Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Cháu Lê Ngọc Toàn: “Trái tim tôi vẫn luôn gắn bó với quê hương Odessa và những người Việt ở thành phố này”

Thứ tư, 20/06/2018 | 22:14
Từng tốt nghiệp 2 trường ĐH: tại Odessa và ở Việt Nam, hiện đang là phóng viên báo Nhân dân, cháu Lê Ngọc Toàn - con ông Lê Trung Kiên, cựu cán bộ phiên dịch giày da, là một trong hai đại diện cho thế hệ trẻ Hội cựu công nhân Nhà máy giày da phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày đến Odessa. Sau khi chương trình kết thúc cháu đã có những chia sẻ hết sức xúc động với Người Việt Odessa.


Cháu Lê Ngọc Toàn chụp cùng bố - ông Lê Trung Kiên trong buổi Lễ nhận bằng thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao Việt Nam (năm 2017)

- Chào cháu Toàn, cháu có thể giới thiệu vài nét về bản thân?

- Tên đầy đủ của cháu là Lê Ngọc Toàn. Cháu sinh ngày 14/11/1994 tại Odessa, Ukraine. Bố mẹ cháu đến Odessa làm việc từ năm 1988 cùng với các bác, các cô các chú đơn vị giày da Odessa. Hiện nay cháu đang công tác ở Hà Nội trong cơ quan Trung ương, với chức trách là phóng viên - biên tập viên.

- Cháu cho biết sơ lược về quá trình học tập của mình. Nghe nói cháu còn trẻ nhưng đã sở hữu nhiều bằng tốt nghiệp, và biết nhiều ngoại ngữ?

- Cháu học cấp 1 tại Odessa trước khi về Việt Nam học tập tiếp tại Hà Nội từ năm 2006. Sau đó cháu đỗ vào Đại học Kinh tế quốc dân Odessa, đồng thời được nhận học bổng tại Học viện Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội. Cùng lúc cháu theo học cả 2 ngôi trường ở 2 đất nước xa xôi nên cũng vất vả. Sau khi cháu nhận 2 bằng cử nhân, cháu được tiếp tục chuyển tiếp sinh và học Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao. Cháu đã tốt nghiệp và có bằng Thạc sĩ.

Vâng, cháu dùng tốt tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Anh (cháu thường xuyên phỏng vấn, làm tin trực tiếp bằng các ngôn ngữ này). Ngoài ra cháu cũng dùng thông thạo tiếng Ucraina, và cháu đang học tiếng Đức.


Cháu Lê Ngọc Toàn phiên dịch cho Tham tán Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam Pidgornyi Y.O. (năm 2012)

   - Cháu có cảm tưởng gì về buổi Lễ kỷ niệm 30 năm ngày đặt chân đến Odessa?

   - Điều đầu tiên cháu nhận thấy khi tham dự buổi lễ là các bác, các cô, các chú, mặc dù hiện nay sinh sống và làm việc ở các nước khác nhau, đã dành thời gian tiền bạc để bay về Odessa tương đối đông đủ để tham gia buổi lễ này; đặc biệt là những người bay từ quê hương Việt Nam cách đây gần 10 nghìn cây số. Điều này cho thấy rằng Lễ kỷ niệm 30 năm ngày đến thành phố Odessa có ý nghĩa lớn như thế nào đối với họ, rằng đối với các bác, các cô, các chú, Odessa không còn là nơi họ đã từng làm việc, mà thực sự đã trở thành “quê hương thứ hai”, là một nơi họ luôn có thể trở về để gặp gỡ giao lưu với bạn bè và người thân.

   Cháu đã sinh ra và lớn lên ở thành phố này, vì vậy từ nhỏ cháu đã quen biết nhiều thành viên Hội cựu công nhân Nhà máy giày và da Odessa. Vì vậy, đối với cháu, được trở lại đây và gặp lại các bác, các cô, các chú sau bao nhiêu năm không gặp; được bắt tay thăm hỏi, chúc sức khỏe mọi người là một niềm vui rất lớn.

   Theo cháu, buổi lễ đã diễn ra rất thành công. Tất cả những người tham gia buổi lễ đều hoan nghênh sự chuẩn bị kỹ lưỡng và công phu của ban tổ chức, cũng như đánh giá cao các tiết mục hát múa của đội văn nghệ đã biểu diễn hết mình, mang đến buổi lễ một bầu không khí thực sự thân mật, ấm áp và vui tươi.

   - Cháu đã sinh ra và lớn lên ở thành phố Odessa. Cháu đánh giá thế nào về sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở thành phố này trong thời gian qua?

   - Khi cháu còn nhỏ, số người Việt Nam sinh sống tại Odessa còn rất ít, chủ yếu là các bác, các cô, các chú thành viên Hội cựu công nhân Nhà máy giày và da cùng gia đình và bạn bè thân thiết. Sau 30 năm, cộng đồng đã trở nên lớn hơn đáng kể do đồng bào trong nước từ Việt Nam đến đây để tìm cơ hội việc làm.

   Theo đánh giá của cháu, trong những năm qua, cộng đồng người Việt đã phát triển không chỉ về số lượng, mà cả về mặt tinh thần. Khi người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Odessa còn ít, họ rất thân thiết với nhau và hỗ trợ nhau ở mảnh đất xa lạ này. Khi đó, các buổi tụ tập ăn uống ở nhà ai đó có thể coi là một hoạt động cộng đồng rồi. Sau này, khi người Việt ở đây ngày càng đông, cần có những hoạt động với tầm cỡ lớn hơn, bao trùm hơn thì mới có thể giữ gìn tính đoàn kết của cộng đồng, và cháu rất vui rằng cộng đồng đã thực hiện được điều này. Các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mừng Tết Nguyên đán, Ngày quốc tế thiếu nhi, các giải thể thao như bóng đá, tennis cùng hàng loạt các hoạt động khác đều là minh chứng rõ ràng cho sự đoàn kết và cùng nhau phát triển của cộng đồng nơi đây. 

   - Cháu có muốn nhắn gửi điều gì cho cộng đồng người Việt Nam tại Odessa không?

   Cháu hi vọng cộng đồng người Việt chúng ta sẽ luôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, luôn hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Cháu cũng mong muốn rằng cộng đồng sẽ luôn cùng nhau hướng đến quê hương, giữ gìn truyền thống Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mặc dù hiện nay cháu sinh sống và làm việc ở Việt Nam, nhưng trái tim cháu vẫn luôn gắn bó với quê hương Odessa và những người Việt ở thành phố này.

  - Xin cảm ơn cháu! Chúc cháu luôn thành công trong công việc và cuộc sống!

 

P/v Người Việt Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN