thật ý nghĩa. Những miếng bánh mềm dẻo sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho bà con trong năm mới này.” Bà cùng chồng mang chiếc bánh đến nhà hàng từ rất sớm, nâng niu, đặt lên khay một cách trang trọng.

Thưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tài                                                     Chiếc bánh may mắn và tài lộc

Khi gần 60 bà con và một số em nhỏ đã có mặt đông đủ, ông Phạm Hạnh Phúc gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình bà con trong dịp đầu xuân. Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến một số mạnh thường quân trong khu vực: ông bà Dũng Liễu, ông bà Vân, ông Cảnh, ông bà Phương Đăng, ông bà Phong Hằng, ông bà Vân Thụ, ông bà Truyền Châu, ông bà Phúc Mai, ông bà Hà Yến… “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, ông hi vọng bà con sẽ chung tay, sát cánh hơn nữa trong mọi công việc để tập thể, cộng đồng ngày thêm bền chặt, đoàn kết và phát triển.” Ngay sau đó, bà con hô vang, nâng ly chào đón năm mới, đón những điều tốt đẹp nhất sắp đến.

Thưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tàiÔng Phạm Hạnh Phúc phát biểu trước khi thưởng thức bánh

Thưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tài
Thưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tài
Thưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tài
Thưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tài
Thưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tài

Đại diện BCH Hội Người VN tỉnh Odessa – ông Nguyễn Văn Đức đã đến tham dự buổi thưởng thức bánh. Thật trùng hợp, bữa tiệc diễn ra vào đúng ngày thần tài và lễ tình nhân nên ông đặc biệt dành lời chúc năm mới và những lời chúc đầy yêu thương đến các cặp đôi bà con. Hi vọng một năm mới đến, bà con sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, các gia đình hạnh phúc hơn và an khang thịnh vượng.

Thưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tàiÔng Nguyễn Văn Đức phát biểu tại bữa tiệc

Sau lời chúc chân thành, ông Tạ Đình Đại – trưởng khu vực Sem-samurai và bà Vũ Thị Văn – đại diện Hội Phụ nữ thay mặt mọi người lên nhẹ nhàng bóc bánh. Những lớp lá phía trên mặt lần lượt được gỡ bỏ, để lộ mặt bánh xanh tự nhiên, mềm, mùi thơm hòa quyện cả lá dong, gạo nếp trong sự hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt của bà con đang ngồi chứng kiến. Bánh được chia đều ra cho các bàn để mọi người tiện thưởng thức. Mấy cô chú trêu đùa, “bánh ngon lắm, ai ăn nhiều, may mắn nhiều nhé!” Thế là tiếng cười nói, tiếng chúc tụng, tiếng nâng ly hòa vào nhau không ngớt.

Thưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tàiThưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tàiThưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tàiThưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tàiThưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tàiÔng Tạ Đình Đại và bà Vũ Thị Văn lên cắt bánh

Thưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tàiThưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tài
Nhà hàng người Trung Quốc đã thuê lại nhà hàng Hương Sen để kinh doanh cách đây không lâu. Cảnh trí cũng được thiết kế lại hoàn toàn mới, khác lạ. Cô chủ quán xinh đẹp khẽ ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Hôm nay, các bạn tổ chức ngày lễ gì à?” rổi vội đi phục vụ mọi người. Tôi nhìn qua những khuôn mặt rạng rỡ đang nói cười, chia sẻ nhau những điều gì đó, chia nhau, tấm tắc khen những miếng bánh mềm, ngon thì tôi nghĩ đó đã là một ngày lễ rồi, ngày lễ gắn kết mọi người.

Thưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tàiThưởng thức chiếc bánh may mắn và tài lộc trong ngày thần tàiMọi người cùng nhau cắt bánh cho mọi người dễ thưởng thức

Ngày tình nhân, đường phố rực hoa, thiệp và những món quà ngộ nghĩnh. Ngoài đường, các cặp đôi trao nhau những lời yêu thương cho một hạnh phúc tràn đầy. Còn trong không gian nhà hàng cũng ấm cúng không kém, những tiếng cạn ly, nụ cười rạng rỡ, chân thành như những món quà vô giá mà bà con gửi tặng nhau kèm bao lời chúc tốt đẹp ngày đầu xuân. Chiếc bánh chưng may mắn và tài lộc đã gắn kết bà con ngay từ ngày đầu thưởng thức như vậy đó! Chúc cho một năm mới đến, bà con trong khu vực sẽ thêm nhiều may mắn, sức khỏe, hạnh phúc tràn đầy, luôn yêu thương bền chặt, đoàn kết!

Vô Ưu