Người Việt Odessa
Tin Tức

Lại thêm một vụ cướp xảy ra với người Việt

Thứ tư, 23/07/2014 | 22:32
Liên tiếp những ngày gần đây, người Việt tại Odessa bị những tên cướp tấn công với thủ đoạn rất hung hăng, liều lĩnh.
Ngày hôm qua 23/07/2014, thêm một vụ cướp xảy ra với người Việt, lần này là với vợ chồng anh chị Xuân – Hòa. Anh chị buôn bán tại chợ “Cây số 7” và sinh sống tại khu vực Frunze, đối diện Trung tâm thương mại Fozzy.
Vợ chồng anh chị đi xe bus từ chợ về nhà, khi vừa xuống khỏi xe bus được một đoạn thì bất thình lình có 3 tên cướp ập đến tấn công. Hai tên trong đó bịt mặt, còn một tên đội mũ đỏ. Chúng lao đến khống chế hai vợ chồng và giật chiếc túi từ tay anh Hòa. Anh liền quăng chiếc túi ra xa để bọn chúng chạy về phía đó, cố gắng để không bị tổn hại thân thể. Trong túi có một số tiền nhỏ. 
Sau khi lấy được chiếc túi, 3 tên cướp chạy nhanh về phía một chiếc xe ô-tô đỗ gần đó rồi bỏ chạy. Anh chị Xuân – Hòa đã kịp ghi nhớ biển số xe của bọn chúng và gọi điện báo cảnh sát. Chị Xuân nghi ngờ tên cướp đội mũ đỏ đã đi theo anh chị từ chợ về đây. Cảnh sát đã đến hiện trường lập biên bản và đang tiến hành điều tra. 
Theo anh Luyện – Một người kinh doanh lâu năm tại Odessa cho rằng: Anh chị Xuân Hòa chủ quan thiếu cảnh giác vì anh chị kinh doanh ở chợ bằng nghề dịch vụ nên dễ gây chú ý, lại sống riêng rẻ, tiền lại càng không nên để trong túi mà phải cho vào trong người vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị giật.
Ông Nguyễn Văn Đức – Phó chủ tịch Hội phụ trách công tác nội bộ cho biết: Chuyện trấn cướp vẫn là chuyện thường ngày ở huyện nên bà con lúc nào cũng phải cảnh giác, đặc biệt với những người làm công tác dịch vụ. Những chuyện trấn cướp và lừa đảo xảy ra trong cộng đồng phần lớn là do bà con quá chủ quan nên sắp tới BCH Hội sẽ tổ chức đợt tuyên truyền rộng rãi để nhắc nhở bà con cảnh tỉnh.
Qua báo Người Việt Odessa, BCH Hội người Việt muốn thông tin tới bà con:
Thời gian gần đây do khủng hoảng và chiến tranh, tình hình an ninh trong Ukraine có chiều hướng xấu. Theo thông báo của cơ quan công an, trong vòng một tháng trở lại đây, tại Kiep đã xảy ra 36 vụ báo động giả bị đánh mìn, bom tại nhà ga và các trung tâm thương mại (theo các nhà chức trách thì đây là con số kỷ lục).  
Tuần vừa rồi, tại Khacop lại xảy ra vụ cướp một xe ngân hàng chở các nhân viên đi thu tiền tại các cửa hàng thực phẩm. Khi các nhân viên đã ngồi vào xe thì một kẻ lạ mặt đã nã súng trực tiếp vào kính trước làm 3 nhân viên bảo vệ thiệt mạng. Nhân viên bảo vệ thứ 4 ngồi ghế sau kịp thoát ra ngoài và nổ súng, nhưng tên cướp đã mất dạng.
Tại Odessa trong tháng vừa qua có ít nhất 2 chi nhánh ngân hàng Privat bị đốt cháy trong đêm. Vài hôm trước thôi bọn cướp đã tổ chức vụ va chạm xe trước cổng Làng sen để cướp tài sản của một người Việt. Tại chợ chỉ vài phút không  cảnh giác mà có người mất túi cũng trong ngày hôm đó ngay tại xe của mình. Hôm qua có người Việt mình bị cướp ngay lối vào nhà ở khu Frunze, còn một người khác đi chợ không về, mọi người còn đang tìm kiếm . Bà con mình phải bảo nhau hết sức cẩn trọng!
 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN