Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Bộ đội Cụ Hồ

Thứ bảy, 21/12/2019 | 01:50
Nhớ lại trang sử năm xưa: ngày 22 tháng 12 năm 1944, bên cây đa Tân Trào, 34 chiến sĩ trong đội Tuyên truyền giải phóng quân Việt Nam cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp nghiêm trang tuyên thệ, dưới cờ đỏ sao vàng, thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Từ bấy đến nay đã 75 năm. Qua bao chặng đường lịch sử từ Cách mạng tháng Tám, chín năm kháng chiến trường kỳ chống Thực dân Pháp xâm lược tới chuỗi ngày dài đằng đẵng đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, chấm dứt khói lửa đạn bom, giang sơn thống nhất, Nam Bắc một nhà (30 tháng 4 năm 1975).

Ngày hội vinh quang ấy không chỉ là ngày vui muôn thuở của những người mang áo lính với cái tên rất đỗi gần gũi, thân thương: Bộ đội Cụ Hồ mà còn là niềm tự hào bất tận của nhân dân ta và nhân loài trên toàn thế giới. Để rồi hàng năm vào ngày 22 tháng 12, Đảng, Chính phủ và đồng bào ta trong nước và kiều bào hải ngoại tưng bừng kỷ niệm ngày thành lập quân đội, trước là nhắc lại chuyện những người cầm súng dũng cảm trên chiến trường sau là kính cẩn nghiêng mình biết ơn những người đã khuất và những người đang có mặt trên trận tuyến bảo vệ an ninh đất nước, giữ gìn chế độ xã hội chủ nghĩa công bằng, bác ái vì hạnh phúc nhân dân, độc lập dân tộc.

Vào những ngày cuối năm này, có ai trong chúng ta quên được trong kí ức tuổi thơ hình ảnh an bộ đội Cụ Hồ “quần nhau với giặc, áo con rách thêm” cùng lời ca giản dị, thật lòng và hào hùng “Vì nhân dân quên mình” của “Đoàn vệ quốc quân... ở nhân dân mà ra” ấy! Cũng như thời gian chẳng bao giờ có thể làm nhạt phai những phút giây thiêng liêng làm nên lịch sử tựa huyền thoại của những con người ấy trên trang giấy học trò: Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo tới hơi thở cuối cùng, Cù Chính Lan băng qua sông núi như mãnh hổ diệt tăng địch rồi La Văn Cầu, Giáp “Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”.

Yêu biết mấy những con người đã từng khoác áo lính trong thời chiến và nay đang đứng trong quân ngũ, kể cả những người chiến sĩ năm xưa đồng hành với chúng ta nơi đất khách quê người. Luôn mang trong mình truyền thống “Quân đội ta anh dũng trong kháng chiến mà cũng anh dũng trong thời bình. Đã làm tốt nhiệm vụ bảo về miền Bắc, đập tan mọi hành động khiêu khích phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai... Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” như lời Bác Hồ khẳng định qua bài phát biểu chào mừng tại buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Quân đội nhân dân Việt Nam tròn 20 tuổi (22/12/1964)

Giờ đây, tại UCRAINA ở những thành phố Кiev, Kharkov, Odessa, Kherson,.. có cộng đồng người Việt Nam sinh sống, hàng ngày bên chúng ta nơi chợ búa có không ít những những người lính từng tham gia mặt trận, cống hiến tuổi thanh xuân của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và mặt trận biên giới Tây Nam và phía Bắc: gương mẫu cần cù chăm chỉ làm ăn, đêm ngày dãi nắng dầm mưa cùng tuyết rơi gió lạnh trên thương trường sống động như chiến trường đầy đạn bom năm nào.

Thật trân trọng, tự hào biết bao nhiêu hình tượng anh “Bộ đội Cụ Hồ” năm xưa và hiện tại cùng tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam nghiêm túc và quang minh chính đại của họ.

Nhân dịp 75 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, những người xa quê hương đất nước chúng ta nguyện đồng tâm nhất trí phục vụ lý tưởng cao quí “vì nhân dân quên mình” và hành động xả thân vì hạnh phúc nhân dân, độc lập dân tộc “đẹp hơn mọi bài ca” của anh “Bộ đội Cụ Hồ” thuở trước lẫn bây giờ, để góp sức chung lòng vun trồng cho cây đời sau mãi mãi xanh tươi, cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng hùng mạnh.

Nguyễn Trọng Cơ

“Bạn Đồng hành”_Kharkov. Tháng 12-2019


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN