Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Ký ức về giọt nước mắt tri ân

Chủ nhật, 21/07/2019 | 12:38
Nhân ngày 27 tháng 7, nhớ lại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ tại Odessa cách đây tròn hai năm, qua Báo Nguoivietodessa, tôi xin gửi tới các anh chị trong ban Lãnh đạo Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa và các Hội, Đoàn người Việt tại Ucraina cùng toàn thể bà con người Việt tại Ucraina những tình cảm chân thành và thắm thiết nhất.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới anh chị em và bà con đã mang tâm huyết và lòng nhiệt tình, khả năng to lớn và nỗ lực hết mình để Lễ kỷ niệm được diễn ra vô cùng tốt đẹp. Công tác tổ chức chu đáo, hình thức trang trọng, nội dung sâu sắc, đặc biệt, chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu và chuyên nghiệp... Tất cả cùng với tình cảm và ý thức của những người tham dự sự kiện đã thể hiện sinh động lòng tri ân sâu sắc của mỗi người và toàn thể cộng đồng chúng ta đối với các liệt sỹ, thương binh, các thế hệ chiến sỹ và người dân nước Việt đã cống hiến công sức, hy sinh xương máu cho độc lập của Tổ quốc và cuộc sống tự do, hòa bình hôm nay. Thật xúc động khi thấy cả hội trường như chìm lặng vào bầu không khí sâu lắng, những giọng nói nấc nghẹn, những giọt nước mắt tự trào... nói lên nỗi đau sâu thấu, niềm tri ân khôn nguôi, sự hãnh diện và ý thức trách nhiệm được khẳng định. Âu đấy cũng là cách chúng ta đối diện với nỗi đau của mỗi người dân, mỗi gia đình và cả dân tộc Việt... để nỗi đau tương tự không bao giờ tái tấy thêm nữa!

Ký ức luôn nhắc nhớ và gợi mở!

Tôi mãi gìn giữ những ký ức về những tháng ngày cùng anh chị em và bà con mình. Ở Odessa. Và Ucraina!

Nguyễn Minh Trí