Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Busky Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa

Thứ hai, 29/04/2019 | 15:28
Sau những ngày làm việc vất vả, thì nhu cầu thăm quan nghỉ ngơi của chị em phụ nữ càng tăng cao, để thoả mãn nhu cầu của chị em, Hội PNVN tỉnh Odessa hàng năm đều tổ chức những chuyến thăm quan du lịch đến các tỉnh thành phố của Ucraina, vừa giúp chị em có thể nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc vất vả, vừa có thể giúp chị em hiểu biết thêm về vùng đất, về con người, về ẩm thực cũng như phong cảnh thiên nhiên của mỗi vùng đất.

Cũng như tôi, khi nghe được kế hoạch về chuyến thăm quan cả gia đình ai cũng háo hức đăng ký và chờ đợi đến ngày đi. Vì sống ở nước bạn Ucraina như tôi nên chị em nào cũng mong muốn được tìm hiểu, trải nhiệm, nghỉ nhơi như đang sống ở quê hương mình vậy. Ai cũng có nhu cầu rất cao về các chuyến thăm quan du lịch đến các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, bảo tàng, công viên... hay đơn giản là đi khám phá các tỉnh thành phố mới.

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa
Chuyến đi vừa qua của Hội Phụ nữ VN tỉnh Odessa thật sự là khúc nhạc vui vẻ đầu xuân, thoả mãn được hầu hết nhu cầu, nguyện vọng của tất cả mọi người. Từ Odessa chúng tôi di chuyển bằng ô tô đi đến địa điểm đầu tiên là hẻm núi đá Butsky Bukh – đây là vùng đất nằm chính giữa trung tâm của Ucraina, nơi mang nhiều dấu ấn lịch sử cổ xưa.

Qua sự hướng dẫn tận tình của hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi đã được thăm quan tường tận từng khu vực của hẻm núi đá Butsky. Điều đầu tiên đó là sự choáng ngợp bởi cảnh sắc thiên nhiên tại đây vì vào mùa xuân trăm hoa đua nở trên núi rừng, hẻm đá, trùng trùng điệp điệp là màu trắng của hoa mận, hoa mơ và cả màu vàng của hoa bồ công anh trên thảm cỏ xanh cùng không khí giữa trưa mà vô cùng thoáng mát trong lành.

Đi men theo dòng sông nhỏ chúng tôi đến thăm quan thác nước được gọi là Niagara của Ucraina với vẻ đẹp phóng khoáng, tự do và kỳ vĩ; làn nước trong veo mát lạnh, tôi có thể nhìn tận đáy dòng suối những con tép, cá nhỏ bươi lội lẫn trong rong rêu. Gần thác nước vẫn còn lưu lại tàn tích của 1 cối đạp nước lớn xây dựng từ thế kỷ 12, với những tảng đá to tự nhiên nằm dọc bờ sông, người dân trong khu vực họ đốt lửa nướng thịt, cắm trại ngay trên đó; sau khi tham quan thác nước chúng tôi đã được thưởng thức bữa ăn với các món ăn truyền thống vùng sông nước của Ucraina (súp cá, thịt nướng, dưa chuột muối, cùng nước hoa quả nấu) ngay trên bờ sông.

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaKanhion Busky
Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaNhà máy thủy điện đầu tiên của Ucraina

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa
Phong cảnh hẻm núi từ trên cao

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaThác nước

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaPhong cảnh đồng quê bình yên, trữ tình

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa

Trở về khách sạn là tổ hợp khu quần ngựa kết hợp nghỉ dưỡng lớn với nhiều toà nhà lớn với phòng ngủ đầy đủ tiện nghi. Sau nghỉ ngơi ít phút mọi người thay áo dài xuống khu vườn của khách sạn cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, khu nghỉ dưỡng nằm cách biệt nên yên tĩnh, không khí trong lành.
Buổi tối Hội phụ nữ dành cho chúng tôi một bất ngờ. Sau một ngày đường mỏi mệt chúng tôi thưởng thức bữa tối ngay tại khách sạn với chương trình gala-concert thật là vui nhộn và ấn tượng.  Mọi người ai đấy đều vui vẻ uống rượu vang, cùng nhau ca hát những bài hát Việt Nam, Ucraina, diccotique, đến khi mệt lả thì tiệc cũng tàn mọi người trở về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi thăm quan ngày mai.

