Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Lớp học tình thương

Thứ hai, 20/11/2017 | 03:26
Kính tặng các Thầy, Cô Giáo của Trung tâm lớp học tiếng Việt TP Kiev - Ucraina nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2017

Lớp học nơi đây không có tiếng trống trường
Vẫn rộn rã từng chiều học sinh đến lớp
Ánh mắt rạng ngời, rộn ràng chân bước.
Ấm áp cô trò tiếng chào hỏi râm ran.
Tiếng Việt ơi sao quá đỗi gian nan
Tiếng mẹ cha tưởng giản đơn ai ngờ khó quá
Học ngữ pháp mênh mông như biển cả
Các con tập vần như đánh vật với thời gian.
Môi mím, tay vòng, tập viết nét ngang
Nghển cổ, ưỡn lưng, đồ theo nét dọc
Các thanh điệu bổng trầm lên cao xuống thấp
Chỉ một dấu sai, nghĩa ngàn dặm xa vời.
Ngọng líu lô, thương quá các con ơi
Sinh ở xứ người, tiếng quê hương trở thành ngoại ngữ
Yêu đất mẹ nên nhọc nhằn con chữ
Cả cô trò cùng gắng sức nhé con.
Biết tiếng Việt rồi Đất Nước bỗng đẹp hơn
Con sẽ hiểu nơi sinh ra ông bà, cha mẹ
Ở đó có quả na, chùm khế
Có cánh diều chao như trăng mảnh cuối trời.
Hiểu tiếng quê hương, hiểu đạo lý trên đời
Cây có gốc, con người ta có cội
Con cháu Lạc Hồng, từ ngàn xưa vẫn gọi
Rưng rưng bờ môi xúc động dâng tràn.
Con sẽ hiểu vì sao mẹ cha có đêm tuyết lạnh căm
Ngồi lặng lẽ ngó phương đông ngấn lệ,
Thương những mảnh đời tha hương là thế
Như những cánh cò lầm lũi chốn bão dông.
Đọc to lên các con đây là chữ non sông
Đây Tổ Quốc, đây Quê Hương, Đất Nước
Cô và các con không thể nào khác được
Bởi máu trong huyết quản mình, dòng máu Việt Nam.
Gắng học nhé các con, dù vất vả khó khăn
Đường đến thành công không trải bằng nhung lụa
Bền bỉ, kiên gan, kiến thức luôn mài dũa,
Hãy bắt đầu nghe từ bài tập đánh vần.
Giảng bài cho các con bao vất vả gian truân
Tiếng Ucraina rồi chuyển qua tiếng Việt
Tiếng Anh, Tiếng Nga cạn cả lời giải thích
Chỉ muốn các con hiểu rõ nghĩa từ thôi.
Trên bảng đen từng bụi phấn rơi rơi
Những hàng chữ, những tình yêu gửi gắm
Giữa cuộc đời bon chen, giữa đôi dòng trong đục
Người đưa đò qua sông vẫn chở khách miệt mài. 
Có nơi nào giống cô giáo nơi đây
Sáng giảng sinh viên, chiều dạy bài tập viết
Mặc khuya khoắt mặc mưa dầm gió tuyết
Kệ xa xôi, cô vẫn bước đến trường.
Những cặp mắt thơ ngây trong sáng như gương
“Cô chào các em, các em chào cô ạ”
Những mỏi mệt đời thường chợt tan đi đâu cả
Đọng lại nơi này, lớp học của tình thương.
Ơi tiếng Quê Hương
Dù đi muôn phương
Nguyện muôn đời gìn giữ.

Kiev 20-11-2017
Hồ Sỹ Trúc


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN