Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Dư âm trận khai mạc

Chủ nhật, 06/08/2017 | 03:19
Ngày 4/8, tại sân vận động Ivan đã diễn ra trận đấu đầu tiên khai mạc đầy khí thế giữa đội 7 Samuraev và Liên Quân Center,

Mặc dù thời tiết có nóng nắng nhưng với tinh thần thể thao, các cầu thủ đã chơi hết mình không chỉ vì đam mê, mà còn vì mầu cờ sắc áo, vì các fan đang không ngừng hô những khẩu hiệu cỏ vũ cho đội nhà, một điều đáng ghi nhận là số lượng cổ động viên tham dự và cổ vũ trận khai mạc đến từ các cụm dân cư khá đông, đăc biệt từ Staritskogo và Làng Sen, hai khu vực này theo bốc thăm sẽ gặp nhau vào thứ 3 tức ngày 8/8 tới.
Giải năm nay có một số sự dịch chuyển của cầu thủ do thay đổi nơi sinh hoạt, cụ thể một số cầu thủ trước đây đá tại Liên Quân, nay sang 7 Samuraev đầu quân và trận ra quân họ lại tiếp đón đồng đội cũ của mình, hiện là đối thủ, nhưng các cầu thủ đã chơi hết sức vô tư và chắc chắn là vì chiến thắng của đội mình.
7 Samuraev là tân binh mới về đơn vị hành chính nhưng nòng cốt lại là KV- II với phong cách tổ chức nhiệt tình sôi nổi, nếu nhìn nhận từ các giải trước thì có thể kết luận rằng đây là đội có lực lượng cổ động viên nhiệt tình nhất và phương thức tổ chức cũng qui củ nhất( cho đến thời điểm này).
Liên Quân Center tiền thân có từ liên quân Lvov-Sa Hoàng và KVA-1 nay thêm khu vực trung tâm, do điều kiện sống dàn trải, nên việc thành lập được một đội bóng có kỷ luật cao thì phải có sự ghóp sức rất lớn từ ban huấn luyện và tinh thần tự giác của các cầu thủ,trận khai mạc hôm qua đã chứng minh một liên quân với đầy đủ các thành phần, sinh viên, kinh doanh và cả các lão tướng như Trịnh Lê Hà cũng sẵn sàng xuống sân đua sức với đàn em.

Với tỉ số ngược dòng trận đầu 3-1 nghiêng về Liên Quân, Liên Quân đã tạo cho mình một tư thế tự tin hơn cho trận tiếp theo và có thể sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ cho giải. Còn 7 Samuraev tuy có chút thiếu may mắn để tuột mất 3 điểm vào tay đối thủ nhưng bàn bàn thắng mở màn cho giải cũng sẽ tạo động lực rất lớn cho các cầu thủ,ban huấn luyện chắc chắn sẽ giải mã được lý do mất điểm và họ sẽ vững tâm chuẩn bị cho trận thứ hai, bất chấp đối thủ của họ là ai và hùng mạnh đến đâu, trái bóng tròn còn lăn trên sân cỏ thì nhiều điều bất ngờ sẽ còn mang đến cho giải bóng năm nay.
Ban tổ chức ghi nhận sự nhiệt tình các fan hâm mộ và đặc biệt cám ơn sự hợp tác từ các ban huấn luyện qua trận khai mạc hôm 4/8, không còn hiện tượng các cầu thủ và fan ngồi sau khung thành, khu vực dọc sân cỏ chỉ còn lại các thành viên của BTC có nhiệm vụ tiếp bóng và nước, kỷ luật trên sân được tuân thủ nghiêm ngặt, các ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị đã triệt để tuân thủ theo qui định của BTC và điều đó nói lên rằng bóng đá là một môn tri thức, khoa học chứ không đơn giản là giải trí thông thường.
Ngày 8/8, thứ Ba tới, sẽ là tái hiện trận chung kết 2014 giữa FC Làng Sen và FC Staritskogo, chắc chắn sẽ rất nóng, chảo lửa Ivan sẽ dịu đi và nhường chỗ cho sức nóng, sức thu hút từ chính lối chơi tấn công của hai đội và sự cổ vũ nhiệt tình từ hai khán đài.

BBT


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN