Người Việt Odessa
Kinh doanh

Quyết định tài chính đã thay đổi đời tôi

Thứ ba, 03/01/2017 | 14:29
Khi tôi chuyển đến New York cách đây 2 năm để thực tập, ưu tiên của tôi khi ấy chỉ là đảm bảo tiêu tiền ít hơn lương, kể cả nếu chỉ tiết kiệm được 20 USD mỗi tháng.

Trên CNBC, Kathleen Elkins - một cây viết về tài chính cá nhân trên CNBC đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý tiền bạc của cô từ khi mới tốt nghiệp và đi làm.

Cách đây 2 năm, tôi chuyển tới New York và sống với mức lương thực tập sinh. Ưu tiên của tôi khi ấy chỉ là tiêu tiền ít hơn số kiếm được, kể cả chỉ tiết kiệm được 20 USD mỗi tháng.

Sang năm thứ 2, tôi đã được tăng lương vài lần và có thể điều chỉnh mục tiêu tài chính từ "sống sót" sang "tiết kiệm và đầu tư". Tôi đã quyết định áp dụng một chiến lược từng đọc được trong cuốn "Triệu phú tự động" của David Bach, để tự động hóa tài chính của mình. Chỉ mất tối đa một giờ thôi, và nó đã khiến cả thế giới của tôi thay đổi.

Quyết định tài chính đã thay đổi đời tôi

Kathleen Elkins đã tự động hóa mọi khoản chi phí cố định trong tháng. Ảnh: Kathleen Elkins

Tôi bắt đầu bằng cách đặt chế độ tự trích tiền từ tài khoản để thanh toán hóa đơn. Đến cuối tháng, tất cả các khoản có thể trả online đều được trả đủ. Như vậy, tôi chẳng bao giờ phải chịu lãi thẻ tín dụng cả. Bên cạnh đó, vì biết trước sẽ phải trả một khoản lớn vào cuối tháng, tôi luôn thận trọng theo dõi chi tiêu.

Với các khoản thuê nhà và điện nước, tôi viết cho bạn cùng phòng một tờ séc vào đầu tháng. Còn tiền bảo hiểm trừ thẳng vào lương.

Sau khi trừ hết các khoản chi phí cố định, tôi đặt chế độ tự tăng với khoản lương hưu trích từ tiền lương hằng tháng. Chế độ này cho phép bạn chọn phần trăm tăng đối với khoản đóng góp của mình. Bạn cũng được chọn bao lâu tăng một lần nữa.

Ngoài ra, tôi còn lập một tài khoản tiết kiệm dùng khi về hưu, với mỗi 200 USD tự động trích vào ngày đầu tháng. Tôi không nhìn thấy 200 USD đó, đồng nghĩa với việc tôi chẳng có cơ hội tiêu nó.

Tương tự, tôi cũng lập một tài khoản tiết kiệm lãi suất cao. Nó dùng để tiết kiệm cho các mục tiêu lớn, đắt đỏ, như mua nhà, ôtô và đi nghỉ. Cứ đầu mỗi tháng, tôi lại bị trừ 500 USD.

Bằng việc tự động hóa mọi thứ, tôi đã biến mục tiêu tiết kiệm của mình thành một khoản chi phí cố định. Tôi biết là mình phải chi kha khá mỗi tháng. Và điều đó khiến tôi không thể chi tiêu bừa bãi.

Việc này còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, giảm stress. Vì ngoài việc kiểm tra tài khoản mỗi tuần để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ, tôi gần như chẳng phải nghĩ ngợi gì về các hóa đơn và mục tiêu tiết kiệm.

Dĩ nhiên, năm tới, hoặc bất kỳ lúc nào được tăng lương, thưởng, tôi sẽ cân nhắc lại mục tiêu và điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng hiện tại, tôi đã cảm thấy khá thoải mái và hài lòng với việc này rồi.

Hà Thu - vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN