Người Việt Odessa
Khoa học - Công nghệ

Quê hương ông già Noel- vùng đất của những điều kỳ diệu

Thứ ba, 18/12/2018 | 01:46
Rovaniemi theo truyền thuyết được biết tới là “quê hương ông già Noel”. Cứ mỗi dịp Giáng sinh cận kề, nơi này lại nô nức và náo nhiệt với lượng khách du lịch tăng đột biến.

Dịp Giáng sinh và năm mới đang tới gần, bởi vậy ngôi làng nhỏ Rovaniemi thuộc vùng Lapland, Phần Lan, cũng náo nhiệt hẳn lên khi chào đón hàng trăm nghìn lượt khách. Theo truyền thuyết, nơi này được biết tới là “quê hương ông già Noel”. Nhiều người thậm chí còn quên tên gọi chính thức của làng, thay vào đó, họ gọi là “làng Santa Claus”. Ngôi làng nằm ở khu vực đường vĩ tuyến Bắc cực, chỉ cách sân bay quốc tế Rovaniemi chừng 2 km.

Quê hương ông già Noel- vùng đất của những điều kỳ diệu
“Quê hương ông già Noel” nhộn nhịp vào dịp Giáng sinh
Quê hương ông già Noel- vùng đất của những điều kỳ diệu
Tuyết trắng phủ khắp nơi

Theo truyền thuyết kể lại, ông già Noel đầu tiên sống trên núi Korvatunturi, cao 483m nằm ở phía đông Lapland, khu vực thuộc phía biên giới Phần Lan và Nga tại đầu mút của Bắc Cực. Đây là nơi lạnh lẽo, xa xôi và cách biệt khiến ít người lui tới. Người ta cũng kể lại, do ngọn núi Korvatunturi mang hình dáng cái tai nên ông già Noel có thể “nghe thấy” mọi mong ước của trẻ nhỏ. Từ những câu chuyện lưu truyền đó, người ta càng tin rằng, đây chính là nơi ở của ông già Noel.

Quê hương ông già Noel- vùng đất của những điều kỳ diệu
Ông già Noel ngồi trong “văn phòng làm việc”

Cứ vào dịp gần tới Giáng sinh, làng Rovaniemi lại bao phủ trong tuyết trắng xóa. Khi ấy, ngôi nhà của ông già Tuyết cũng sáng đèn trong ánh điện huyền diệu, những cây thông trang hoàng lộng lẫy, đưa du khách đặt chân vào thế giới cổ tích. Tại đây, du khách sẽ ghé thăm những quầy hàng lưu niệm, công viên tuần lộc, lâu đài tuyết, và thậm chí dừng chân tại chính văn phòng của ông già Noel.

Quê hương ông già Noel- vùng đất của những điều kỳ diệu
Cho tuần lộc ăn

Đặc biệt, đây là điểm đến ưa thích của trẻ nhỏ khi các bé tận mắt gặp gỡ và chuyện trò cùng “ông già Noel”. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra hoàn toàn miễn phí. Tại đây, ông già Tuyết trong bộ đồ truyền thống và gương mặt phúc hậu sẽ ngồi nói chuyện cùng du khách. Cạnh đó, xe tuần lộc hay xe chở tuyết đưa trẻ nhỏ chuyến đi dạo quanh làng.

Quê hương ông già Noel- vùng đất của những điều kỳ diệu
Tuần lộc chở ông già Tuyết đi quanh làng
Quê hương ông già Noel- vùng đất của những điều kỳ diệu
Những cỗ xe luôn sẵn sàng để chở du khách nhí dạo quanh làng

Cạnh văn phòng ông già Tuyết là các điểm giải trí khác như công viên Santa Claus, công viên xe máy tuyết bắc cực, phòng triển lãm về Giáng sinh – nơi bạn tìm hiểu về truyền thống đón Noel của người Phần Lan. Điểm đặc biệt khác mà bất cứ du khách nào tới đây cũng muốn trải nghiệm. Đó là đặt chân qua lằn sơn trắng vẽ trên đường, khẳng định bản thân chính thức bước vào vùng cực bắc. Đường sơn trắng này đánh dấu vĩ độ bắc nơi mặt trời không mọc vào ngày đông chí.

Quê hương ông già Noel- vùng đất của những điều kỳ diệu
Tìm hiểu về phong tục đón Giáng sinh của người Phần Lan
Quê hương ông già Noel- vùng đất của những điều kỳ diệu
Chiêm ngưỡng vẻ kỳ ảo của ánh sáng Bắc cực quang

Mùa đông ở ngôi làng ông già Noel còn hấp dẫn hơn với hiện tượng thiên nhiên kỳ thú hiếm nơi nào có được: ánh sáng bắc cực quang. Hiện tượng này là điều bất cứ du khách nào cũng ao ước được nhìn thấy một lần trong đời.

Huy Hoàng - dantri.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN