Người Việt Odessa
Tin Tức

Một hành động đẹp ngày 8/3 tại Odessa

Thứ bảy, 07/03/2020 | 13:11
Sáng ngày 7/3, tại chợ Km số 7, dưới sự chứng kiến của Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa Ban Quản lí chợ, nhóm Quản trị “Mạng dịch vụ” tại chợ đã trao cho chị P số tiền 54.300 griv và 50 dollar kêu gọi được nhằm giúp chị sớm vượt qua khó khăn.

 

Nhóm Quản trị “Mạng dịch vụ” tại chợ trao quà cho chị P 

Sau khi biết được hoàn cảnh vô cùng khó khăn và vết thương bầm dập đang sưng tấy của chị P – nạn nhân vụ cướp ngày 4/3 gần khu vưc Sorsa, anh chị em trong nhóm Quản trị Mạng dịch vụ tại chợ Km số 7 đã kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ chị.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, nhóm QT Mạng dịch vụ đã trao số tiền quyên góp được đến chị tại chợ Km số 7. Mặc dù vết thương còn đau và đi lại gặp nhiều khó khăn nhưng chị đã cố gắng đi ra chợ để đáp lại tình cảm, sự quan tâm của mọi người dành cho.

Đại diện Hội NVN tỉnh Odessa, ông Nguyễn Văn Đức – Phó CT Hội đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị và cầu chúc sức khỏe chị P sẽ sớm bình phục. Đồng thời, ông phát biểu: “Đây là món quà của những người nghèo giúp đỡ các hoàn cảnh vô cùng khó khăn vì trong bối cảnh chung hiện nay, ai cũng đều gặp khó khăn cả”.

Đáp lại tình cảm của bà con, chị P không giấu nổi sự xúc động, tay vừa xoa lên vết thương đau bên má vừa rơm rớm. Chị cảm nhận được tình cảm và ý nghĩa của tình cộng đồng. Chị nghẹn ngào: “Tôi sẽ không bao giờ quên ngày 8/3 năm nay”. Chị cũng hứa sẽ hợp tác với cơ quan công an để sớm tìm ra thủ phạm.

Hiện nay, công an điều tra đang đặt ra 2 phương án và nghi ngờ có thể thủ phạm đã theo dõi chị P tại chợ từ trước. Do đó, chúng nắm được thói quen đi lại của chị, ngoài ra chúng cũng biết người Việt đã cảnh giác không để tiền trong túi xách nên đã xé áo để lấy tiền. Vì thế công an điều tra đang xem lại hết lịch trình của chị để có thể sớm tìm ra thủ phạm.

Một phương án khác: Nhà chị gần khu vực Sorsa – nơi trước đây đã từng bị cướp mà không bị nhà chức trách điều tra nên chúng có thể dễ dàng tiếp tục lên kế hoạch để thực hiện hành vi của mình. Vì thế, công an đang xem lại camera tại tòa này.

Hôm nay, khi thấy chị P ra chợ, rất nhiều bà con đã đến hỏi thăm và khuyên chị nên dành số tiền nhận được từ đợt quyên góp để mua máy bay về nước để an hưởng tuổi già vì chị tuổi đã cao lại ở một mình, trong khi công việc làm ăn tại Odessa gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người Tây bán hàng xung quanh, cả những người đi ngang qua, biết được hoàn cảnh của chị P, chứng kiến cảnh bà con trao quà cho chị P đã xúc động trước một cộng đồng NVN tỉnh Odess dù nghèo về kinh tế, vật chất nhưng luôn sống giàu tình cảm.

PV Người Việt Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN