Người Việt Odessa
Tin Tức

Đẩy mạnh phong trào từ thiện trong cộng đồng

Thứ tư, 19/02/2014 | 01:48
“Tương thân tương ái” là một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt từ ngàn đời. Mỗi khi đứng trước khó khăn hoạn nạn, người Việt Nam ta luôn biết đoàn kết lại và cùng sẻ chia để vượt qua “cơn bĩ cực”. Ông cha xưa đã răn dạy con cháu:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Cộng đồng người Việt Nam tại Odessa sau hơn 20 năm hình thành đã phát triển được như ngày hôm nay cũng là nhờ đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Đã có những thời kỳ vô cùng khó khăn nhưng chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhờ có “manh áo chia đôi, bát cơm sẻ nửa”. Truyền thống nhân ái tốt đẹp đó cần được giữ vững và ngày càng phát huy trong cộng đồng ta. Hiện nay, cộng đồng chúng ta đang trải qua giai đoạn rất khó khăn. Ucraina đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất từ khi độc lập, dẫn đến kinh tế vốn đã khủng hoảng lại chồng chất thêm khó khăn. Tình hình làm ăn của bà con người Việt buôn bán tại chợ rất kém, hàng hóa tồn đọng. Tất cả các dịch vụ đi theo vì vậy cũng thất thu. Trong khi đó, giá cả công, cửa hàng, dịch vụ chợ, giá cả sinh hoạt, nhà cửa, thực phẩm vẫn ngày càng đắt đỏ hơn. Đời sống của nhiều bà con ta và kể cả người bản xứ đang ở tình trạng cực kỳ khó khăn.

Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, ngày 18/2/2014, ông Phùng Đăng Dương - Trưởng ban từ thiện Hội người Việt Nam tại Odessa đã tổ chức họp một số anh em tâm huyết đại diện cho các đơn vị cơ sở để bàn về công tác làm từ thiện ở Odessa.

Thời gian qua, Ban từ thiện đã làm được một số việc như thăm hỏi, tặng quà trại trẻ mồ côi, khuyết tật, trường học tại Odessa, kêu gọi quyên góp giúp đỡ gia đình chị Huế mổ khuyết tật cho con…

Hiện nay với mong muốn đẩy mạnh phong trào làm từ thiện trong cộng đồng để giúp đỡ những người gặp khó khăn nên cuộc họp đã trưng cầu ý kiến của mọi người. Qua một số ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia cuộc họp đã đưa ra phương hướng như sau:

1- Đối tượng để làm từ thiện là người Việt và người bản xứ tại Odessa, nếu có kinh phí thì giúp đỡ trực tiếp hoặc xây một ngôi nhà tình nghĩa trong nước cho những hộ quá khó khăn ở Việt Nam. Nhưng ưu tiên trước mắt là giúp đỡ những người Việt đang trong hoàn cảnh rất khó khăn tại Odessa.

2- Kêu gọi sự ủng hộ làm từ thiện của bà con ta đến từng đơn vị. Mỗi đơn vị sẽ có một số anh em đứng ra đại diện.

3- Công việc làm từ thiện không phải chỉ tổ chức hô hào một lần mà sẽ được duy trì lâu dài và thường xuyên. Sự đóng góp là tùy tâm theo khả năng của mỗi người.

4- Nếu chi hội nào có khả năng sẽ đặt hòm từ thiện quanh năm.

5- Quỹ từ thiện tạm thời do anh Trần Sách Hưng – Chi hội phó chi hội Stariskogo - quản lý, mọi thu chi sẽ được công khai trên báo: nguoivietodessa.com

Ban từ thiện kêu gọi tấm lòng hảo tâm, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của tất cả thành viên cộng đồng! Mọi đóng góp xin liên hệ:

Ban từ thiện Hội người Việt Nam tỉnh Odessa gồm:

 

Phùng Đăng Dương, số đt: +380973595645,

Nguyễn Văn Kim, số đt: +380679527123,

Vũ Thị An Bình, số đt: +380938817345,

Vũ Ngọc Huy, số đt: +380639441888,

Ban từ thiện mở rộng tại các khu vực:

1. Khu vực Stariskogo:

Đoàn Thanh Tùng, số đt: +380963888999

Nguyễn Văn Đăng, số đt: +380675586889,

Trần Sách Hưng, số đt: +380674842327

2. Khu vực Kva:

Tạ Đình Đại, số đt: +380978888818,

Trịnh Lệ Yến, số đt: +380631508239,

3. Khu vực Làng Sen:

Võ Thị Hồng, số đt: +380679400279,

Nguyễn Doãn Liễn, số đt: +380677825888,

Nguyễn Văn Hoan, số đt: +380978228888,

Hoàng Hồng Hà, số đt: +3809833638888,

4. Khu vực Lvov:

Phạm Ngọc Êm, số đt: +380673353040,

Đặng Xuân Tiếu,

5. Khu vực Sukhoi Liman:

Anh Lợi :+380635389779.


Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chia sẻ!

Bài thơ: Sẻ chia

“Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Lời xưa hay khỏi phải bàn

Thương nhau nhiều ít nên san sẻ người

Giúp cho kẻ khó được cười

Cả người giúp đỡ cũng tươi tâm hồn

Đường đời nào biết dại, khôn

Nhiều khi hoạn nạn nó dồn đến chân

Vượt khó là tự bản thân

Nhiều khi khó quá cũng cần cảm thông

Người làm từ thiện có lòng

Mỗi người một chút giúp xong thôi mà

Tuy rằng mỗi người, mỗi nhà

Không phải ai cũng “đại gia”, nhà giầu

Một chút giúp kẻ cơ cầu

Còn hơn bạc vạn khi giầu mới cho

Nếu mà chỉ giữ bo bo

Cả đời chỉ nhận không cho cái gì

Than ôi! Sống thế vui gì?

Làm sao hạnh phúc, chẳng vì một ai

Sống vậy rồi để một mai

Xây nhà bạc tỷ chẳng ai đến mình

Làm người sống phải có tình

Cộng đồng, làng xóm, gia đình, quê hương

Sống sao để lại yêu thương

Cho con cháu học noi gương, giữ gìn

Từ thiện không phải đi xin

Đây là tình cảm từ tim ra mà

Cộng đồng Ô-đét-xa ta

Giúp nhau vượt khó nơi xa, xứ người

Giúp nhau có chung nụ cười

Chung niềm vui sống cho đời nở hoa

Odessa 18/02/2014

Ban từ thiện

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN