Người Việt Odessa
Tin Tức

Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam TP Kiev

Thứ ba, 24/10/2017 | 09:00
Hòa trong không khí tưng bừng của ngày Hội phụ nữ Việt Nam, vào lúc 16h ngày 23.10.2017, tại trường đại học thương mại Kiev đã diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam thành phố Kiev.


Hội trường làm lễ chào cờ

Tới dự lễ kỷ niệm có: Bà Hà Kiều Liên – Tham tán Đại sứ quán Việt Nam cùng các nhân viên Đại sứ quán; Ông Phạm Văn Bằng – Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Kiev; Ông Nguyễn Quang Vinh – Bí thư Chi bộ, Đại diện các Hội phụ nữ Odessa, Kharkov, Maripul; Đại diện các tổ chức hội đoàn cùng đông đảo bà con cộng đồng, các cháu thanh thiếu niên đang sinh sống tại Kiev – Ukraina.

Bà Đặng Thị Phong Lan – Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam thành phố Kiev phát biểu chào mừng và đọc báo cáo tổng kết. Bà nêu bật những thành tích của chị em phụ nữ trong suốt chặng đường 10 năm qua. Bà cũng nhấn mạnh vai trò của phụ nữ Kiev trong mọi hoạt động chung của cộng đồng…


Bà Đặng Thị Phong Lan phát biểu quá trình hoạt động của Hội phụ nữa thành phố Kiev trong 10 năm vừa qua

Thay mặt Đại sứ quán, Tham tán Hà Kiều Liên chúc mừng chị em phụ nữ Kiev trong ngày vui chung của phụ nữ Việt Nam. Bà trao tặng Bằng khen, Giấy khen của Đại sứ quán cho tập thể BCH, cho các hội viên tích cực trong công tác, giấy khen cho các cháu thanh niên có kết quả học tập xuất sắc và tích cực hỗ trợ các mẹ, các chị…



BCH Hội phụ nữ Việt Nam thành phố Kiev

Ông Phạm Văn Bằng – Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Kiev chúc mừng chị em nhân ngày vui. Ông chúc Hội đoàn kết, sức khỏe và thành công.

Ông An Vũ Bình đại diện ĐSQ phát biểu chúc mừng chị em. Ông mong rằng chị em phụ nữ Việt nam tại Kiev phát huy bản sắc và bảo tồn tinh hoa văn hoá của dân tộc. Nhân 10 năm thành lập, chúc đại biểu và chị em sức khỏe, luôn là ngọn lửa sưởi ấm ngôi nhà.


Ông An Vũ Bình phát biểu chúc mừng lễ kỷ niệm

Đại diện của 3 thành phố Kharkov, Odessa, Maripul tặng hoa chúc mừng. Các chị bày tỏ lòng khâm phục chị em Kiev luôn đi đầu trong mọi phòng trào. Cảm ơn chị em kiev luôn hỗ trợ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm trong mọi công tác cộng đồng.


Hội phụ nữ Odessa tặng hoa Hội phụ nữ Kiev

Từ thành phố chiến sự Maripul, chị Nguyễn Thị Hồng chủ tịch Hội phụ nữ bày tỏ, mặc dù Hội phụ nữ vừa mới được thành lập còn rất non trẻ nhưng chị em phụ nữ nơi đây cũng rất cố gắng học hỏi, sánh vai cùng phụ nữ Việt Nam các thành phố khác trên toàn Ukraina.

Ông Nguyễn Văn Loan – Chủ tịch hội CCB toàn Ukraina phát biểu chúc chị em mạnh khỏe, tươi trẻ và thành đạt. Chúc chị em luôn xứng đáng với 8 chữ vàng được Bác Hồ trao trao tặng. Chúc hội phụ nữ phát triển và những người phụ nữ luôn luôn là một nửa của thế giới…

Thay mặt BCH, bà Đặng Thị Phong Lan phát biểu cảm ơn sự quan tâm của ĐSQ, các hội đoàn và những mạnh thường quân. Sự quan tâm và hỗ trợ từ Hội phụ nữ các thành phố trên tinh thần giao lưu học hỏi qua các diễn đàn, các ngày kỷ niệm…

Một chương trình văn nghệ gồm những tiết mục đặc sắc được anh chị em chuẩn bị công phu đã đem đến một không khí xúc động, ấm áp. Những bài hát ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, truyền thống vẻ vang bất khuất của dân tộc Việt Nam anh hùng khiến Hội trường ngập tràn cảm xúc. Biểu diễn áo dài là một nét văn hóa đẹp và rất riêng của phụ nữ Việt Nam trên nền nhạc Một thoáng quê hương ngọt ngào, da diết…


Khen thưởng cho chị em có các hoạt động tích cực trong Hội Phụ nữ thành phố Kiev


Khen thưởng cho các cháu sinh viên có thành tích tốt trong học tập 


Tiết mục "Múa nón của các cháu trường Hồ Chí Minh" 


Tiết mục đầy truyền cảm được thể hiện qua ca khúc "Tấm áo mẹ vá năm xưa" của tốp ca nam


Tiết mục văn nghệ ngọt ngào và sâu lắng qua ca khúc "Quảng Bình quê ta ơi"



 Sự đằm thắm và duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam được thể hiện qua tiêt mục "Biểu diễn áo dài"


Tiết mục mang âm hưởng hùng hồn được thể hiện qua ca khúc "Vinh quang Việt Nam"

Ẩm thực đan xen những món ăn Á, Âu, những ly rượu vang, vodka và chương trình dance đã đem đến không khí vui vẻ, đầm ấm và chan chứa tình người.

Lễ kỷ niệm đã khép lại với tâm trạng bâng khuâng, tiếc nuối như có những điều chưa thể giãi bày hết trong một chiều thu vàng Kiev…

Kiev, 23/10/2017, Đỗ Thị Hoa Lý – Báo Người xứ Nghệ Kiev.