Người Việt Odessa
Tin Tức

Lễ kỉ niệm 30 năm ngày đến Belaya-Tserkov tại Odessa

Thứ bảy, 07/07/2018 | 13:50
Nhằm ôn lại những kỉ niệm sau 30 năm từ khi đặt chân đến thành phố Belaya-Tserkov, hôm nay, ngày 06/07/2018, tại khách sạn Atlantic sang trọng, các cựu công nhân đã có buổi gặp gỡ, giao lưu dạt dào tình cảm.

Lễ kỉ niệm 30 năm ngày đến Belaya-Tserkov tại Odessa

Tham dự Lễ kỉ niệm có ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa cùng phu nhân; ông Nguyễn Văn Luyện trưởng phái đoàn các cựu công nhân nhà máy đóng tàu ở thủ đô Kiev; ông Vũ Đức Trường tổng biên tập tờ báo điện tử Người Việt Ucraina cùng phu nhân; ông Nguyễn Văn Hùng - tổng biên tập tờ báo điện tử Người Việt Odessa cùng phu nhân; ông Lê Thái Kỳ cộng tác viên VTV4 cùng phu nhân. Đặc biệt, có ba gia đình thành viên về từ Kharkov và Belaya Tserkov tới giao lưu cùng tất cả bạn bè thân hữu, các đại gia đình thành viên trong nhà máy cơ khí nông nghiệp 1/5.

Lễ kỉ niệm vui mừng đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa; đại diện cho anh em của nhà máy đóng tàu Kiev; công ty Kicofood; các doanh nhân Trần Bá Khải; Nguyễn Văn Dần; Vũ Văn Tám và anh Đỗ Tiến Thành.

Lễ kỉ niệm 30 năm ngày đến Belaya-Tserkov tại OdessaLễ kỉ niệm 30 năm ngày đến Belaya-Tserkov tại OdessaLễ kỉ niệm 30 năm ngày đến Belaya-Tserkov tại OdessaLễ kỉ niệm 30 năm ngày đến Belaya-Tserkov tại OdessaLễ kỉ niệm 30 năm ngày đến Belaya-Tserkov tại Odessa
Lễ kỉ niệm vui mừng đón nhận những lẵng hoa chúc mừng từ đại diện các Hội đoàn, các vị khách tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Tuấn đại diện BTC đã sơ lược lại quá trình 30 năm và những kỉ niệm từ ngày đầu đến Belaya Tserkov, làm việc trong nhà máy cơ khí nông nghiệp, đồng thời ông nhấn mạnh, ngày 06/07/1988 sẽ là một dấu mốc đáng nhớ, không thể phai nhòa trong mỗi người cựu công nhân.

Lễ kỉ niệm 30 năm ngày đến Belaya-Tserkov tại Odessa
Ông Đỗ Văn Tuấn - đại diện BTC phát biểu tại buổi lễ.

Ông nhớ lại, ngày đầu 200 công nhân và các cán bộ phụ trách được cử đến nhà máy cơ khí nông nghiệp 1/5, ai ai cũng tin tưởng, lạc quan về một tương lai tươi sáng. Thật may, nhờ có tình hữu nghị, sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của các cán bộ nhà máy, các thầy cô giáo dạy tiếng, cùng sự khéo léo, bản tính cần cù, chăm chỉ vốn có của người Việt, các anh em công nhân đã sớm thích nghi và nhanh chóng nắm bắt được kĩ thuật dây chuyền tự động hóa và làm chủ máy móc.

Theo dòng thời gian, ông nhắc lại ngày Liên Bang Xô Viết tan rã, đại bộ phận anh em công nhân trở về Việt Nam, đoàn tụ với gia đình, một số ít tỏa đi các thành phố lớn và các nước lân cận để mưu sinh, lập nghiệp. Trong số đó, năm 1996 có 10 gia đình chuyển về thành phố cảng xinh đẹp bắt đầu làm quen với buôn bán, kinh doanh tại chợ km số 7. Được anh em, bạn bè, bà con giúp đỡ nên nhiều người sớm ổn định cuộc sống, tạo điều kiện cho thế hệ kế tiếp phát triển tốt nhất và có cơ ngơi khang trang mà nhiều người mơ ước.

Ông khẳng định, tuy thế hệ năm đó chưa phải là người đầu tiên đến mảnh đất này nhưng là bản lề để tạo thuận lợi cho các thế hệ kế tiếp có trình độ hội nhập sâu rộng, có vị trí xã hội để đồng hành cuộc sống trên quê hương thứ hai này, góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Nguyễn Như Mạnh - chủ tịch Hội người Việt Odessa có những lời chia sẻ đầy sự xúc động. Ông ghi nhận sự cố gắng của trưởng BTC Đỗ Văn Tuấn và tình cảm của bà con dành cho Odessa, cho quê hương mới này, đã tổ chức buổi Lễ kỉ niệm rất xúc động. Ông khẳng định, các cựu công nhân trong nhà máy cơ khí nông nghiệp về làm ăn, sinh sống tại Odessa không nhiều nhưng bà con có nhiều đóng góp cho cộng đồng, luôn đoàn kết cùng bà con khác xây dựng một cộng đồng vững mạnh, phát triển, xây dựng thế hệ trẻ ngoan, học tập tốt, hội nhập với địa phương.

Lễ kỉ niệm 30 năm ngày đến Belaya-Tserkov tại Odessa
Ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch Hội NVN tỉnh Odessa phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Đại diện cho thế hệ thứ hai, chị Đỗ Đặng Kiều Trinh - con gái của ông bà Hạnh Mậu, anh Đỗ Tiến Thành - con ông bà Tuấn Thúy gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh và các hội đoàn thể đã tạo điều kiện cho các bạn được học tập, phát triển tốt. Dù sinh ra và lớn lên tại Ucraina nhưng các bạn trẻ luôn có môi trường làm quen, trau dồi với tiếng Việt và các phong tục tập quán mang đậm giá trị Việt. Đặc biệt, anh chị mong mỏi một ngày không xa, cộng đồng Người Việt Odessa sẽ được nước sở tại công nhận là một dân tộc thiểu số.

Lễ kỉ niệm 30 năm ngày đến Belaya-Tserkov tại OdessaLễ kỉ niệm 30 năm ngày đến Belaya-Tserkov tại Odessa
Đại diện thế hệ thứ hai phát biểu chúc mừng và gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh.

Cũng tại Lễ kỉ niệm, quá trình 30 năm được tái hiện lại qua bộ phim tư liệu do lưu học sinh Lê Thái Kỳ thực hiện. Nhìn những tấm hình xưa và nay với sự đổi khác của xã hội, con người, ai nấy đều không khỏi trầm trồ, ngạc nhiên. Có đôi lúc, cả khán phòng như lặng thinh, sống lại khoảng thời gian oanh liệt đó, có lúc lại pha trò nhau cười vui vẻ khi kể về những kỉ niệm thời trai trẻ của mỗi người gắn với từng bức hình.

Lễ kỉ niệm 30 năm ngày đến Belaya-Tserkov tại Odessa
Mọi người quây quần bên nhau xem lại những thước phim đầy cảm động về chặng đường 30 năm.

Ngay sau đó là liên hoan ẩm thực và chương trình văn nghệ với chủ đề "Kí ức yêu thương" gồm những bài hát với ca từ ý nghĩa, gây xúc động lòng người. Do MC Công An, Hoài Phương dẫn dắt chương trình.


Các nam gia nhân trong ngày hội ngộ.

Đặc biệt nhất trong chương trình lần này, đó là dù chỉ có 10 gia đình nhưng có tới 20 ca sĩ tham gia. Mặc dù, theo cách ví von của ông Đỗ Văn Tuấn, có nhiều người "lần đầu làm chuyện ấy" nhưng ai ai cũng nhiệt tình, cố gắng tập luyện và mạnh dạn góp những lời ca tiếng hát của mình gửi tới Lễ kỉ niệm. Chương trình kéo dài hơn dự kiến bởi bổ sung thêm các tiết mục văn nghệ ngẫu hứng chỉ định nối tiếp nhau.

Sau đây là một số hình ảnh ấn tượng trong buổi lễ:

Mở đầu buổi lễ kỉ niệm là tiết mục "Thời thanh niên sôi nổi" do hợp ca nam nữ với gương mặt rất mới lạ thể hiện

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Trần Thị Thúy, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

Tốp các bà vợ xinh đẹp mở đầu chương trình văn nghệ với ca khúc "Mùa xuân trên quê hương" tác giả Hoài Mai

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Nghẹn ngào cảm xúc qua "Nỗi lòng người con" do MC Công An trình bày

Trong hình ảnh có thể có: An Truong, đang đứng và văn bản

Ca khúc "Giận mà thương" qua sự thể hiện của Thanh Hải Kharkov và Lệ Thúy

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

"Thư tình cuối mùa thu" do giọng ca mượt mà Hồng Hạnh trình bày

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản

"Triệu đóa hồng" - do sự kết hợp vô cùng ăn ý của cặp song ca Thái Kỳ và Hoài Phương

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Lê Thái Kỳ

Ca sĩ đến từ Kharkov, Thanh Hải với bài hát "Lời hẹn tình quê"

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Ông bà Hạnh Mậu "Lần đầu làm chuyện ấy" với những giai điệu sâu lắng trong ca khúc "Duyên quan họ"

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Xuan Pham, mọi người đang đứng

"Và tôi cũng yêu em" do sự thể hiện của một ca sĩ mới toanh Trọng Nghĩa

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

"Vì em quá yêu anh" do Hoài Phương trình bày

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Cả khán phòng lặng đi khi nghe những vần thơ nóng hổi, xúc động của nhà thơ Trọng Hữu

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Thanh Huyền, Hồng Mơ đại diện khối làng Sen với ca khúc "Mây lang thang"

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Thu Vang, mọi người đang đứng và văn bản

Ca sĩ Đỗ Sinh và bài hát "Mẹ"

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và văn bản

"Câu hát quê hương" của tác giả Hồ Hữu Thới do Lệ Thúy trình bày

Trong hình ảnh có thể có: Trần Thị Thúy, đang cười, đang đứng

Ông bà Tuấn Thúy duyên dáng với ca khúc "Tình thắm duyên quê"

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

"Hà Tĩnh mình thương" của tác giả Lê An Thuyên qua sự thể hiệ tiếp của Thanh Hải

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Ca sĩ Thái Kỳ và ca khúc "Bông hồng trắng" giúp khán phòng sôi động hơn

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm An Truong và Lê Thái Kỳ

"Hương Tràm" do ca sĩ Bá Khải trình bày

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa, bộ vét, đám cưới và văn bản

Song ca Hoài Phương - Thanh Huyền 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Thu Vang, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản

Một số tiết mục ngẫu hứng chỉ định khiến khán phòng sôi nổi:

Tiết mục của anh chị Tám Phương

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Song ca của hai ông bà Mạnh - Huyền

Trong hình ảnh có thể có: An Nguyen Buu và Thu Vang, mọi người đang đứng và văn bản

Vàm Cỏ Đông - ông Nguyễn Văn Hùng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 Tiết mục song ca của ông bà Dần - Ngân

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Song ca Bá Khải - Hồng Mơ

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Trần AN Mơ, mọi người đang đứng và văn bản

Vô Ưu