Người Việt Odessa
Tin Tức

Thăm và tặng quà gia đình sỹ quan cứu hộ hy sinh trong vụ hỏa hoạn Odessa

Thứ ba, 25/02/2020 | 20:39
Ngày 25/2, Hội người VN tỉnh Odessa và Ban từ thiện đã đến thăm, chia buồn với gia đình Sergey Shatokhin – người lính cứu hỏa đã hi sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 4/12 và chuyển số tiền giúp đỡ tới gia đình là 50000 grivna.

Cùng đi với đoàn công tác Hội người VN có phóng viên báo Di trú (http://www.migraciya.com.ua/.) - cô Valia.

Tổng biên tập báo Di Trú Ivan Suprunovski - Ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử của cộng đồng người Việt

Gia đình sỹ quan cứu hỏa Sergey Shatokhin sống ở Làng Gradenitsy, cách Odessa khoảng chừng 80 km. Được Uỷ ban nhân dân tỉnh và Báo Di trú thông báo trước nên cậu con trai đầu Dima (18 tuổi) cùng người anh họ đã đợi sẵn tại tòa soạn báo nằm trong Uỷ ban nhân tỉnh để dẫn đường cho Đoàn công tác.

Gia đình Sergey Shatokhin sống ở ngôi nhà nhỏ tận cuối rìa làng, ngay sát biên giới với Moldova, nhìn sang bên kia là đầm lầy, xa xa là các làng thuộc Moldova.

Bà Lutmila Shatokhina - vợ sỹ quan cứu hỏa xin phép nhà trẻ, nơi bà đang công tác về sớm chuẩn bị. Hai đứa em của Dima (Danhil 11 tuổi và Palina 8 tuổi) cũng được nhà trường cho về sớm.

Ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch Hội người VN tỉnh Odessa thay mặt cộng đồng người Việt đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát mà gia đình phải gánh chịu, đồng thời mong các gia đình vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

"Cộng đồng người Việt tại Odessa xem Ucraina là quê hương thứ hai nên không bao giờ thờ ơ với bất kì vụ việc, sự kiện liên quan đến người dân địa phương. Có lẽ cả cuộc đời này chúng tôi không bao giờ quên, từ những ngày đầu bỡ ngỡ khó khăn đến Odessa, rồi được chính quyền và nhân dân địa phương tạo điều kiện giúp đỡ để cộng đồng ổn định cuộc sống, phát triển công việc kinh doanh và hòa nhập vào cuộc sống địa phương", Chủ tịch Hội khẳng định.

Trao lại cho bà Lutmila 50 ngàn grivna, ông Nguyễn Trung Văn - Phó Ban từ thiện cho biết, đây là tấm lòng và sự quan tâm của bà con cộng đồng người Việt tại Odessa để gia đình vơi bớt khó khăn. Ông Văn xúc động nói, tất cả vì sự an toàn của cuộc sống người dân Odessa, các chiến sỹ PCCC đã làm tròn trách nhiệm cao cả của mình.
Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng, bà Lutmila thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể bà con. Bà nghẹn ngào cho biết, chồng bà là trụ cột chính trong gia đình nên nay khi thiếu anh, bà và 3 con nhỏ gặp nhiều khó khăn. Trong lúc anh bất tỉnh nằm viện, nhiều người Odessa đã vào viện, gọi điện thăm hỏi và giúp đỡ nhưng bà không ngờ các bạn Việt Nam lại đến tận nhà như thế này. Tấm lòng này của cộng đồng, gia đình chúng tôi khắc ghi mãi mãi.
Được biết, vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 4/12 tại trường Cao đẳng Kinh tế, Luật, Khách sạn và kinh doanh nhà hàng của tỉnh Odessa đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Ngay sau khi được tin, với tinh thần tương thân tương ái, nhằm chia sẻ những khó khăn với chính quyền và người dân Odessa, BCH Hội đã tạm ứng trước 30000 gr từ Quỹ Hội để mua những trang thiết bị cần thiết cho công tác cứu hộ; đồng thời giao Ban từ thiện tổ chức đợt quyên góp và tổng số tiền ủng hộ được là 110000 grivna. Phần còn lại trong số tiền quyên góp Ban từ thiện sẽ tiếp tục chuyển cho những người thực sự cần giúp đỡ.

Trong vụ hỏa hoạn, sỹ quan Sergey Nhikolaevich Shatokhin đã cứu được rất nhiều người bị mắc kẹt trong tòa nhà. Tiếc thay, trong khi đang làm nhiệm vụ, bị ngã cùng với một nữ sinh từ chiếc thang xuống đất, anh đã anh dũng dùng thân mình để che chắn cho nữ sinh và bị bất tỉnh, nữ sinh đã được cứu sống. Sau 3 ngày được các bác sĩ nỗ lực giành giật mạng sống, anh không qua khỏi và qua đời vào ngày 7/12.

Vì cứu sống rất nhiều người, ngày 25/01/2020 sỹ quan Sergey Shatokhin được Tổng thống Ucraina truy tặng danh hiệu Anh hùng Ucraina và Huân chương Sao vàng.

PV Người Việt Odessa
Ảnh Lê Thái Kỳ