Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Trở lại nơi thanh xuân rực rỡ

Thứ hai, 27/08/2018 | 19:14
Trong chuyến trở về lần này, đoàn lưu học sinh và cán bộ ngoại giao VN đã chọn Odessa là điểm đến đầu tiên để cùng nhau thăm lại nơi chôn giấu bao kỉ niệm của thời thanh niên sôi nổi. Chiều 26/08/2018, sau khi dạo quanh thành phố, cả đoàn đã có buổi giao lưu thân mật với cộng đồng nơi đây tại trung tâm tổ chức sự kiện Renaisance sang trọng.

Trở lại nơi thanh xuân rực rỡTrở lại nơi thanh xuân rực rỡÔng Lê Văn Tự – Phó chủ tịch thường trực Hội NVN điều khiển buổi lễ

Mở đầu buổi giao lưu, ông Nguyễn Như Mạnh – chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Odessa không giấu được niềm vui, ông chia sẻ, đây là một niềm vinh hạnh rất lớn khi được đón tiếp các cựu LHS trở lại thăm mảnh đất này. Cùng đó, ông cũng khái quát lại quá trình thành lập, phát triển của cộng đồng Người Việt, Hội người Việt Nam tỉnh Odessa. Ông cho biết hiện nay cộng đồng phát triển từ 600 lên đến 3000 người, khoảng 800 gia đình, sống chủ yếu tập trung trong 5 cụm dân cư. Thêm đó, do vị trí địa lí cũng như tiềm năng của cảng Odessa trong việc chung chuyển, lưu thông hàng hóa nên việc buôn bán kinh doanh của bà con gặp rất nhiều thuận lợi, phát triển. Tuy vậy, sau những biến động về chính trị của nước sở tại, công việc làm ăn của bà con có nhiều khó khăn hơn nhưng cộng đồng bà con luôn biết yêu thương, đùm bọc và san sẻ nhau buồn vui, lo toan trong cuộc sống.

Tiếp nối dòng cảm xúc, ông không giấu nổi niềm tự hào khi các cháu thế hệ thứ hai luôn ngoan ngoãn, học tập tốt và nhiều cháu đạt được học bổng của Tổng thống, học bổng toàn phần từ các trường ĐH danh tiếng trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp, nhiều cháu ở lại, nhiều cháu trở về VN và một số cháu được trường mời ở lại công tác, nhưng hầu hết tất cả đều đã có công việc ổn định, một số đã có chỗ đứng trong xã hội.

Trở lại nơi thanh xuân rực rỡ

Về những việc đã làm được trong thời gian qua, ông Mạnh cho biết, nhờ Hội người Việt Nam tỉnh Odessa tích cực đấu tranh nên luật định cư ra đời có một điều khoản riêng về người Việt, tạo điều kiện giúp bà con nơi đây có giấy tờ pháp lí, nhận thẻ định cư, ổn định cuộc sống, làm ăn, buôn bán. Trong quá trình tồn tại và phát triển, bên cạnh làm ăn kinh tế, mọi người luôn sống hòa nhập với người dân địa phương, hội nhập nhưng luôn hướng về quê hương. Năm 2003, cộng đồng được kết nạp vào Hội các dân tộc ít người tỉnh Odessa.  Không chỉ vậy, theo đợt tổng kết vừa qua gần 200 ĐV thanh niên đã được kết nạp, nhiều cháu về VN và có chỗ đứng trong các cơ quan nhà nước.

Trở lại nơi thanh xuân rực rỡ

Đại diện cho Đoàn Việt Nam, cựu Đại sứ Nguyễn Minh Trí xúc động khi đến khán phòng đầy ắp tình cảm chân thành. Được trở về nhà cùng các bạn của mình, trở về Odessa nơi ông có dịp gắn bó, chia sẻ bao buồn vui, ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà con nơi đây, những người đã cùng ông gánh vác những nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao cho. Ông khẳng định, tất cả mọi người đã làm nên những điều thật lớn lao. Đó là xây dựng cộng đồng, xây dựng cách thức làm ăn, cho hạnh phúc, thịnh vượng cho mỗi gia đình, cho cả tập thể nơi đây. Ông nhấn mạnh, mình vẫn là một phần máu thịt, một phần không thể tách rời của cộng đồng Người Việt Nam tại Odessa.

Nhiều người trong khán phòng, đặc biệt là các cô chú trong đoàn cựu LHS VN chia sẻ, sau mấy chục năm trở lại mảnh đất này, thăm lại mái trường xưa, các cô các chú vô cùng bồi hồi, xúc động. Được Hội tiếp đón nhiệt tình khi vừa đến sân bay, nhận những đóa hoa tươi thắm ai nấy đều chỉ biết thể hiện niềm vui qua những nụ cười tươi rói. Quang cảnh thành phố, có nơi thay đổi nhiều, có nơi vẫn giữ nét cổ kính năm xưa nhưng thấy cộng đồng Người Việt nơi đây lớn mạnh, đó là điều các cô chú mừng nhất.

Sau những lời có cánh mà nguyên Đại sứ dành tặng cộng đồng, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng, bắt đầu đến với chương trình văn nghệ.

Trở lại nơi thanh xuân rực rỡTrở lại nơi thanh xuân rực rỡTrở lại nơi thanh xuân rực rỡTrở lại nơi thanh xuân rực rỡTrở lại nơi thanh xuân rực rỡ

Ngay sau đó, không khí căn phòng bỗng sôi động hẳn, bởi dưới ánh đèn nhấp nháy đủ màu, những điệu nhảy sôi động đến từ nhóm nhảy Alexandr It, những giai điệu của những bài hát thời sinh viên mọi người vẫn hay hát, những ánh nhìn trìu mến hướng đến nhau ngay trên sân khấu để thể hiện sự vui mừng khôn tả sau bao ngày được trở lại mảnh đất thân yêu này.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Lê Thái Kỳ, mọi người đang đứng và trong nhà

Trở lại mảnh đất được coi là quê hương thứ hai của mình, cô Tạ Diệu Yên – cựu LHS trường Y bồi hồi ngay khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Ngắm nhìn thành phố từ trên cao, những kỉ niệm của một thời tuổi trẻ bỗng ùa về trong cô. Ánh mắt cô long lanh, giọng nghèn nghẹn đầy xúc động khi gặp lại, trò chuyện với những người bạn năm xưa. Đến với chương trình, cô dành tặng khán phòng ca khúc “Не повторяется никогда такое” như để nhấn mạnh thêm về những năm tháng thanh xuân là những điều tươi đẹp mãi mãi không phai mờ trong cô.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Yên Tạ Diệu, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ănTrong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

          “...Anh trở về...em ở lại nơi đây!

          Với biển Đen ngàn ngàn con sóng vỗ

          Với Làng Sen tình quê nơi gian khó

          Với cây số 7 em đi

          Sao chẳng nghỉ, chẳng dừng...?”

Kết thúc buổi giao lưu là sự khắc khoải của những vần thơ quen thuộc mà nguyên Đại sứ đã đọc lại dành tặng khán phòng. Chợt vô tình thấy nét mặt ai cũng hiện lên một chút buồn man mác mà da diết nhớ nhung. Tất cả nín lặng đợi nghe những tình cảm mà Đại sứ chất chứa trong từng câu chữ. Dù chuyến thăm lần này có hơi vội vã nhưng hi vọng sau bao năm xa cách, Odessa vẫn luôn đẹp trong tâm trí mỗi người.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Đáp lại lời tâm tình trước lúc chia tay của nguyên đại sứ, bác sĩ Nguyễn Văn Khanh thay mặt cộng đồng trân trọng niềm vinh dự mà đoàn LHS đã mang lại cho mảnh đất này. Ông cũng khẳng định, thế hệ các ông cũng đã cố gắng tạo thêm nhiều niềm tự hào cho LHS VN tại Odessa. Gặp lại mọi người sau bao năm xa cách, ông nghẹn ngào, xúc động mượn mấy câu thơ:

“Vẫn biết chúng ta còn gặp lại

Bận lòng chi những lúc chia tay?”

“Chén vui nhớ buổi hôm nay

Chén mừng xin hẹn ngày này năm sau”

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Trần Thị Thúy, mọi người đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày và trong nhà

Những cánh tay ấy giơ lên như thay lời muốn nói của các cô, các chú, mảnh đất này, nơi những tháng năm thanh xuân tươi đẹp sẽ mãi ở trọn trong tim mỗi con người. Tạm biệt mảnh đất này nhé, hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất! Chúc các cô, các chú có chuyến du lịch thật vui vẻ. Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ của buổi lễ:

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTiết mục Những cánh bướm (Бабочки) do nhóm nhảy Alexander It khuấy động chương trình

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấuTốp ca nam nữ cùng các cựu LHS hát vang ca khúc Thời thanh niên sôi nổi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, giày và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang khiêu vÅ©, mọi người đang đứng, giày và trong nhàTiết mục nhảy chủ để biển đảo tiếp tục khiến khán phòng không ngớt những tràng vỗ tay

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Lê Thái Kỳ, mọi người đang cườiNhững bông hồng trắng do ông Lê Thái Kì trình bày được mọi người hưởng ứng, đung đưa theo điệu nhạc

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu, trong nhà và ngoài trờiNhững điệu nhảy truyền thống của Ucraina gợi lại cho đoàn LHS nhiều kí ức đẹp một thời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang khiêu vÅ©, mọi người đang đứng, giày và trong nhàCa khúc Quốc tế sôi động mang lại cảm giác vui tươi, hân hoan đung đưa theo điệu nhạc

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Hà Xuân Bách, Thu Vang và Trần Thị Thúy, mọi người đang đứngLệ Thúy – Thu Huyền và nguyên Đại sứ tam ca bài hát Nắng ấm quê hương

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, đám cưới và trong nhàCô đôi thượng ngàn do Văn Lâm – Như Mạnh thể hiện mang lại cho mọi người những tràng cười không ngớt

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngCa khúc quan họ nhẹ nhàng tình cảm

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, phòng khách, màn hình và trong nhàTôi đã hỏi (nhạc Nga) do ông Hoàng Lân gửi tặng chương trình

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiVới chất giọng trầm ấm, ông Xuân Trình gửi tặng khán phòng ca khúc Ở hai đầu nỗi nhớ

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, đàn ghi ta và văn bảnSau khi tốt nghiệp ĐH, chị Thanh Trà đã lập nghiệp trên chính mảnh đất này, đến với buổi giao lưu, chị cùng anh Duy Linh gửi tặng các cô các chú ca khúc Đôi Bờ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và giàyLệ Thúy – Xuân Trình và ca khúc Em vẫn chờ anh

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Phuc Pham, trong nhàCa khúc Xứ Nghệ trữ tình qua phần trình bày của ca sĩ Hạnh Phúc

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứngAnh Duy Linh với cây đàn ghi ta hát khúc ca sâu lắng gửi tặng chương trình

Vô Ưu


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN