Người Việt Odessa
Tin Tức

Ông Phạm Văn Bằng: “Vườn thiên nhiên và văn hóa Việt Nam sẽ là điểm nhấn, nâng vị thế của chúng ta ở Ukraina lên rất nhiều!”

Thứ năm, 10/02/2022 | 21:22
Thời gian gần đây, cộng đồng Việt Nam tại Ukraina rất quan tâm đến dự án xây dựng “Vườn thiên nhiên và văn hóa Việt Nam” tại Vườn bách thảo của thủ đô Kiev. Để tìm hiểu rõ hơn về công trình đầy ý nghĩa này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Bằng – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kiev, Trưởng ban dự án.

P.V.: - Được biết, ông được mọi người tín nhiệm đề cử giữ chức Trưởng ban dự án “Vườn thiên nhiên và văn hóa Việt Nam”. Ông cho biết cảm nghĩ của mình về việc này?

Ông Phạm Văn Bằng:

 Nói đề cử thì cũng được, nói “gí” thì đúng hơn (cười). Lúc đầu thì thấy hơi chột dạ và lo, nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy nếu mình làm được thì cũng tốt. Anh em tín nhiệm mình, có nghĩa là đặt niềm tin vào mình, đấy là uy tín, còn quý hơn cả vàng.

P.V.: - Về “Vườn thiên nhiên và văn hóa Việt Nam “, ông nghĩ gì về đề án này?

Ông Phạm Văn Bằng:

 Đây là một dự án hay, nếu thực hiện được thì tuyệt vời. Đây là công trình trước hết là cho Người Việt Nam tại Ukraina, tất nhiên tô đậm thêm màu sắc đa văn hoá cho công viên và cả Ukraina. Về phía Việt Nam, đây sẽ là điểm nhấn, nâng vị thế của chúng ta ở Ukraina lên rất nhiều. Mọi người phải nhớ rằng Việt Nam bây giờ không phải như ngày xưa nữa. Việt Nam bây giờ đã là một nước lớn, dân số gần 100 triệu người, GDP 350 tỷ $ (có số liệu nói 500 tỷ mới đúng!). 

  Tôi được biết ở Ukraina: cộng đồng Indonesia có khoảng 100 người, Hàn Quốc 200 người, Nhật Bản 50 người, thế mà họ còn có khu vườn văn hoá khang trang đẹp đẽ đấy. Cộng đồng Việt Nam ta có khoảng 7.000 người đang sống ở Ukraina. Và đặc biệt cộng đồng ta gắn chặt về mọi mặt với đất nước Ukraina hơn họ nhiều (đa phần là có thẻ định cư). Vậy, việc ta có khu thiên nhiên và văn hoá tại Ukraina là quá chín muồi. Tôi đã ở Ukraina gần 30 năm, là dân “thổ công“ ở Kiev mà cũng không biết trong đó tồn tại những khu văn hóa của các nước này. Mình phải suy nghĩ lại về việc này ngay.

P.V.: -  Dự án có những ý kiến trái chiều khác nhau, về chi phí, quản lý v.v?

Ông Phạm Văn Bằng:

  Tôi biết, mọi người có gọi cho tôi, cũng như đọc những comment trên mạng. Tôi nhắc lại mấy vấn đề sau:

 1- Dự án này không có kinh phí của nhà nước. Dự án sẽ được xây dựng trong nhiều giai đoạn, nhiều năm. Kinh phí sẽ huy động từ tất cả các nguồn, không chỉ của bà con ở Ukraina mà ở khắp nơi trên thế giới, kể cả ở Việt Nam. Việc đóng góp là hoàn toàn tự nguyện, tuỳ tâm, tuỳ khả năng. Kể cả ai góp 1$ cũng tốt, coi như đóng góp một hòn gạch cho công trình.

 2- Khó khăn, nhưng nếu không bắt đầu thì không bao giờ thành công được. Đây cũng là một cơ hội cho cộng đồng.

 3- Mọi việc thu chi là hoàn toàn độc lập, công khai do Ban dự án quyết định (Ban dự án gồm Chủ tịch các Hội Người Việt và Chủ tịch các Hội doanh nghiệp của các thành phố), nên việc thất thoát là không thể và tôi không cho phép điều đó xảy ra.

  Tôi biết trong thời điểm này tình hình kinh tế của anh chị em đang khó khăn. Nhưng tôi nhắc lại lần nữa là tất cả đều tự nguyện. Bản thân tôi cũng coi việc này như việc “chùa”, mình đóng góp được bao nhiêu là tuỳ khả năng. 

  Đây là việc làm cho mình, cho con cháu chúng ta!

P.V.: -  Thế trong dự án này vai trò của Đại sứ quán sẽ như thế nào ? 

Ông Phạm Văn Bằng:

 Tất nhiên dự án này là sáng kiến và chỉ đạo của Đại sứ nói riêng và của Đại sứ quán nói chung. Đại sứ là người tâm huyết và muốn cùng bà con xây dựng dấu ấn của cộng đồng cho đất nước Ukraina xinh đẹp. Như các bạn đã thấy, Đại sứ trong vòng năm qua hầu như thường xuyên trên từng cây số và có mặt ở khắp mọi nơi. Tôi vẫn đùa với mọi người rằng Đại sứ này rất “máu”, xông pha, dám nghĩ dám làm… Tôi tin rằng Đại sứ sẽ thành công.

P.V.: -  Được biết ông là con người vui vẻ, tâm huyết, nói ít làm nhiều. Ông cho biết chút ít về gia đình và cá nhân ông?

Ông Phạm Văn Bằng:

Tôi có một vợ (cười), ba con gái, ba cháu ngoại, tuần 2 buổi tennis, sauna, yêu công việc, vui vẻ cả ngày như thế phóng viên thấy có được không? (cười)

Nhân dịp năm mới, cho tôi gửi lời chúc cho anh chị em cộng đồng Việt Nam toàn Ukraina sức khỏe, vượt qua đại dịch và gặp mọi sự an lành!

Chúc cho chúng ta đoàn kết, đồng lòng xây dựng một cộng đồng vững mạnh và dự án "Vườn thực vật và văn hoá Việt Nam" thành công!

Xin cám ơn!

P.V.: -  Cám ơn ông!