Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Không khí 8/3 ngập tràn khắp Odessa

Thứ năm, 07/03/2019 | 15:36
Trước ngày lễ, đường phố đã thêm phần nhộn nhịp. Mấy cửa hàng hoa cạnh bến xe buýt Dovzhenka đang tất bật bày bán đủ các loại hoa rực rỡ sắc màu. Chứng kiến phái mạnh đi lại ngắm nhìn, nhẹ tay nâng niu lựa chọn lẵng hoa ưng ý nhất mới thấy ngày mai quan trọng với họ nhường nào. Chúc mừng ngày 8/3!

Không khí 8/3 ngập tràn khắp Odessa

Trong cái se lạnh của gió xuân, hoa cứ đùa vui, rung rinh khoe sắc, số khác thì lộng lẫy kiêu sa trong tờ giấy bọc đủ màu, kèm thắt nơ ở dưới. Nắng vàng ươm ngập tràn khắp phố làm toát lên bức tranh xuân rực rỡ, điểm xuyết những chồi non xanh đang mơn mởn vươn lên sau đông dài lạnh giá. Có chàng trai trẻ hôn nhẹ lên mái tóc người yêu, cô gái đỏ mặt, nhân bó hồng rồi ngượng ngùng bước vội. Có ông bà đi sau, chẳng hoa, chẳng quà, chỉ đơn giản khoác tay nhau, mỉm cười hạnh phúc, bước từng bước đi chậm về hướng công viên Chiến thắng... Gió cứ thổi, mang hương thơm dịu mát của hoa cùng lời chúc nhẹ nhàng, tình cảm đi thật xa, đến tai người thương và đến với nửa thế giới xinh đẹp, quyến rũ!

Không khí 8/3 ngập tràn khắp Odessa

Rồi chợt cả con phố nín lặng. Một anh lao công mệt nhoài, đang cố gồng một tay đẩy xe rác, một tay nâng niu cầm bông hồng đỏ thẫm, tiến gần đến ngã rẽ về hướng Armii'ska phía trước. Chốc chốc, anh cúi nhìn bông hoa với ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc giản dị. Nhiều người mải miết dõi theo dáng người nhỏ nhắn đó, một số thiếu nữ mới lớn không kìm được xúc động, rưng rưng giọt lệ trên má, xuýt xoa: “vợ anh ấy đúng là người hạnh phúc nhất”. Anh ấy tiếp tục đi, làm nốt phần việc của mình và chẳng biết mình đang truyền cảm hứng, tình yêu thương cho bao người xa lạ phía sau. Anh không giàu có, xa hoa nhưng tình cảm anh dành cho một nửa đời mình thật đáng ngưỡng mộ. Vốn sinh ra trên đời, ai ai cũng có quyền được yêu thương và hạnh phúc. Nhưng ngày 8/3 là ngày đặc biệt dành riêng cho phái đẹp!

Nếu thử gõ từ khóa “ngày 8/3” trên Google sẽ ra hơn 20 triệu kết quả liên quan đến lịch sử, nguồn gốc, hàng loạt câu chúc như rót mật và cách chọn quà phù hợp. Nhiều ông chồng hàng ngày ít nói nhưng cứ đến ngày này hàng năm, lại cập nhật để bắt kịp thời đại và trao cho vợ những khoảnh khắc lãng mạn hệt như còn trẻ.

Thật trùng hợp, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay lại vào thứ 6 – ngày nghỉ chợ của bà con trong cộng đồng. Còn gì tuyệt vời hơn khi sau bao vất vả kinh doanh buôn bán, chăm lo cho gia đình nơi xứ người, chị em lại có riêng một ngày nghỉ để được đi dạo phố, nhận những món quà, những đóa hoa tươi thắm, thưởng thức những món ăn do chồng và con trai cố gắng trổ tài cùng lời thì thầm yêu thương ghé gần tai “anh yêu em”, “con yêu mẹ”,... Cả nhà quây quần, vang vọng mãi những tiếng cười dịu ngọt, hạnh phúc.

Chẳng phân biệt giàu nghèo, vị thế trong xã hội, hòa chung với không khí trên toàn thế giới, mọi người hân hoan gửi lời chúc mừng, kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ như một sự tri ân lớp người đi trước, lời cảm ơn dành cho mẹ, cho người phụ nữ đang kề cạnh mình. Dẫu vậy, mỗi nơi, mỗi người lại chọn những cách thể hiện riêng phù hợp với sở thích, môi trường, điều kiện sống. Có người thích sự tối giản, có người muốn lãng mạn, long trọng, có người đi quán xá, có người quây quần bên mâm cơm với gia đình. Quan trọng nhất, cánh mày râu chỉ mong sẽ mang lại cho “nửa đời mình” phút giây hạnh phúc và ý nghĩa.

Ngày nay, thế giới càng phát triển, phụ nữ càng khẳng định được vị trí, tầm quan trọng  của mình đối với gia đình, xã hội. Nhiều Hội, Đoàn thể cũng đã chú trọng chăm lo đời sống tinh thần giúp chị em có cơ hội giao lưu, kết nối, học hỏi. Có chút đặc biệt hơn so với thế giới, phụ nữ VN được ưu ái có thêm ngày 20/10 (Ngày Phụ nữ VN) để kỉ niệm. Vậy là cứ đến 2 ngày lễ ấy, phái đẹp lại hân hoan trong bộ áo dài truyền thống hay diện những bộ cánh lộng lẫy cùng nở nụ cười tươi rói, hàn huyên, cất vang lời ca.

Không khí 8/3 ngập tràn khắp Odessa

Thiết nghĩ, nếu có được ưu ái thêm nhiều ngày lễ lớn nhỏ đi chăng nữa thì điều mà ai cũng mong muốn nhất vẫn chính là một gia đình hạnh phúc, một mái nhà an yên, nơi ngập tiếng vui cười sau những giờ làm việc vất vả. Dẫu kinh tế còn khó khăn thì đó chính là động lực để “thuận vợ thuận chồng – tát biển đông cũng cạn”.

Hãy quan tâm đến những người phụ nữ xung quanh mình khi còn có thể!

Và hãy biến căn nhà bạn rộn vang tiếng cười như thể ngày nào cũng là ngày lễ tết, chứ không riêng gì 1, 2 ngày trong năm như trên tờ lịch vô tri chú thích!

Kính chúc toàn thể các bà, các mẹ, các chị có một ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thật vui và ý nghĩa. Chúc các chi hội có buổi giao lưu thật ý nghĩa!

Vô Ưu

 

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN