Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tuổi trẻ và âm nhạc”

Thứ hai, 25/03/2019 | 21:31
Góp phần làm nên thành công của Lễ kỉ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn vừa qua phải kể đến chương trình Giao lưu văn nghệ ấn tượng với chủ đề “Tuổi trẻ và âm nhạc”. Đây được cho là sự sáng tạo đổi mới, mang lại bầu không khí đầy cảm xúc, khiến những tâm hồn đồng điệu có dịp bay bổng, gắn kết với nhau hơn.

Chương trình mở đầu với màn giao lưu, chia sẻ của cô giáo Quách Thị Như Quỳnh về vai trò và tác dụng của âm nhạc đối với cuộc sống mỗi con người. Sinh ra, lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc và hơn 10 năm giảng dạy tại Học Viện Múa VN, dường như, âm nhạc đã thấm sâu vào từng huyết mạch trong cô, ngày qua ngày, với cô, âm nhạc là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Cô khẳng định, âm nhạc ở đây chính là ngôn ngữ của tâm hồn, của trái tim và nhịp đập cuộc sống, nuôi dưỡng, phát triển đam mê âm nhạc của mình là để tô đẹp cuộc sống.

Giao lưu văn nghệ với chủ đề “ Tuổi trẻ và âm nhạc”

Ca khúc “Mùa đông yêu thương” nhạc trong phim “Hoàng tử ếch” của điện ảnh Hàn Quốc do cô và học trò Mạnh Hùng, Tuyết Minh trình bày mở đầu chương trình.

Được biết, hiện nay, cô đang mở lớp học dạy nhạc tại nhà và có rất nhiều học sinh đang theo học, có em học guitar, có em học piano, organ. Sau lời chia sẻ của Lê Mạnh Hùng về những thay đổi tích cực của bản thân sau 5 tháng học nhạc, qua các biểu hiện trong giờ học, chính cô cũng nhận ra nhiều sự thay đổi đáng mừng ở các học trò. “Các em không chỉ vui vẻ, lạc quan, yêu đời, hòa đồng với mọi người xung quanh hơn mà còn mạnh dạn trò chuyện, tâm sự với cô rất nhiều điều trong cuộc sống nên khoảng cách cô trò trở nên gần gũi, thân thiết như người trong nhà với nhau” - Cô tươi cười chia sẻ.

Để chứng minh điều đó, hai em Hoàng Phong và Đăng Quân dù theo học cô trong một thời gian ngắn nhưng đã học được rất nhiều kiến thức về âm nhạc. Chính âm nhạc đã giúp 2 em tự tin hơn, đặc biệt, là bản lĩnh trước đám đông. Hai ca khúc các em vừa đàn vừa hát đã được không chỉ thể hiện bản lĩnh, tình yêu âm nhạc mà còn gợi tình yêu quê hương, nguồn cội nồng nàn, da diết.

Giao lưu văn nghệ với chủ đề “ Tuổi trẻ và âm nhạc”

Hoàng Phong và bài hát “ Quê hương tôi” của nhạc sĩ Khắc Việt

Giao lưu văn nghệ với chủ đề “ Tuổi trẻ và âm nhạc”

Đăng Quân và ca khúc “Sweater weather” của The Neighbourhood

Có thể nói, cuộc sống sẽ rất buồn tẻ và đơn điệu nếu thiếu âm nhạc – một liều thuốc bổ tinh thần vô giá. Tình yêu, sự đam mê với âm nhạc là không giới hạn tuổi tác, hoàn cảnh, chỉ cần những tâm hồn biết rung cảm trước những nốt trầm bổng, từ đó, điều khiển ngón tay trên phím đàn để vang lên những giai điệu theo ý muốn truyền tải. Đến tham gia chương trình cùng Đoàn viên thanh niên, ông Lê Thái Kỳ – phóng viên VTV4 một lần nữa, khẳng định sự đam mê mãnh liệt với âm nhạc của mình.

Theo dòng cảm xúc, ông nhớ như in thời gian đi bộ đội đóng quân trên biên giới Cao Bằng trong thời gian chiến đấu chống Trung Quốc, trong một lần nghe đội văn nghệ biểu diễn, chính là lần đầu ông được cầm cây đàn, biết nó có bao nhiêu dây, cách cầm như thế nào. Cho đến khi sang Odessa du học, các ông mới có điều kiện mày mò tự học một cây đàn guitar gỗ do Liên Xô sản xuất. Ngày nay, điều kiện vật chất, môi trường thuận lợi hơn giúp các bạn trẻ học tập, theo đuổi đam mê âm nhạc dễ dàng hơn trước. Ông cũng nhấn mạnh đến các bạn trẻ ở Odessa may mắn vì có cô giáo Như Quỳnh nhiều kinh nghiệm nên việc học sẽ bài bản hơn.


“Cây đàn sinh viên” - Ông Lê Thái Kỳ cùng Mạnh Hùng, Tuyết Minh trình bày

 Bài hát “Cây đàn sinh viên” do ông cùng Mạnh Hùng, Tuyết Minh thể hiện đã để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng khó quên cho tất cả mọi người. “...Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa. Khi nghe tiếng đàn ta nhớ năm nào. Thức suốt đêm dài những ngày thi đến. Giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều. Giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi ta...” Đây không chỉ là một bài hát nghe để giải trí đơn thuần, mà tình cảm của người đàn, người hát gửi vào đó lại là những câu chuyện kể về một khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Nhìn nét mặt của một số bạn đã và sắp ra trường ngồi dưới chợt buồn man mác mới thấy bài hát, câu chuyện đó đã thực sự chạm tới con tim, cảm xúc của khán giả ngồi dưới.

Tiếp nối sau đó là cảm xúc của cô gái xinh tươi, đầy khát vọng, dù bay đến mọi phương trời vẫn luôn “ghi trong tim màu da, tiếng nói người Việt Nam”, Tuyết Minh khiến khán giả chìm đắm trong giai điệu ca khúc “Xinh tươi Việt Nam”  của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Xinh tươi Việt Nam – trình bày Tuyết Minh

Như chúng ta cũng đã biết, âm nhạc có mặt trong hầu hết các loại hình nghệ thuật. Nhiều bộ phim đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả không chỉ nhờ nội dung mà còn ở phần âm nhạc. Bởi lẽ đó nên nhiều ca khúc trong phim đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng người yêu âm nhạc. Ca khúc “Ánh nắng của anh” của nhạc sĩ Khắc Hưng và “Đi tìm tình yêu” đã được Mạnh Hùng cùng cô giáo Như Quỳnh thể hiện lại một cách rất riêng, mới mẻ nhưng vẫn đầy cảm xúc.

Mạnh Hùng và ca khúc “Ánh nắng của anh”

Để giúp không khí khán phòng thêm sôi nổi hơn, tập thể nam nữ Đoàn Thanh niên đã gửi tới chương trình ca khúc “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hòa vang theo nhịp vỗ tay, hát theo của khán giả ngồi dưới. Bài hát chính là một sự khẳng định cho sự đoàn kết, gắn bó của các bạn trong BCH Đoàn mới và các bạn Đoàn viên thanh niên trong nhiệm kì 2019-2021 sẽ cùng nhau học tập tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xây dựng Đoàn cơ sở ngày một vững mạnh. Và hơn hết, luôn giữ ngọn lửa đam mê âm nhạc để tâm hồn luôn trẻ trung, phơi phới, để cuộc đời luôn tươi đẹp!

Giao lưu văn nghệ với chủ đề “ Tuổi trẻ và âm nhạc”Tập thể nam nữ Đoàn Thanh niên và ca khúc “Nối vòng tay lớn”

Vô Ưu

(Ảnh, clip  Lê Thái Kỳ, Lê Minh Thanh và NVCC)