Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Nơi ấy xứ người

Thứ tư, 07/03/2018 | 09:22
Tặng phụ nữ người Việt sống tại Odessa nhân ngày mùng 8-3.

 

Những mong mồng Tám tháng Ba

Càng trông trời sáng U-krai-na hòa bình

Chị em Việt vốn chân tình

Ô-đét-xa tụ đất lành trăm duyên…

 

Ba mươi năm trước bình yên

Công nhân lao động mọi miền đến đây

Nghề da bận nối tháng ngày

Liên Xô tách nước, rủi, may…vào nhà…

 

Từ ngày nội chiến đi qua

Bà con Việt khó cả ba bốn bề

Chỉ còn lấy chợ chọn nghề

Mua “công”, bán sạp, tự thuê chính mình…

 

Bao đôi đã lập gia đình

Bao nhiêu gian khổ lặng thinh tháng ngày

Hàng hóa trông cậy…ăn may

Bán mua tần tảo cả ngày lẫn đêm…

 

Lâu rồi “cái khó” đành quen

Vượt lên số phận bao phen dập vùi

Xứ người đâu khỏi…ngậm ngùi

Tinh thần đoàn kết muôn người sẻ chia…

 

Bao nhiêu câu hát tình quê

Liên hoan văn nghệ kể về nước non

Trời Tây vẫn khắc lòng son

Khó khăn trăm ngả chẳng mòn đức tin…

 

Quê nhà lũ lụt cần quyên

Bên này gom góp chuyển tiền cưu mang

Chợ Cây Số Bảy, thênh thang

Sức mua ế ẩm, Thiên đàng còn đâu ?

 

Hàng Tàu, hàng Thổ cạnh nhau

Thuế kia cao vút chạnh câu…lãi chiều

Chiến tranh đe dọa trăm điều

Mỹ neo chiến sự, Nga tiêu nhập hàng…

 

Dầu lửa đốt cháy tâm can

Giá điện, giá nước leo thang từng ngày

Dân bản địa cũng lắt lay

Người bản xứ chuốc loay hoay…sống còn…

 

Bà con lạm quỹ “ăn mòn”

Liệu tay gắp mắm lặng nguồn cơm canh

Thôi đành kiếm sống vòng quanh

Khắc phục thời thế tự thanh thản lòng…

 

Mong sao đổi vận chờ trông

Biết bao phụ nữ lập công bên chồng

Cả đời khát vọng mây hồng

Nuôi con truyền thống hằng mong…vượt mình…

 

Trúc xinh xinh nặng nghĩa tình

Giải khuây bông tuyết thương quỳnh thơm hoa

Chỉ một bông hồng hát ca

Anh ơi mồng Tám tháng Ba về rồi !…

 

Hs Trịnh Yên

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN