Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Trò chuyện ngắn cùng ông Đỗ Văn Tước

Thứ năm, 29/08/2024 | 12:53
Là một Hội viên tích cực, nhiệt tình tham gia và tài trợ cho các hoạt động của cộng đồng, ông Đỗ Văn Tước luôn được mọi người yêu mến và tôn trọng. Dù công việc bận rộn nhưng khi trò chuyện cùng Người Việt Odessa ông rất niềm nở và có những chia sẻ ấn tượng.

Thưa ông, ông có suy nghĩ gì khi tham gia các phong trào trong cộng đồng Người Việt Odessa?

Với tôi, Odessa là quê hương thứ hai của mình. Tôi sống, chứng kiến những đổi thay, gắn bó với mảnh đất này đã hơn 30 năm rồi. Nhưng nguồn gốc mình vẫn là người Việt Nam. Tôi muốn đóng góp một phần cùng Hội và tất cả bà con ở đây xây dựng một cộng đồng người Việt vững mạnh, uy tín để người bản địa nhìn vào sẽ thấy hình ảnh Việt Nam, con người Việt Nam luôn thân thiện, đoàn kết.

Được biết, ông từng là người tài trợ trong nhiều chương trình, hoạt động, ông có thể chia sẻ thêm?

Tôi là một doanh nhân, hàng ngày vẫn bận rộn với nhiều công việc nhưng khi người đi đầu - các cán bộ Hội, các hội mà có phát động phong trào gì là tôi cũng sẽ tham gia. Đặc biệt trong các hoạt động liên quan đến Hội Cựu Chiến binh, với truyền thống Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tôi thường tài trợ chương trình, để thể hiện lòng tri ân đối với sự anh dũng của các cụ, các chuyên gia chiến đấu ngày xưa, giúp chúng ta có được cuộc sống như ngày nay.

Ông Đỗ Văn Tước (ngoài cùng bên trái) tại Văn phòng Hội CCB Ucraina tỉnh Odessa

Ông có tự hào khi mình đã giúp đỡ được nhiều người thân của mình sang Odessa học tập, làm việc để có cuộc sống tốt đẹp hơn không, thưa ông?

Vì tôi là con út trong gia đình, các anh chị của tôi đều đã lớn tuổi cả rồi. Nên tôi chỉ có thể giúp được các cháu của mình. Một số cháu sang đây học và trở về Việt Nam đã lập gia đình và có công việc ổn định. Một số cháu thì tiếp tục ở đây kinh doanh, buôn bán. Tôi cũng tự hào rằng các cháu của mình tuy tuổi còn trẻ nhưng rất tu chí làm ăn, có ý chí, nghị lực, cũng tham gia các phong trào xây dựng cộng đồng và chưa làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín của tôi trong cộng đồng.

Trong tình hình chiến sự phức tạp, ông có thể chia sẻ thêm về kế hoạch của mình?

Hiện tại, hai con trai của tôi đều đang học hệ cử nhân tại Canada, vợ chồng tôi thì vẫn ở đây kinh doanh và bám sát cộng đồng mình. Tất nhiên là chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị nếu gặp tình huống xấu. Cuộc sống, công việc còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cứ phải tiếp tục. Chúng tôi vẫn luôn hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

Con cháu tụ tập nhân cuối năm tại nhà riêng ông Tước

Cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Chúc ông và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an!

P/v Người Việt Odessa.