Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Thăm Đà Lạt – Thành phố ngàn hoa

Thứ ba, 06/10/2020 | 17:18
Tôi đặt chân đến Đà Lạt vào một ngày cuối tháng 9, khi mà ở nước ta dịch Covid-19 đã cơ bản được đẩy lùi. Các đường bay trong nước đã được nối lại bình thường. Tôi từng ước mơ đến thăm thành phố này đã từ lâu, nhưng hôm nay ước mơ ấy mới trở thành hiện thực.

Khi máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Liên Khương, tôi mải mê ngắm nhìn những đám mây trắng đang trôi và màu xanh thẫm của núi rừng trên cao nguyên Lâm Viên hiện rõ dần thật tuyệt đẹp...

Nói đến thành phố Đà Lạt thì mấy ai mà không biết, vì đây là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của nước ta. Nhưng đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”. Ngồi trên xe taxi từ sân bay vào thành phố với quãng đường gần 40 km, tôi thực sự bị cuốn hút bởi những đồi thông xanh bạt ngàn trải theo hai bên đường cùng mùi thơm thoang thoảng dễ chịu của nhựa thông...

Thăm Đà Lạt – Thành phố ngàn hoa

Đà Lạt đây rồi! Thành phố nằm trên cao nguyên Lâm Viên ở độ cao trung bình 1500m so với mực nước biển. Đà Lạt với hơn 100 năm tuổi (do bác sỹ người Pháp Alexxandre Yersin tìm ra năm 1893), giờ đây là một địa danh đã nổi tiếng cả trong và ngoài nước về du lịch...

Buổi tối đầu tiên ở Đà Lạt, tôi đến “chợ đêm” để trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực của thành phố cao nguyên. Chợ bày bán đủ thứ: từ các loại nước uống trái cây đến các loại hoa quả của Đà Lạt đang vào mùa thu hoạch như: dâu tây, hồng các loại... Các loại củ quả nướng như: khoai lang mật, ngô nếp... cùng rất nhiều các món ăn vặt khác. Tại chợ đêm người ta cũng bày bán các loại quần áo rét, mũ, khăn quàng cho phù hợp với khí hậu ôn đới ở đây.

Còn các món ăn đặc trưng của nơi đây thì phải kể đến: Lẩu nấm Đà Lạt, Lẩu bò Atiso, Cơm lam thịt nướng ống tre, Bò tơ sữa nướng... Nói chung còn khá nhiều món ăn ngon mà tôi không biết hết và cũng chưa thể “nếm” hết, vì thời gian ở lại không dài!

Thăm Đà Lạt – Thành phố ngàn hoa

Đà Lạt là một thành phố nằm trong một thung lũng có những dãy núi bao quanh cùng những hồ nước lớn nhỏ đan xen tạo nên một khung cảnh hài hoà tuyệt đẹp. Những hồ này cũng là những điểm du lịch nổi tiếng nơi đây như: hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, hồ Than Thở... Trong đó hồ Xuân Hương có chu vi gần 6km – là một hồ lớn nằm ở trung tâm thành phố này. Chả thế mà những người dân Đà Lạt nói với tôi “Đi đâu thì đường cũng dẫn về hồ Xuân Hương, chị cứ về hồ Xuân Hương là không sợ lạc đâu!”.

Không có mô tả.

Thành phố Đà Lạt hiện nay đã có cả hệ thống nhà hàng, khách sạn, các homestay nhằm phục vụ khách du lịch với các mức giá khác nhau. Khách sạn Palace là một trong những hotel sang trọng, bề thế, cổ kính và nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất ở thành phố Đà Lạt. Hiện nay ở ngoại ô thành phố, nhiều biệt thự đã mọc lên bên những rừng thông nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày cho những gia đình hay những nhóm...

Đà Lạt được gọi là “thành phố ngàn hoa”! Đúng vậy, hoa được trồng ở khắp mọi nơi với các sắc màu rực rỡ: Hoa bên đường, hoa xung quanh các hồ nước, hoa bên quán cà phê, hoa trong vườn các nhà dân... Nhiều loài hoa quý ở châu Âu cũng góp mặt ở đây. Nhiều loài hoa với muôn màu sắc đã góp phần tô điểm cho thành phố thêm xinh đẹp, như níu chân du khách trong mỗi bước đi...

Không có mô tả.Thăm Đà Lạt – Thành phố ngàn hoaThăm Đà Lạt – Thành phố ngàn hoaThăm Đà Lạt – Thành phố ngàn hoa

Đà Lạt có rất nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng mà ai đến đây đều không thể không tới: Công viên hoa Đà Lạt, thung lũng tình yêu, thác Cam Ly, thác Prenn, các dinh thự của vua Bảo Đại, nhà ga Đà Lạt... Ngoài ra còn có nhiều điểm du lịch tâm linh – đó là các chùa triền với kiến trúc khác nhau như Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, chùa Linh Phước, chùa Tâm Ái...

Thăm Đà Lạt – Thành phố ngàn hoaThăm Đà Lạt – Thành phố ngàn hoaThăm Đà Lạt – Thành phố ngàn hoaThăm Đà Lạt – Thành phố ngàn hoa

Cũng như hầu hết các du khách đến thăm Đà Lạt, tôi dành một buổi để đến khu du lịch Langbiang nổi tiếng. Khu du lịch này nằm trong tốp 5 những điểm cần tham quan của Đà Lạt. Nằm cách thành phố Đà Lạt 12km về phía Bắc, sau khi đi qua thị trấn Lạc Dương, nơi đây còn lưu giữ vẻ đẹp hoang sơ với rừng thông tuyệt đẹp.

Không có mô tả.

Langbiang là tên của dãy núi gắn với truyền thuyết về mối tình của đôi trai tài gái sắc: chàng Klang và nàng Hbiang thuộc hai bộ tộc khác nhau... Họ không lấy được nhau nhưng đã chết bên nhau ở ngọn núi này và người xưa đã lấy tên hai người đặt tên cho ngọn núi... Được đứng trên đỉnh núi Langbiang cao 1950m so với mực nước biển, ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Lạt xinh đẹp, nhìn thấy hồ nước sáng lấp lánh phía dưới chân núi, những đám mây trắng vắt lưng chừng núi phía xa xa... Nghe tiếng gió thổi mạnh trong tiết trời se lạnh giống như mùa thu ở châu Âu... thì thực sự là một trải nghiệm rất đặc biệt làm ta nhớ mãi!

Không có mô tả.

Một tuần ở Đà Lạt đối với tôi thật là ngắn ngủi và bận rộn với những chuyến đi: Đi xa là đi “phượt” để khám phá những điểm du lịch. Đi gần là đi bộ “lang thang“ để được ngắm cảnh, ngắm hoa, ngắm hồ Xuân Hương, ngắm đất trời và ngắm các cô gái xinh tươi của Đà Lạt mộng mơ... Còn các bạn trẻ đến du lịch Đà Lạt thì lại có một thú vui khác, gọi là "đi săn mây". Để có những tấm hình đẹp, các bạn trẻ phải "mai phục" ngày không mưa, phải dậy từ khoảng 4 giờ sáng. Sau đó là từng đôi, từng tốp với đủ loại máy ảnh máy quay... phóng xe máy vào mãi tận Lâm Hà cách Đà Lạt chừng 30km, chờ trời sáng để "săn" những đám mây trắng sà xuống chân núi, xuống những cánh đồng hoa...và "chớp" lấy những hình ảnh đẹp nhất của thiên nhiên thành phố sương mù... Một cách thưởng thức của khách du lịch đến Đà Lạt nữa - đó là đến các quán để uống giải khát, cà phê vào buổi tối...

Không có mô tả.

Tôi đã dành một buổi chiều tối đến quán cà phê để nghe nhạc Trịnh. Năm xưa người nhạc sỹ tài hoa đã cùng ca sỹ Khánh Ly hát ở quán nào? Chắc chắn một Đà Lạt đẹp mộng mơ đã là nguồn cảm hứng để Trịnh Công Sơn sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng còn sống mãi với thời gian! Vừa nhâm nhi ly cà phê Lâm Đồng sóng sánh toả mùi hương đặc biệt của cà phê xứ cao nguyên, tôi vừa nghĩ lan man như thế...

Đà Lạt có hai mùa: mùa khô và mùa mưa. Tôi đến Đà Lạt vẫn đang còn là mùa mưa. Những cơn mưa ào ào bất chợt đã làm nên một Đà Lạt rất riêng và rất thi vị nữa. Ở đây, nắng và mưa người ta đều che ô khi đi bộ...

Không có mô tả.Không có mô tả.

Ơi Đà Lạt thành phố sương mù, thành phố hoa, thành phố mộng mơ. Thành phố du lịch xinh đẹp và quyến rũ. Ai chưa đến nơi đây thì hãy đến nhé! Còn tôi đã đến thì tôi mong ngày được trở lại... Tôi xin mượn mấy câu thơ của một thi sỹ để kết thúc cho một chuyến đi thăm Đà Lạt và cũng là kết thúc bài viết này:

“Đà Lạt ơi thành phố hoa
Ô em cầm là đoá hoa đẹp nhất
Ngày nào cũng như ngày chủ nhật
Hương hoa hồng theo gió bay qua...”

Nguyễn Thị Đình