Người Việt Odessa
Tin Tức

Giao hữu bóng đá U40 giữa hai thanh phố Kiev-Odessa. Ấm nồng tình cộng đồng

Thứ hai, 05/08/2013 | 23:57
Gián đoạn hơn hai năm sau trận giao hữu bóng đá giữa hai đội U35 trở lên được tổ chức tại thành phố cảng Odessa (tháng 7 năm 2011), ngày 2-8-2013, tại sân vận động Mc’Donald’s, thành phố Kiev, đã diễn ra trận giao hữu bóng đá của hai đội U40 trở lên giữa hai thành phố Kiev và Odessa.

Mặc cho ông trời chẳng chiều lòng người, đến gần giờ thi đấu bỗng đổ mưa tầm tã, các cầu thủ đội Odessa thì vừa mới ngồi xe vượt cả một chặng đường dài, nhưng tinh thần thì vẫn rất “xung”. Cứ tưởng trời mưa thì sẽ chẳng có người xem, nhưng bóng đá dường như có mãnh lực nào đó cộng với sự cảm kích trước sự nhiệt tình của đoàn Odessa mà những khán giả, những fan hâm mộ, những cổ động viên vẫn lần lượt kéo nhau ra sân. Có những gia đình cho cả con nhỏ đội mưa cùng chờ xem trận đấu. Trong số những khán giả nhiệt thành có cả vợ chồng ông Phạm Văn Bằng - Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Kiev - cũng tới cổ vũ.

Trận đấu lúc đầu cứ nghĩ có thể phải rút ngắn thời gian, thế nhưng không ngờ lại diễn ra thật sôi động, sức nóng như “chảo lửa” trên sân. Khán giả đứng xem gặp mưa có người còn rét run lập cập vậy, mà các cầu thủ của hai đội thi đấu khí thế hừng hực. Dường như mưa, gió, tuổi tác chẳng có mảy may sự tác động nào với họ trong trận cầu này.

Đội Odessa rõ ràng hơn hẳn, thể lực được tôi luyện bằng nắng gió trong lành của biển và... những buổi chợ đêm. Ý chí quyết thắng thì vẫn nguyên vẹn kể từ lần giao đấu hai năm về trước.

Đội Kiev thì muốn thể hiện lòng hiếu khách của mình và cũng mong rửa được mối hận “ lấm lưng trắng bụng” 0-4 lần trước, nên cũng hết sức cố gắng tập luyện để thi đấu.

“Chúng ta cùng một nhà cả nhé, thi đấu thật vui vẻ!”, - đó là lời họ nói với nhau khi cùng bước vào sân. Dũng mãnh hơn cái tuổi của họ, sôi nổi như trận cầu của những thanh niên và khôn khéo quyết liệt thì... đúng như họ! Một trận đấu thật kịch tính với niềm vui chiến thắng cuối cùng đã thuộc về đội chủ nhà Kiev với tỉ số thật sít sao 2-1.

Trận đấu đã để lại những hình ảnh đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt tình, nhưng pha bóng đẹp và không hề có một sự va chạm nào trên sân, trừ một vài sự cố do trời mưa sân trơn không làm chủ được tốc độ.

Bữa tiệc nhỏ nhưng nồng ấm tình cảm được tổ chức ở nhà hàng Sapa. Bên nhau cùng nâng chén rượu, niềm vui cùng hòa làm một, thân thiết và gần gũi biết bao. Vì dù ở hai thành phố nhưng họ là những người cùng sang lao động, từng ở cùng một nhà máy, là con cháu, họ hàng, bạn bè cùng làm ăn... của những người đang sống ở thành phố này hay thành phố kia. Trong bữa tiệc, ông Đỗ Xuân Văn -Ủy viên Ban chấp hành Hội người Việt Nam thành phố Odessa, Trưởng đoàn Odessa đã chân thành cảm ơn những tình cảm nồng ấm và sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng người Việt tại Kiev giành cho cộng đồng Odessa trong lúc này. Chúng tôi và mọi người cũng đều chỉ có một điều mong mỏi sao cho cộng đồng Việt Nam tại Ucraina sẽ luôn được ổn định để cùng nhau làm ăn, nuôi dậy con cái, cùng chung tay góp sức đoàn kết xây dựng cộng đồng ngày một thêm vững mạnh và có nhiều cơ hội tổ chức những buổi giao lưu đầy bổ ích và góp phần gắn kết cộng đồng như thế này.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn Ban tổ chức của đội bóng U40 Kiev - các ông Nguyễn Hữu Kỷ, Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Thanh Bình, Đinh Văn Minh... và toàn thể các cầu thủ, khán giả, cổ động viên của cả hai đội bóng Kiev và Odessa đã tham gia nhiệt tình, cống hiến cho mọi người một trận cầu hết sức đẹp mắt và mang lại niềm vui cho mọi người.

Chúng tôi xin cảm ơn những mạnh thường quân, những nhà tài trợ luôn ủng hộ cho phong trào của cộng đồng như ông bà Long-Thương, ông bà Nhung-Minh...

Sau đây là một số hình ảnh của trận giao hữu bóng đá:

Giao hữu bóng đá U40 giữa hai thanh phố Kiev-Odessa. Ấm nồng tình cộng đồng<
Hai đội chụp ảnh chung

Giao hữu bóng đá U40 giữa hai thanh phố Kiev-Odessa. Ấm nồng tình cộng đồng
Đội Odessa chụp ảnh kỷ niệm

Giao hữu bóng đá U40 giữa hai thanh phố Kiev-Odessa. Ấm nồng tình cộng đồng
Hai đội chuẩn bị vào sân


Giao hữu bóng đá U40 giữa hai thanh phố Kiev-Odessa. Ấm nồng tình cộng đồng

Hai đội bắt thăm nhận sân

 Giao hữu bóng đá U40 giữa hai thanh phố Kiev-Odessa. Ấm nồng tình cộng đồng
Một tình huống trong trận đấu

Giao hữu bóng đá U40 giữa hai thanh phố Kiev-Odessa. Ấm nồng tình cộng đồng
Khán giả nhiệt tình cổ động cho cầu thủ hai đội

Giao hữu bóng đá U40 giữa hai thanh phố Kiev-Odessa. Ấm nồng tình cộng đồng
Đội Kiev chiến thắng

Giao hữu bóng đá U40 giữa hai thanh phố Kiev-Odessa. Ấm nồng tình cộng đồng
Cổ động viên Odessa

Giao hữu bóng đá U40 giữa hai thanh phố Kiev-Odessa. Ấm nồng tình cộng đồng

 Giao hữu bóng đá U40 giữa hai thanh phố Kiev-Odessa. Ấm nồng tình cộng đồng
Cùng vui liên hoan sau trận đấu

 Giao hữu bóng đá U40 giữa hai thanh phố Kiev-Odessa. Ấm nồng tình cộng đồng

Giao hữu bóng đá U40 giữa hai thanh phố Kiev-Odessa. Ấm nồng tình cộng đồng

Đoàn Kiev 2 năm về trước

Mai Anh. Kiev 3-8-2012. (theo nguoivietkharkov)