Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Cùng trò chuyện với Đoàn viên mới

Thứ ba, 26/03/2019 | 21:16
Dạo gần đây, tại các hoạt động trong cộng đồng, một chàng thanh niên nhiệt tình tham gia các tiết mục văn nghệ, lúc hát những bài da diết, lúc những bản remix khuấy động chương trình đã không còn xa lạ với nhiều người. Ngày 24/03/2019, chàng trai ấy – Lê Mạnh Hùng chính thức vào Đoàn với nhiều cảm xúc khó quên.

Tại Lễ kỉ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn diễn ra vào ngày 24/03/2019, Mạnh Hùng là một trong số 21 Đoàn viên mới được kết nạp, thuộc chi đoàn Kva. Sau khi nghe quyết định kết nạp của đ/c Vũ Ngọc Huy – BT Đoàn cơ sở Odessa, Ủy viên BCH Hội NVN tỉnh Odessa, em đã cùng Lê Việt Hoàng Anh thay mặt các Đoàn viên mới lên đọc lời hứa trước lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ vĩ đại.

Cùng trò chuyện với Đoàn viên mớiMạnh Hùng cùng các bạn được kết nạp vào Đoàn

Bằng bản lĩnh sân khấu vững vàng và chất giọng khỏe, trầm ấm, lời phát biểu, lời hứa của Mạnh Hùng đã thực sự thuyết phục, truyền cảm hứng cho các bạn Đoàn viên ngồi dưới, tạo niềm tin tưởng cho đại diện các ban ngành tại Odessa về một thế hệ trẻ năng nổ, nhiệt huyết trong các hoạt động.

Cũng trong Lễ kỉ niệm, phần văn nghệ với chủ đề “Tuổi trẻ và âm nhạc”, Mạnh Hùng đã cùng cô giáo dạy đàn của mình - Quách Thị Như Quỳnh giao lưu và khuấy động không khí khán phòng bằng một tình yêu âm nhạc mãnh liệt. Em cho biết, sau 5 tháng học guitar, em đã có thể tự đánh nhiều bản nhạc yêu thích giúp thỏa mãn đam mê, lại vừa giảm căng thẳng, áp lực sau những giờ làm việc vất vả cùng gia đình kinh doanh Quán ăn Việt tại chợ Km số 7.

Cùng trò chuyện với Đoàn viên mớiMạnh Hùng và cô giáo Như Quỳnh cống hiến hết mình trong phần văn nghệ

Chia sẻ riêng với phóng viên Người Việt Odessa, em nhấn mạnh: “Sau một thời gian duy trì lịch học đàn với cô giáo Như Quỳnh, em thấy mình có nhiều thay đổi tích cực. Bên cạnh việc học kiến thức âm nhạc, em còn được cô khuyên răn nhiều điều trong cuộc sống.” Cùng sức trẻ và giọng ca trời phú, em đã ngày một mạnh dạn, tự tin, biết hòa đồng với mọi người. “Đến với đại hội, được kết nạp vào Đoàn, được gặp gỡ các bạn cùng trang lứa đã cho em thêm nhiều năng lượng, sự tự tin để tiếp tục chinh phục ước mơ, hoài bão.” - Hùng tươi cười nói.

Cùng trò chuyện với Đoàn viên mới
Mạnh Hùng còn tham gia nhiều chương trình quảng bá hình ảnh người VN tại Ucraina. Hình chụp tại chương trình Mừng Xuân 2019 do ĐSQ tổ chức tại Kiev, Mạnh Hùng cùng đoàn Odessa tham dự.

Với sự ham học hỏi, muốn trau dồi nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống để thôi thúc nguồn cảm hứng của bản thân mình, sau một số lần tham gia các phong trào trong Hội NVN Odessa và các chương trình quảng bá hình ảnh con người, văn hóa VN tại Ucraina, em đã nhận ra đây đúng là môi trường giao lưu, rèn luyện lành mạnh dành cho tất cả các bạn Thanh thiếu niên trong cộng đồng. Bởi lẽ đó, trên trang cá nhân Facebook của mình, trước Lễ kỉ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn, em đã chia sẻ Tin của tổ chức Đoàn cơ sở Odessa, nhằm vận động các bạn cùng tham gia sinh hoạt Đoàn.

“Mùa đông yêu thương” do Mạnh Hùng, Tuyết Minh và cô giáo Như Quỳnh thể hiện trong phần văn nghệ của Lễ kỉ niệm

Với vai trò là một Đoàn viên mới, trong em có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cả vui và tự hào lẫn chút hồi hộp. Em hứa sẽ cố gắng đóng góp, tham gia tích cực công tác Đoàn. Em cũng bật mí, sắp tới vào ngày 14/4, tại chương trình Hướng về ngày Giỗ tổ Vua Hùng của Hội ĐH Vĩnh Phú, em cùng đội văn nghệ của chương trình đang luyện tập kĩ càng, hi vọng sẽ giúp buổi Lễ thêm phần đặc biệt.

Chúc cho ngọn lửa đam mê cùng sự nỗ lực sẽ giúp em chinh phục những ước mơ, hoài bão trên con đường phía trước! Chúc các bạn Đoàn viên mới có một nhiệm kì tham gia các hoạt động Đoàn hiệu quả, ý nghĩa!

Vô Ưu
(Clip Lê Thái Kỳ, Ảnh Lê Minh Thanh và do NVCC)

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN