Người Việt Odessa
Mục hỏi đáp

Lá thư rất cảm động của một người mẹ

Chủ nhật, 21/04/2013 | 12:45
Vừa qua, báo Người Việt Odessa nhận được một lá thư rất cảm động của một người mẹ gửi đến. Trong thư chị chia sẻ:Con trai tôi đang là sinh viên năm thứ 3 tại một trường Đại học ở Odessa. Cháu là một thanh niên ngoan, chỉ có điều cháu không có niềm yêu thích, say mê với việc học ở trường.

Vừa rồi cháu đã bày tỏ nguyện vọng với vợ chồng tôi là muốn được đi làm, hoặc là ở Odessa phụ bố mẹ buôn bán, hoặc là về Việt Nam tìm việc. Vợ chồng tôi không đồng ý nên cháu vẫn tiếp tục việc học, nhưng tôi biết cháu làm thế vì không muốn làm bố mẹ buồn chứ về tinh thần cháu không được thoải mái, thanh thản. Vợ chồng tôi chỉ mong muốn con có tương lại tốt, chúng tôi cũng xúc động vì thấy con hiếu thảo, nghe lời bố mẹ, nhưng nhìn thấy con gò bó về tinh thần thì cũng rất thương.

Chúng tôi rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ Hội phụ nữ và Ban Biên tập báo! Chúng tôi chân thành cảm ơn!

Trả lời:
Chị thân mến! Đọc thư chị, chúng tôi cảm nhận được một tình thương sâu sắc của vợ chồng chị dành cho con trai. Đúng là cha mẹ nào cũng chỉ làm những điều tốt nhất cho con cái, và chắc chắn việc anh chị khuyên con tiếp tục học hành là mong muốn tốt cho tương lai của cháu. Chị hãy tìm một thời điểm thích hợp để chia sẻ cho con hiểu: có nhiều cách khác nhau để một người “lập thân, lập nghiệp”, cũng có người không chọn con đường học cao đẳng, đại học mà học từ “ngôi trường cuộc sống” vẫn đạt được thành công lớn. Tuy nhiên, hiện nay cháu đã học đến năm thứ 3, nghĩa là cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi thì cháu nên cố gắng để hoàn thành, bỏ dở viêc học lúc này thật là tiếc, sau này có muốn cũng ít cơ hội tìm lại được. Việc kiên trì thực hiện mục tiêu cũng là cách một người rèn luyện bản thân để đi đến thành công.

Cháu muốn đi làm có thể không phải vì cháu đã tìm được những hướng công việc tốt mà có khi chỉ vì tâm lý nóng vội muốn kiếm tiền, cảm giác nhàm chán việc học… Anh chị nên thường xuyên gần gũi để động viên cháu, phân tích cho cháu hiểu rằng việc đi làm kiếm tiền có rất nhiều khó khăn, vất vả mà khi ngồi trên ghế giảng đường chưa hình dung hết được. Đến lúc thực sự bước ra cuộc sống để bươn trải kiếm tiền có thể cháu sẽ thấy sốc, lúc đó lại thấy thời gian đi học thật tươi đẹp biết bao. Hơn nữa, cuộc sống ngày càng phát triển, càng đòi hỏi con người phải chuẩn bị kỹ càng những hành trang để bước vào đời. Làm việc gì bây giờ cũng cần có tri thức, được học hành và đào tạo bài bản sẽ thuận lợi hơn cho cháu rất nhiều. Việc học tập ở trường là cách tốt nhất để cháu chuẩn bị hành trang cho mình. Ngoài ra cháu có thể tìm việc để làm thêm ngoài giờ học để được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi kỹ năng và có khoản thu nhập nhỏ, điều đó sẽ giúp tinh thần cháu được khích lệ, cháu sẽ thoải mái hơn.

Hi vọng những lời khuyên trên đây có thể giúp anh chị giải tỏa được tâm lý gò bó cho con trai và khuyến khích con trai học tập tốt.

TM BCH hội Phụ nữ Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN