Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Thơ con gửi cha - tác giả Đỗ Văn Tuấn

Thứ ba, 02/02/2021 | 13:18
Tác giả Đỗ Văn Tuấn, qua giọng đọc Lệ Thúy - Odessa Ukraine.

Mấy hôm rồi con gửi thơ cho mẹ

Con sợ cha chạnh lòng nay con gửi cho cha 

Tết đến rồi con mời cha sang ăn tết

Cha đi cùng đồng đội hay ông bà chú bác 

Báo mộng cho con để tiếp đón đàng hoàng

Nơi âm dương cách biệt cha có linh thiêng

Cha lựa cơn gió lành biến thành tàu vũ trụ

Gia đình con rất vui khi có hình bóng cha

Cha vẫn dõi theo con từng bước hằng ngày

Nguyện cho con làm việc có phúc phần 

Con kể cha nghe năm 67 cha đi chiến trường B

Cây xanh cửa chùa bốn người ôm không xuể

Cây gạo đình làng vào tháng ba hoa đỏ rợp trời

Hai cây di sản họ chặt làm gì con không biết

Đường xưa cong nay đã thẳng, nhà cao san sát 

Làng quê ta nay công xưởng đã về

Chỉ thương nhớ tuổi thơ bao hoài niệm

Cha lên đường nhập ngũ ra chiến trường

Chị lớn nhất trong nhà chưa đến mười ba

Đứa em út của con vẫn còn ẵm ngửa

Bao nhọc nhằn mẹ gánh vác cả phần cha

Con nhớ mãi mùa bão đi qua tiêu điều xơ xác

Bão bê cả mái nhà hàng xóm hất ngược ra sau

Còn nhà mình con chằng buộc nhiều vòng

Gió rít từng cơn nước hắt rát mặt người 

Hàng chuối bờ ao, bão đổ gập ngang thân 

Những gốc chanh cam cha trồng năm trước

Bão nhổ lên rồi còn bê vất đi xa

Cá nuôi ao nhà nước tràn bờ đi hết cả 

Hạt lúa vàng rụng hết vì chưa kịp gặt

Mùa hè nước ruộng nóng rát chân người lội

Buổi trưa cua ngoi lên bờ bám đầu gốc rạ 

Khoai với sắn độn rau xanh ngày thiếu gạo

 

Thời ấy chẳng có tiền để mua thức ăn ngon

Tôm tép cá cua con mò mẫm bắt về

Ngày xưa cá tôm cua tự nhiên cũng có nhiều 

Đánh bắt bây giờ họ tận diệt cả sinh linh

Cha sang bên này ăn tết với chúng con

Con sẽ đưa cha thăm phố chợ quê người

Tiếng Việt quê mình ý ới gọi nhau

Tết ở trời Âu không nhiều hoa, cây cảnh

Và tinh thần cũng chẳng được như quê

Bao nhiêu người còn vất vả lắm cha ơi 

Ngày mồng một tết vẫn còn chạy chợ 

Lấy ngày may nhưng cả năm vẫn thiếu

Người Việt mình gần bốn mươi năm bám chợ

Chắc thế hệ hai, ba hội nhập sẽ đoàng hoàng

Cũng nhiều người giàu có không dành chỉ cho mình

Còn đóng góp với quê hương đất nước

Tết ở nơi đây dù chẳng được đủ đầy 

Rượu quý con dâng với món ngon nhất phần cha

Xôi gấc đỏ, bánh chưng xanh cùng giò với chả

Tay vợ con làm cả chè lam mứt đỏ

Nơi cha hy sinh con chẳng rõ tháng ngày địa danh tỉnh lỵ

Ngày dỗ cha đồng đội nhớ, trăng đầu tuần mùa hạ

Con chỉ biết cha nằm nơi nước bạn xa xôi

Chúng con xây lăng mộ cha trên đất ở quê nhà

Mộ gió cha nằm dù thật hay hư ảo

Nhưng linh hồn được gần với ông bà tiên tổ

Cho chúng con thêm ấm lòng hiếu nghĩa

Còn mẹ già cha yên tâm đã có chúng con lo

Kể cho cha nghe mà nước mắt cứ nhạt nhoà

Không hiểu sao mẹ con kiên cường đến vậy 

Vẫn một lòng chung thuỷ ngóng chờ cha

Nuôi dạy chúng con nay gia thất đủ đầy…

Đỗ Văn Tuấn. Odessa ngày 02/02/2021