Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Cùng nhau hát mãi “Khúc hát yêu thương”

Thứ hai, 25/06/2018 | 17:19
Lễ kỷ niệm “Ba mươi năm ngày sang Odessa của những cựu công nhân nhà máy Giày – da” đã khép lại và là một sự kiện được tổ chức rất thành công. Sự kiện đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, những kỷ niệm sâu sắc không thể mờ phai trong lòng hơn 300 người tham dự vào ngày 15-06 vừa qua. Buổi lễ kỷ niệm đã qua đi, nhưng bao điều tốt đẹp sẽ còn mãi trong trái tim của mỗi người tham dự.  

Cùng nhau hát mãi “Khúc hát yêu thương”

Điều đọng lại trong tâm trí mỗi người là niềm vui, tình đoàn kết gắn bó, là “Khúc hát yêu thương” như tên gọi dành cho chương trình nghệ thuật của buổi lễ đầy trang trọng, hoành tráng và ấn tượng này.

Hôm ấy, thành phố biển Odessa đã có một ngày đầy nắng và gió. Chưa đến giờ khai mạc mà khách sạn 5 sao Renaissance - nơi tổ chức buổi lễ đã đông người và đầy ắp tiếng cười, tiếng nói, tiếng chào hỏi nhau cùng những cái bắt tay nồng ấm… Ai cũng vui vẻ và có phần hãnh diện khi được các cháu thanh niên đeo chiếc huy hiệu kỷ niệm 30 năm lên ngực áo. Thật cảm động khi chúng tôi được gặp lại những anh chị em từ những nơi xa trở về... Đó là vợ chồng chị Nguyễn Thị Tính trở về từ Thụy Điển, vợ chồng anh Nguyễn Hồng Quảng và chị Tạ Thị Hoài Thu, vợ chồng anh Nguyễn Văn Dần... từ Việt Nam mới bay sang... Rồi anh Lê Xuân Công, anh Nguyễn Văn Tấn từ thủ đô Kiev xuống... Đặc biệt, anh Lê Trung Kiên - vốn là phiên dịch của đội công nhân nhà máy giày, cùng con trai cũng tranh thủ thời gian từ Matxcova trở về trước một ngày, để kịp dự Lễ kỷ niệm 30 năm như anh vẫn hằng mong đợi.

Những xa xôi cách trở hay những khó khăn về phương tiện đi lại... cũng không làm cho họ nản lòng! Vì sao? Trả lời câu hỏi này, tất cả mọi người đều có chung một tâm sự, như thay cho câu trả lời: vì tiếng gọi của anh chị em bạn bè, tiếng gọi của những tình cảm nồng ấm yêu thương là động lực thôi thúc và vẫy gọi mọi người trở về với Odessa. Trở về để có dịp gặp gỡ được nhiều anh chị em, bạn bè của một thời tuổi trẻ đã ở cùng một ký túc xá, làm việc cùng trong một nhà máy, có nhiều kỷ niệm vui buồn bên nhau. Trở về để được gặp gỡ và chia sẻ nhiều điều, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, những kinh nghiệm trong cuộc sống…

Tại Lễ kỷ niệm chúng tôi còn gặp gỡ bao gương mặt thân quen của một số anh em là cựu sinh viên thập niên 1980-1990 cùng tham dự. Rồi rất nhiều bạn bè, bà con trong cộng đồng cũng có mặt chung vui. Nhớ lại KTX 35 Frunze ngày ấy luôn tấp nập, rộn rã. Đây luôn là một điểm đến của nhiều sinh viên, họ đến đây để được kết nối bạn bè, được giao lưu và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống nơi đất khách... Chính những cựu sinh viên đã gắn bó với anh chị em công nhân giày – da ngay từ những ngày đầu, khi anh chị em mới đặt chân đến thành phố Odessa với bao điều bỡ ngỡ. Đặc biệt là một số các em sinh viên khoa ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Odessa, khi ấy các em đã đến để viết họ tên bằng tiếng Nga vào hộ chiếu cho anh chị em công nhân... 

Cùng nhau hát mãi “Khúc hát yêu thương”
Ban liên lạc chụp ảnh lưu niệm cùng một số anh em cựu sinh viên

Trong buổi lễ hôm ấy, mọi người ai cũng thực sự xúc động khi được xem bộ phim tư liệu do anh Lê Thái Kỳ, cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế Odessa thực hiện. Nhiều hình ảnh của những cựu công nhân nhà máy Giày – da từ những năm 1988, hay những đám cưới đông vui sau những năm 1990... đã làm cho bao người xúc động, nghẹn ngào. Những giây phút hồn nhiên, vui tươi của những cô gái, chàng trai hồi ấy qua hình ảnh, đã làm sống lại bao kỷ niệm của một thời đầy những yêu thương về tình bạn, tình anh em và cả tình yêu đôi lứa...

Lễ kỷ niệm 30 năm, Ban tổ chức chúng tôi cũng đã mời được đại diện của hai nhà máy giày và da đến dự. Những cái bắt tay, những cái ôm nhau thật chặt... như minh chứng cho tình cảm bạn bè, tình đồng chí của những người đã từng cùng nhau gắn bó làm việc từ những năm tháng xa xưa nhưng đến hôm nay, tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi. Anh Trương Văn Hùng, trưởng Ban tổ chức cùng tôi đã trao tặng quà lưu niệm cho những người bạn đại diện cho hai nhà máy giày – da cùng huy hiệu của Lễ kỷ niệm “Ba mươi năm ngày sang Odessa của những cựu công nhân giày –da”. Nhìn gương mặt vui tươi, ánh mắt bừng sáng cùng giọng hát truyền cảm của bà Nhi na - phó phòng cán bộ nhà máy Giày hay bà Tamara Abskina - người phụ trách công nhân Việt Nam của nhà máy da, khi bà phát biểu cảm tưởng thì chúng tôi đều hiểu rằng: Họ rất phấn khởi, tự hào và cũng rất trân trọng tình cảm mà Ban tổ chức cùng tập thể anh chị em cựu công nhân giày – da đã dành cho họ. Rồi họ đã cùng hòa chung giọng hát và cùng nhảy với mọi người để “nối vòng tay lớn”, để cùng hát lên “khúc hát yêu thương” ca ngợi tình bạn, tình đồng chí, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Ucraina ngày thêm gắn bó và phát triển .

Cùng nhau hát mãi “Khúc hát yêu thương”
Trưởng và phó Ban liên lạc tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu cán bộ nhà máy giày - da Odessa

Nói đến sự thành công của Lễ kỷ niệm ba mươi năm, không thể không nói đến sự tỏa sáng của chương trình nghệ thuật mang tên “Khúc hát yêu thương”! Một chương trình “cây nhà lá vườn” được mọi người tham dự yêu thích và được dư luận đánh giá cao. Để đạt được thành công ngoài mong đợi này, ngoài sự chuẩn bị công phu, còn là sự tham gia nhiệt tình của rất nhiều anh chị em cựu công nhân giày – da, các cựu sinh viên, anh em bạn bè trong cộng đồng cùng các cháu thanh thiếu niên... Thật xúc động khi có những cháu tham gia cho các tiết mục múa, biểu diễn võ thuật chỉ mới lên 7 tuổi. Chính ngày vui, hay có thể gọi là một ngày hội của bố mẹ các cháu đã truyền cảm hứng, thắp sáng thêm ngọn lửa nhiệt tình cho thế hệ thứ hai, thứ ba cùng góp mặt. Chính các cháu đã đóng góp cho chương trình nghệ thuật thêm phong phú, nhiều sắc màu và thành công rực rỡ. Những người phụ trách chương trình văn nghệ đầy nhiệt tình và trách nhiệm là anh Nguyễn Trọng Thủy, chị Trần Thị Thanh Hòa, bên cựu sinh viên có anh Nguyễn Văn Hùng, anh Lê Thái Kỳ... Đặc biệt, có một số chị em cựu công nhân nhà máy giày, lần đầu tiên bước lên sân khấu nhưng các chị đã cố gắng hết mình và đã có những đóng góp cho đêm diễn thành công. Gặp lại MC Trương Công An, người đã dẫn trọn vẹn và thành công cho phần “Lễ” của sự kiện, anh vui vẻ chia sẻ với chúng tôi: “Tôi cũng như bà con trong cộng đồng ở Odessa luôn dành tình cảm trân quý yêu thương cho anh chị em cựu công nhân giày – da, những người đã đặt nền móng cho sự tồn tại và phát triển cộng đồng, cho nên dù công việc bận rộn, tôi vẫn sẵn sàng làm MC cho Lễ kỷ niệm ba mươi năm này”. Ban tổ chức xin cảm ơn MC Công An cùng hai MC Quang Huy và Thanh Xuân đã cùng chúng tôi “hòa giọng” vào bản hợp ca để tạo nên thành công của buổi lễ. Chúng tôi  xin gửi lời cảm ơn đến các vị khách quý đã đến dự, tất cả mọi người trong đại gia đình giày – da đã đồng lòng tham gia, cảm ơn đến tất cả anh em bạn bè gần xa đã chung sức chung lòng để làm lên một buổi lễ thành công hơn cả mong đợi!    

Cùng nhau hát mãi “Khúc hát yêu thương”
Anh Nguyễn Trọng Thủy cùng chị em đội văn nghệ đã góp phần quan trọng cho thành công của chương trình nghệ thuật "Khúc hát yêu thương"

Ba mươi năm - một chặng đường dài với biết bao khó khăn, thử thách mà những cựu công nhân nhà máy giày – da đã vượt qua. Nhìn lại chặng đường ấy, chúng tôi không  khỏi bùi ngùi, thương nhớ đến những anh chị em đã vĩnh viễn ra đi trên con đường mưu sinh của mình, khi tuổi đời còn trẻ. Vì vậy, ngày 23-06 vừa qua, tại Văn phòng Hội người Việt Nam tại Làng Sen, Ban liên lạc Cựu công nhân nhà máy giày – da đã gửi tới gia đình, người thân của 11 anh chị em này một sự giúp đỡ tri ân nhỏ cùng những lời chia sẻ sâu sắc! Thay mặt cho những người thân của những anh chị em đã mất, anh Lê Trung Kiên đã cảm ơn Ban liên lạc cũng như tất cả anh chị em cựu công nhân nhà máy giày – da đã có những việc làm sâu nặng nghĩa tình! Khi ngồi bên cạnh tôi, cháu Quỳnh (con chị Dương Thúy Lan, chị là vợ góa của anh Triệu) cũng cảm động nói “cháu xin cảm ơn các bác, các cô các chú cựu công nhân nhà máy giày – da đã luôn quan tâm, động viên mẹ con cháu! cháu sẽ cố gắng học tốt để khỏi phụ lòng của mọi người”. Chúng tôi tin rằng, những việc làm nhỏ bé của Ban liên lạc, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm ba mươi năm sẽ góp phần viết tiếp vào “Khúc hát yêu thương”, nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa những thành viên, những gia đình cựu công nhân  giày - da cũng như trong cả cộng đồng!

Vâng! Chúng tôi sẽ luôn đoàn kết, cùng nắm tay nhau để bước tiếp trên chặng đường mới với niềm tin, niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn! 

Cùng nhau hát mãi “Khúc hát yêu thương”
Đại diện BLL trao quà cho một số người thân của những anh chị em cựu công nhân giày da đã mất tại Odessa.

Nguyễn Thị Đình – Phó Ban liên lạc, nguyên đội trưởng đội nữ nhà máy Giày – da Odessa

Ảnh: Lê Thái Kỳ


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN