Người Việt Odessa
Tin Tức

Khu vực Lvov có một Trung thu ấn tượng và đầm ấm

Thứ bảy, 21/09/2013 | 01:05
Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói : “Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước”. Đúng như thế, tất cả chúng ta ai cũng trải qua một tuổi thơ yêu dấu - những tháng ngày không thể nào quên. Bác Hồ cũng đã từng dạy : “Trẻ con như búp trên c&a

Mặc dù ở nơi xa quê hương, việc hàng năm tổ chức đón Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong các hội đoàn người Việt ở Ucraina nói chung và Odessa nói riêng. Đây cũng là dịp tốt để các bậc cha mẹ giáo dục con em sinh ra trên quê hương thứ hai luôn hướng về nguồn cội và không quên bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc.

Chiều ngày 20/9/2013 thiếu nhi khu vực Lvov đã đón một Tết trung thu thật vui vẻ đầm ấm.

Đến chung vui liên hoan với các cháu có ông Nguyễn Như Mạnh - Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, ông Lê Văn Tự - Chi hội trưởng, bà Huỳnh Thị Lan Anh - Phó chủ tịch hội phụ nữ. Khai mạc chương trình ông Lê Văn Tự đã có đôi lời với các cháu, nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc quan tâm chăm sóc các mầm non, tuy xa quê nhưng không bao giờ quên truyền thống, cội nguồn. Qua đó giáo dục các cháu tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Đây không chỉ là sân chơi của các em nhỏ mà cũng là nơi để các anh chị đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiêm và tính sáng tạo trong các phong trào của cộng đồng.

Khu vực Lvov có một Trung thu ấn tượng và đầm ấm

Vui Liên hoan ẩm thực

Khu vực Lvov có một Trung thu ấn tượng và đầm ấm

Ông Lê Văn Tự phát biểu

Thay mặt BCH Hội người Việt, ông Nguyễn Như Mạnh chúc mừng các cháu nhân dịp Tết trung thu, chúc các cháu ngoan, học giỏi, niềm vui của các cháu cũng chính là niềm vui hạnh phúc của ông bà cha mẹ.

Khu vực Lvov có một Trung thu ấn tượng và đầm ấm

Ông Nguyễn Như Mạnh phát biểu

Ở Việt Nam cứ đến dịp Trung thu là từ trong nhà ngoài ngõ luôn rộn vang tiếng trống của các đội múa lân phường xóm. Tại đây, nơi thành phố Odessa xa xôi này nhưng các cháu vẫn được thưởng thức màn múa lân độc đáo do các anh chị thanh niên hướng dẫn và các cháu nhỏ cùng thực hiện. Có những cháu nhỏ lần đầu tiên tham gia múa lân nên rất háo hức.

Khu vực Lvov có một Trung thu ấn tượng và đầm ấm

Màn múa lân hoành tráng

Sau phần liên hoan ẩm thực là chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” với sự tham gia của tất cả các cháu thiếu nhi và các anh chị đoàn viên trong chi hội Lvov, một minh chứng tuyệt vời cho sự đoàn kết đồng lòng của các hội viên trong chi hội . Các tiết mục văn nghệ vui nhộn, mang đậm đà bản sắc dân tộc đã làm cho không khí Trung Thu tuy xa quê nhưng vẫn giống như trên sân đình làng Việt Nam. Để có được một buổi liên hoan văn nghệ như vậy các cháu nhỏ đã rộn ràng tập văn nghệ từ nhiều tuần trước. Hội phụ nữ lên chương trình và cùng các anh chị đoàn viên trở thành những nhà biên kịch, và biên đạo múa tài năng.

Khu vực Lvov có một Trung thu ấn tượng và đầm ấm

Màn múa “ Đêm trung thu” có chị Hằng và múa lân nhí

Khu vực Lvov có một Trung thu ấn tượng và đầm ấm

Các cháu nhỏ với bài Alibaba

Khu vực Lvov có một Trung thu ấn tượng và đầm ấm

Bé Khánh Huyền với phần trình diễn tài năng –múa bụng.

Trung thu với muôn ngàn vì sao sáng trên trời cao, nhưng với con mẹ luôn là ngôi sao sáng nhất, bài hát “Chỉ có một trên đời” qua giọng hát của bé Khánh Ly gửi đến lời cảm ơn sâu sắc của các con tới mẹ đã cho chúng con những ký úc tuổi thơ không dễ phai mờ.

Khu vực Lvov có một Trung thu ấn tượng và đầm ấm

Khánh Ly với bài “ Chỉ có một trên đời”

Phần trình diễn thời trang các dân tộc Việt Nam như nhắn gửi một thông điệp về sức mạnh tình đoàn kết, gắn bó của đại gia đình các dân tộc Việt.

Khu vực Lvov có một Trung thu ấn tượng và đầm ấm

Thời trang các dân tộc Việt Nam

Màn trình diễn đặc sắc nhất trung thu năm nay của đơn vị Lvov có lẽ là màn flasmob với sự tham gia của các em nhỏ, các anh chị và cuối cùng thu hút được tất cả các các phụ huynh cùng tham gia.

Khu vực Lvov có một Trung thu ấn tượng và đầm ấm

Các cháu nhảy bài gangnam style

Khu vực Lvov có một Trung thu ấn tượng và đầm ấm

Các mẹ cũng tham gia cùng các cháu

Phần cuối chương trình là các trò chơi thật sinh động, vui nhộn như nhảy bao bố, kẹp bóng, nhảy dây, kéo co thu hút tất cả già trẻ cùng tham gia.

Khu vực Lvov có một Trung thu ấn tượng và đầm ấm

Nào cùng nhảy dây nào

Cuộc vui nào dù không muốn dứt nhưng cũng phải đến lúc chia tay các cháu nhỏ hân hoan ra về với một phần quà nhỏ chiếc đèn xinh xắn lấp lánh như những vì sao trên bầu trời trong đêm Trung thu. Tan hội rồi mà các cháu còn chưa muốn về như còn muốn có thêm nhiều Trung thu hơn nữa. Chúc các cháu luôn đầy ắp niềm vui trong cuộc sống, chúc các gia đình sức khỏe, luôn hạnh phúc và luôn đồng lòng cùng tạo ra nhiều niềm vui cho con trẻ.

Huỳnh Thị Lan Anh


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN