Người Việt Odessa
Tin Tức

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Chủ nhật, 09/09/2018 | 15:05
Chiều ngày 08/09, tại hai chi hội Làng Sen và Straritskogo đã tổ chức lễ khai giảng lớp tiếng Việt cho các em thiếu nhi chào mừng năm học mới 2018-2019. Ban lãnh đạo hội Người Việt Nam tỉnh Odessa, đại diện các hội đoàn cũng đã đến, chúc mừng cô trò và gửi gắm những lời căn dặn đầy tình cảm.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Tại chi hội Straritskogo, dự ngày khai trường có ông Nguyễn Như Mạnh – chủ tịch hội Người Việt Nam tỉnh Odessa; ông Nguyễn Văn Yên – trưởng làng Straritskogo; anh Nguyễn Tấn Thành – chi hội trưởng chi hội Straritskogo, cùng các phó làng, các bậc phụ huynh và 18 cháu thiếu nhi thuộc hai lớp 1, 2.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Sau màn chào cờ, hướng về Bác Hồ kính yêu, cô Vũ Thị Thơm tuyên bố khai mạc năm học mới, anh Nguyễn Tấn Thành lên đánh những tiếng trống đầu tiên bắt đầu một năm học mới.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Thay mặt lớp, BTC, cô Vũ Thị Thơm nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, đặc biệt là giáo dục các cháu lứa tuổi mầm non, tiểu học, cô nhắc lại lời căn dặn của Bác lúc sinh thời: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, đó là nhờ phần lớn công học tập của các cháu”. Để đạt được thành tích cao trong học tập, cô mong các em phải cố gắng hết mình, chăm lo, rèn luyện, đặc biệt là môn Tiếng Việt.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Ngay sau đó, em Đoàn Bá Phước, thay mặt các bạn lên đọc quyết tâm thư, cố gắng trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Thay mặt hội Người Việt Nam, ông Nguyễn Như Mạnh động viên cô trò và tự hào cho biết các cháu không chỉ chăm ngoan học giỏi mà rất nhiều cháu đạt thành tích cao trong học tập, mang lại vẻ vang cho gia đình và cộng đồng Người Việt nơi đây. Ông mong muốn, bên cạnh những giờ học văn hóa, các ban ngành, các bậc phụ huynh nên ủng hộ, tạo điều kiện hơn nữa để các cháu được học các môn năng khiếu giúp phát triển bản thân như võ thuật, hội họa, thể thao... Bởi các cháu là mầm non tương lai của đất nước.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Đại diện Ban quản trị làng, ông Nguyễn Văn Yên có bó hoa tươi thắm tặng cô trò lớp Tiếng Việt

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Thay mặt hội phụ huynh, anh Nguyễn Trung Văn nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng Việt và động viên, căn dặn các cháu cố gắng học tập tốt.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Những lời ca trong bài “Ngày đầu tiên đi học” do cháu Quốc Phú trình bày như gợi lại biết bao lo âu, hồi hộp và cả những phút giây không thể nào quên của mỗi con người về thời học sinh của mình. Dù là các em đang sinh sống tại môi trường nước ngoài nhưng các bậc phụ huynh vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển các kĩ năng nói, nghe, đọc, viết thành thạo tiếng mẹ đẻ của mình như câu ca trong bài hát Quê hương em, thơ Đỗ Thị Hoa Lý, nhạc Quỳnh Hợp: “...ngày thì em đến lớp nói bằng tiếng Nga, chiều thì em ca hát bằng tiếng quê mình...”. Ca khúc do hai cháu Quỳnh Anh, Trà Mi hát vang như thể hiện sự quyết tâm, lớp tiếng Việt năm nay sẽ đạt nhiều thành tích cao hơn nữa.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Vào 18h cùng ngày, lễ khai giảng lớp tiếng Việt tại chi hội Làng Sen cũng diễn ra thành công tốt đẹp. Đến tham dự buổi lễ có ông Đỗ Xuân Văn – trưởng Ban quản trị khu đô thị Làng Sen; ông Nguyễn Văn Sinh – chi hội trưởng chi hội Làng Sen; các bậc phụ huynh và hơn 20 cháu thiếu nhi. Ngày hội đến trường của các em được dẫn dắt bởi chính cô giáo Hoàng Thị Vân.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Mở đầu chương trình, ông Đỗ Xuân Văn phát biểu khai mạc và đánh trống khai trường

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Sau những hồi trống giục giã bắt đầu một năm học mới, ông Nguyễn Văn Sinh động viên, dặn dò cô trò, chúc các cháu có một năm học tiếng Việt hiệu quả

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Đại diện các bậc phụ huynh, ông Trung Hiếu; ông Phạm Văn Trí; cô giáo Hoa – mẹ của Khuất Mạnh Duy có những lời chia sẻ về nghề nghiệp quý giá và chúc các cháu có một năm học tập với kết quả thật cao.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Thay mặt các bạn cùng lớp, em Tống Thành Đạt lên đọc phát biểu cảm nghĩ và quyết tâm thư.

Khai giảng lớp tiếng Việt tại Odessa  

Mùa Thu đến là mùa của những trang giấy mới, mùa của những ước mơ. Và ngày tựu trường và những tiếng trống rộn ràng kia, hi vọng sẽ tiếp thêm cho các em động lực, niềm tin và chắp cánh cho những hoài bão của các em bay cao xa hơn nữa. Vì đang học tập và sinh sống tại nước ngoài, môi trường học tiếng Việt của các em vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội, các ban ngành, các bậc phụ huynh chúc các em có một năm học nhiều niềm vui, nhiều thành tích cao!

Vô Ưu

Trong bài có sử dụng một số hình ảnh của nhiếp ảnh Nam Đặng.