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaBCH Hội phụ nữ chúc mừng chị em

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa
Chị em khối Kva

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaChị em khối Sorsa

Sau bữa sáng nhẹ nhàng, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng cũng không ngăn cản lòng ham muốn khám phá của mọi người. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên khu nghỉ dưỡng, chúng tôi được đi thăm toàn cảnh khu liên hợp quần ngựa với số lượng ngựa là 250 con các độ tuổi, từ trường đua ngựa mùa đông, mùa hè đến khu chuồng ngựa, xe ô tô chuyên chở ngựa.

Chúng tôi được xem khu nuôi ngựa non, có các chú ngựa mới được một tuần tuổi luôn lon ton bám theo ngựa mẹ. Chúng tôi được giới thiệu con ngựa đầu đàn tuyệt đẹp, chú ngựa này đã từng được định giá 8 triệu Euro. Hàng năm Khu liên hợp này đều tổ chức rất nhiều cuộc đấu giá ngựa, giá khởi điểm từ 5000 đến 80000 Euro. Khu liên hợp này đứng thứ 8  trong làng quần ngựa thế giới.

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaTrường đua ngựa mùa đông

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa

Sau khi trả phòng xe chúng tôi di chuyển đến công viên thuộc làng Buki, nằm trên bờ sông Rastavista, ngoại ô Kiev. Công viên được xây dựng trên nền nhà máy giấy các tông, được hoàn thiện trong khoảng thời gian gần 20 năm. Mọi người khi bước vào đã rất hào hứng vì thiết kế, khung cảnh nới đây đều đi vào lòng người. Ở đây có rất nhiều tác phẩm điêu khác nghệ thuật, các biệt thự kiểu Pháp, những bờ đá thác ghềnh, khu vườn nhỏ được thiết kế sắp xếp vô cùng công phu, dòng sông Rastavista chảy qua công viên mọi người có thể thuê thuyến cùng nhau đạp thuyền ra cho thiên nga và vịt trời ăn, sở thú mini, khu đặc biệt với những tượng làm bằng sứ, bê tông dựa theo truyện cổ tích dành riêng cho trẻ em trại mồ côi.

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa

Sau đó chúng tôi di chuyển đến địa điểm thứ 2 - công viên sinh thái Alexandrya. Công viên Alexandrya ở Belaya Serkov được người dân Ucraina bình trọn là công viên quyến rũ nhất. Khi đến đây bạn như đi lạc vào 1 khu rừng rộng lớn, có dòng sông chảy qua, hai bờ là những thảm cỏ rộng thênh thang những cây sồi có tuổi thọ hàng trăm năm 3-4 người ôm không xuể, những hàng thông thẳng tấp, thân cây to 1-2 người ôm mới hết. Tất cả cảnh vật ở đây đều khiến cho mọi người muốn ngồi lại những hàng ghế ven đường nghe tiếng chim hót, ngửi mùi nhựa thông, mùi hoa cỏ, ngắm đàn vịt trời, thiên nga bơi lội. Chúng tôi đùa nhau muốn ở đây luôn chẳng muốn về!

Cảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh OdessaCảm nhận chuyến thăm quan khu Buski Bukh, Cherkasi của hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Odessa

Kết thúc chuyến đi chúng tôi trở về Odessa nhưng dường như mọi người vẫn còn lưu luyến cảnh vật vừa qua, giá mà thời gian có thể kéo dài mãi. Lên xe ai cũng hao hức muốn cho nhau xem những bức ảnh vừa chụp cùng nhau, cùng nhau bàn luận về cảnh vật vừa xem, về vùng đất vừa đến, về văn hoá, về con người về món ăn và truyền thống nơi đây.

Một điểm buồn duy nhất của chuyến đi là do bất cẩn nên có một chị bị ngã. Nhưng qua đó chúng tôi cũng thấy được phản ứng nhanh lẹ, dứt khoát của các hướng dẫn viên, lái xe theo đòaN và bác sỹ của trạm xá khu khách sạn. Sự nhiệt tình của họ cho thấy người dân Ucraina thật là đôn hậu biết bao.

Dù biết mỗi chuyến đi đều phải kết thúc dù còn nhiều nuối tiếc, chúng tôi lại trở về với cuộc sống hàng ngày, nhưng thêm vào đó là niềm vui, hào hứng, tâm trang vui vẻ thoải mái, là những kiến thức, những hiểu biết mới để kể lại cho gia đình, bạn bè tôi.

Rất cám ơn Hội phụ nữ tỉnh Odessa vì hàng năm đã tổ chức cho chị em phụ nữ có những chuyến đi tham quan du lịch thú vị, giúp chị em càng thân thiết và gắn kết nhau thêm sau mỗi chuyến đi.

Nguyễn Ngọc Thư - Huỳnh Thị Lan Anh