Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Tự hào là người Việt Nam

Chủ nhật, 05/05/2019 | 20:11
Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta thế kỷ XX có hai sự kiện quan trọng, đó là chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954 chấn động địa cầu và 30/4/1975 quân Mỹ xâm lược hoàn toàn rút khỏi miền Nam, đất nước thống nhất một nhà và bước vào thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa, đã nâng vị thế nước ta lên ngang tầm thế giới. Để rồi mỗi lần nhớ lại thấy con tim mình rung động tự hào là người Việt Nam.

Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam bởi ta có hơn 4000 năm lịch sử từ thời vua Hùng dựng nước đến nay, có Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương sáng ngời trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; có Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; có nhân dân Việt Nam anh hùng đã giỏi giang việc nhà lại dũng cảm trong chiến đấu, dám xả thân vì nghĩa cả việc chung, vì hạnh phúc tương lai con cháu muôn đời sau.

Tự hào là người Việt Nam bởi trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm giành độc lập tự do đã xuất hiện nhiều vô vàn những tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là sự hy sinh hóa thành bất tử của hàng vạn người lính trên chiến trường, là cuộc đời tận tụy bất khuất kiên cường trong chiến tranh cũng như trong hòa bình của bao bà mẹ các chị các em trên khắp mọi miền đất nước.

Với chúng ta, hàng chục nghìn người Việt ở mọi lứa tuổi khác nhau đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ucraina dù ở Kiev, Kharkov, Odessa hay Kherson… đều có quyền tự hào là người Việt Nam để từng giờ từng phút, từng giây có những suy tư, những hành động đúng đắn theo đạo lý làm người, biết yêu thương, biết đợi chờ, biết đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong buôn bán, kinh doanh, biết nối tiếp bước cha anh xây dựng một xã hội công bằng và tiến bộ bằng lương tâm và trách nhiệm, biết dồn sức dốc lòng vun trồng cho tình yêu thủy chung, tình bạn cao quý, hạnh phúc gia đình bền lâu và lắng sâu. Đồng thời lại biết đấu tranh xóa bỏ những thói hư tật xấu, những ngang trái cuộc đời cho sự ổn định và phát triển cộng đồng trường tồn vĩnh viễn và mãi mãi xanh tươi.

Tự hào là người Việt Nam đâu chỉ có riêng chúng ta mà ngay cả những người Ucraina đã từng sang Việt Nam công tác hay du lịch. Thậm chí đã trực tiếp tham gia cùng quân dân ta trong hững ngày tháng khói lửa trên chiến trường chống Mỹ đều cảm thấy như thế, đều cảm nhận như vậy và đã từng phát biểu chân tình qua những lần gặp gỡ, hội thảo giữa Ban chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov với Hội cựu chiến binh tỉnh Kharkov vào những ngày lễ kỷ niệm của hai dân tộc.

Nhớ lần buổi họp mặt thân mật với các cụ cựu chiến binh thời Liên Xô (cũ) đã từng công tác tại Việt Nam vào thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nhân Lễ kỷ niệm sự kiện trọng đại thống nhất hai miền Nam – Bắc (30/04/1975) lần lượt trong số họ đã xúc động kể lại những kỷ niệm sâu sắc nhất của đời người lính có mặt trên chiến trường Việt Nam, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Những gì tai nghe mắt thấy về lòng dũng cảm phi thường, về tính cần cù lao động, tinh thần lạc quan “Tiếng hát át tiếng bom” cũng như về niềm tin bất tận vào thắng lợi cuối cùng của bộ đội Cụ Hồ, của nhân dân Việt Nam muôn lòng như một… Khiến họ cảm thấy mến phục và tự hào đã có một thời kỳ đồng cam cộng khổ với những con người trung hậu đảm đang, bất khuất kiên cường ấy. Đặc biệt, nhiều người trong số họ còn thuộc làu làn điệu quan họ “Qua cầu gió bay”, vẫn nhớ như in câu ca “Người ơi người ở đừng về”, vẫn phát âm chuẩn xác hai từ tiếng Việt ghép chặt “Việt Nam – Hồ Chí Minh”. Thế thì lẽ nào ta lại không tự hào mình là người Việt Nam, là con cháu Bác Hồ - vị anh hùng dân tộc mà hàng năm vào ngày 19 tháng 5 toàn Đảng, toàn dân ta tưng bừng tổ chức Kỷ niệm ngày sinh của Người với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn.

Giờ đây, thời gian vẫn quay vòng theo quy luật phát triển của tự nhiên, xã hội loài người vẫn biến động mang sắc thái mới. Và, chúng ta với bè bạn “năm châu bốn biển” ngày càng phát triển. Kiều bào ta ở nước ngoài ngày càng đông hơn, ngay ở Ucraina này, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đại sứ quán Việt Nam cùng với chủ trương đúng đắn của Hội người Việt Nam các tỉnh thành, uy tín của người Việt càng được củng cố, vững chắc thêm, tiếng nói cộng đồng người Việt càng được nhân dân địa phương và chính quyền sở tại trân trọng. Có được như vậy, bởi mỗi chúng ta biết được văn minh, lịch sự vào nếp sống hàng ngày, biết hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ hành chính cần thiết thao pháp luật hiện hành của hai nhà nước Việt Nam và Ucraina, biết thực hiện nghĩa cử nhân đạo của dân tộc vào công việc từ thiện, luôn hướng về tổ quốc thân yêu.

Thật vậy, chỉ khi nào nghiêm túc tuân thủ tốt những nhiệm vụ trên, biến suy tư thành hành động thì lúc ấy ta mới có quyền “tự hào là người Việt Nam”. Cũng như những ai tự nguyện viết đơn xin vào Hội đều có quyền tự hào là hội viên Hội người Việt Nam, thành tâm đóng góp sức lực và trí tuệ vào công cuộc xây dựng một cộng đồng trong sạch và vững mạnh.

Vào những ngày này tháng này, niềm tự hào là người Việt Nam trong tôi càng bừng dậy mạnh mẽ khi toàn quân toàn dân ta trong nước và kiều bào ở nước ngoài nô nức háo hức chào mừng Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 – 07/05/2019) – mở ra một kỷ nguyên mới, ghi lại dấu ấn thời gian hình thành nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trên thương trường thế giới.

Nguyễn Trọng Cơ

“Bạn Đồng hành” – Kharkov tháng 5/2019

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN