Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Trò chuyện ngắn cùng cô gái trẻ năng động Vũ Thùy Linh

Thứ hai, 09/09/2024 | 16:14
Sau khi kết thúc tiết mục múa đặc sắc tại Lễ khánh thành “Góc Việt Nam”, Người Việt Odessa đã có cơ hội trò chuyện nhanh cùng một thành viên của đội múa - cô gái trẻ Vũ Thùy Linh năng động, nhiệt huyết với các phong trào của cộng đồng.

Chào em! Em có thể giới qua một chút về bản thân mình để mọi người được biết?

Em tên là Vũ Thùy Linh. Hiện tại, công việc chính của em là hỗ trợ gia đình kinh doanh tại chợ Km số 7. Về nhà, em luôn giúp mẹ hoàn thành các công việc nhà. Ngoài ra, nếu trong cộng đồng có chương trình, hoạt động gì, em sẽ cố gắng tham gia đầy đủ.

Vũ Thùy Linh

Trở về nhà sau ngày làm việc vất vả, lại sắp xếp thời gian tập luyện các tiết mục văn nghệ, em có thấy mệt mỏi hay áp lực không?

Không đâu ạ! Đi làm về, em có mệt chút. Nhưng cứ nghĩ đến các hoạt động là em lại có năng lượng liền. Khi tham gia các hoạt động, em được gặp nhiều người và học nhiều điều mới mẻ, thú vị. Dù có tiết mục em phải tham gia cùng các em ít tuổi hơn mình, nhưng em cũng rất vui và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất để cống hiến những tác phẩm đặc sắc đến với mọi người, góp một phần nhỏ giúp các chương trình thành công.

Trong những sự kiện em tham gia, có kỉ niệm nào làm em nhớ nhất?

Em tham gia các hoạt động trong cộng đồng từ khi còn nhỏ. Lần nào cũng để lại trong em ấn tượng tốt đẹp cả. Em nhớ nhất là cùng với Đoàn Odesa tham dự chương trình kỷ niệm Quốc khánh Vn ở Đại sứ quán tại Kiev vào 31/8/2023. Nơi đó rất đẹp và em được gặp rất nhiều người, học nhiều điều. Em thấy được các chương trình đều được ban tổ chức lên kế hoạch rất chi tiết, tỉ mỉ và số lượng người tham dự là một yếu tố quan trọng quyết định thành công chương trình. Em rất cảm ơn vì đã được mọi người tin tưởng và cho em cơ hội được tham gia các hoạt động.

Tuy là thế hệ thứ 2 trong cộng đồng nhưng vốn tiếng Việt của em rất tốt!

Vâng ạ! Vì em được giao tiếp, được gặp gỡ, trò chuyện với mọi người thường xuyên. Tham gia các hoạt động cũng chính là cơ hội để em được luyện tập. Thời gian đi lánh nạn chiến tranh, em rất vui vì được trở về quê nhà Việt Nam nhưng em rất nhớ Odessa, nhớ cộng đồng mình. Sau đó, em đã trở lại Odessa.

Là một trong những bạn trẻ tiêu biểu nhận được bằng khen của Hội Người Việt, em có thể chia sẻ cảm xúc của mình?

Em thật sự xúc động vì những nỗ lực, đóng góp của em được mọi người ghi nhận, công nhận. Em rất cảm ơn vì được mọi người tin tưởng, trao cho em cơ hội được tham gia dù là ở vị trí nào, ban lễ tân hay thành viên đội múa… Em cảm ơn mẹ của em đã luôn động viên để em có thêm năng lượng và hoàn thành được nhiều thử thách với bản thân. Sắp tới, em có kế hoạch sang Đức làm việc nhưng em vẫn luôn hướng về cộng đồng tại đây, nơi em gắn bó từ nhỏ, và luôn mong Odessa sẽ sớm bình yên trở lại.

Cảm ơn em! Cô gái nhiều cảm xúc, nhiều năng lượng và ham học hỏi. Chúc em luôn tự tin, bản lĩnh để hoàn thành mọi mục tiêu đề ra.

P/v Người Việt Odessa.