Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Trò chuyện cùng “Già làng” Doãn Thanh Tùng

Chủ nhật, 25/08/2024 | 16:06
Nhân dịp kỉ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa, Người Việt Odessa đã có dịp trò chuyện cùng “già làng” tại Làng Staritskogo, nhà thơ cộng đồng - Doãn Thanh Tùng.

Mang hi vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, ông đã tìm hiểu và bắt đầu hành trình sang xứ người lập nghiệp từ năm 1993. Ông đã một mình vất vả, bôn ba trên những vùng đất khác nhau để kinh doanh, buôn bán. Vài năm sau, ông gặp người phụ nữ hiền dịu, đảm đang Trần Thị Lệ Hằng. Tình yêu nở hoa sưởi ấm những mùa đông lạnh cóng đầy tuyết trắng, làm vơi bớt nỗi vất vả, khó khăn và cả nỗi nhớ nhà. Ông bà nên duyên vợ chồng và chuyển về gắn bó với mảnh đất Odessa từ đó đến nay.

Với tâm hồn bay bổng cùng những trải nghiệm được tích lũy từ chính sự vất vả của bản thân nơi đất khách, ông trải lòng qua những vần thơ, chia sẻ với bạn bè và người thân của mình. Sau những bài đăng trên mạng xã hội, những tác phẩm ông viết đã được đông đảo bà con trong cộng đồng đón nhận và đồng cảm. Mọi người thấy trong đó có sự thật thà, chất phác và cả sự đồng điệu trong tâm hồn với ông.

Tại Odessa, ông chứng kiến và đồng hành cùng với Hội Người Việt Nam từ ngày thành lập cho đến chặng đường phát triển như ngày nay. Ông đánh giá cao vai trò và những đóng góp mà Hội mang lại giúp bà con có một cuộc sống ổn định, phát triển kinh tế. Cũng nhờ đó, ông khẳng định, từng bà con đều có ý thức trong công tác xây dựng và phát triển Hội, tin tưởng Hội, nên luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

Trong tình hình chiến sự phức tạp, ông thấu hiểu, bà con vẫn cần tiếp tục cuộc sống, tiếp tục nhu cầu sinh hoạt văn hóa nên nhân danh là một trong “già làng” tại làng Stariskovo, ông đã cùng thành viên Ban tự quản và bà con đang bám trụ ở lại bầu lại Ban tự quản mới. Được biết, hầu hết trong Ban tự quản mới là các Hội viên trẻ với năng lượng, sự nhiệt huyết và năng động. Lần này, Làng không bầu Trưởng làng như trước mà mọi người cùng chia sẻ nhau công việc. Những “già làng” như ông sẽ đóng góp ý kiến bằng những kinh nghiệm sống quý báu của mình để cùng xây dựng các gia đình Hội viên hạnh phúc, phát triển – nòng cốt của một Hội Người Việt Nam vững mạnh.

Ông Doãn Thanh Tùng (thứ hai từ phải) cùng Ban tự quản mới Làng Staritskogo

Bản thân là một trong những Hội viên tiêu biểu, luôn đi đầu trong các phong trào, công tác của Hội, ông vẫn có những đóng góp tinh thần vô giá cho cộng đồng. Ngay cả trong thời chiến, những vần thơ cô đọng, súc tích ông viết luôn được chia sẻ, lan tỏa giúp mọi người thêm kết nối, thêm yêu, gắn bó với mảnh đất Odessa và tin vào những điều tốt đẹp đang chờ phía trước. Như đoạn đầu bài thơ “Trở về quê hương thứ hai” _ông viết sau khi đi lánh nạn trở về ngày 22/3/2024:

“Con lại trở về đây mẹ U ơi

 Chiến tranh con chạy khắp nơi

Chẳng đâu yên ấm như lòng mẹ

…”

P/v Người Việt Odessa.