Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Một thanh niên Ukraine trải qua cuộc du lịch đường dài không cần tiền: “ Tôi tin rằng, trên thế giới này, người tốt nhiều hơn người xấu”

Thứ hai, 17/11/2014 | 18:40
Đmitri, người Dnhepropetrovsk tới Thái lan bằng cách quá giang ô tô.

Không một xu dính túi, cùng cây ghi ta, máy tính bảng, một túi ngủ và ba lô trên vai, Dmitri lên đường tới  Thái lan bằng xe quá giang, sau đó qua Nga, Kazakstan, Trung quốc và Lào.
Vượt qua chặng đường khó khăn hàng chục ngàn cây số, chàng thanh niên 23 tuổi Dmitri Savchenko quyết định để thay đổi mình và bằng ví dụ của bản thân cũng muốn chứng minh rằng, trên thế giới này không có gì là không thể không làm được.
Phóng viên báo segodnya liên hệ với Dmitri qua Skai vào lúc mà anh vừa mới nhập cảnh Thái lan, với thời gian đi mất hơn một tháng. “ Tôi không cho mình là người đi du lịch – tôi đi để trải nghiệm, để vượt qua thử thách”. Ở đây anh không nói ngoa tí nào: Hàng ngày anh phải nghĩ, sẽ ăn cái gì và ngủ ở đâu, làm cách nào để đi đến thành phố mới, bởi vì khi đi anh chẳng đem theo tiền. Để kiếm tiền tại thành phố mới, anh chơi ghi ta trên phố. Số tiền mà anh kiếm được nhiều nhất là  tại Trung quốc, đôi tiếng chơi đàn, anh kiếm được chừng 300 iuan, tức là khoảng 600 gr. Chàng trai nói thêm: “ Cho đến bây giờ tôi tin rằng, trên thế giới, người tốt nhiều hơn người xấu. Trên suốt chặng đường hành trình anh chỉ một lần ngủ ngoài đồng trong túi ngủ, thời gian còn lại anh được mọi người giúp đỡ về đi lại, đồ ăn, cả chỗ ngủ. Với cây ghi ta anh thường xuyên kiếm được chỗ nghỉ không đắt.
Sau 5 phút chuyện trò với Dmitri, có thể không ngạc nhiên tại sao mọi người sẵn sàng giúp đỡ anh. Một chàng trai trẻ tuổi thú vị, mới bắt đầu cuộc sống, chỉ sau ít phút trao đổi câu chuyện đã gây cho người đối diện có cảm giác đã quen nhau từ lâu. “ Tôi muốn phát triển đức tính của mình: Trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh và dẻo dai hơn”- Dmitri nói. Để làm được điều này phải ra khỏi môi trường thoải mái và bắt bản thân thử thách và không được chứng tỏ mình  là người thông minh, giỏi giang nhất chỉ  trên mạng xã hội, mà phải hành động.
Những thử thách đầu tiên Dima đã trải qua ngay trên thành phố ruột thịt của mình. Đầu tiên anh phải làm được giấy chứng nhận về thu nhập để có thể nhận visa của Thái lan và Trung quốc, sau đó phải tìm cách thuyết phục người mẹ không muốn cho đứa con duy nhất trải nghiệm con đường thử thách đầy rủi ro này. Bạn bè, người thân, cha mẹ đều không tin Dima sẽ tiến hành chuyến công du đầy nguy hiểm này. Còn bây giờ mẹ tôi không còn khóc như trước nữa mà còn tự hào về đứa con trai và bà mong đợi ở nhà. “ Chuyến đi này đã dạy tôi rất nhiều, tôi tin vào Đức chúa trời, tin vào số phận và sức mạnh của mình – và tôi không lập kế hoạch gì cả, tất cả những gì tốt đẹp nhất đã trải qua với con người theo sự tình cờ của cuộc sống”
Dima hiện nay tin rằng anh có thể đạt được mọi thứ trong cuộc sống. Anh đang có hàng loạt kế hoạch và ý tưởng trong đầu. Dima nhìn thấy mình là nhà sáng chế, có thể làm ra những thứ mà thế giới không có. Hiện nay anh đang có ý tưởng sáng chế máy chuyển mùi từ xa. Anh cũng có thể thuyết trình và kiếm tiền, nói về làm thế nào mà sống không cần tới tiền. Trên blok của mình, anh đã miêu tả cuộc hành trình của mình mà nhiều người rất quan tâm. Mọi người có phản ứng khác nhau đối với việc làm vừa rồi của anh, có người cho rằng đó là hành động điên rồ, nhưng Dima không than phiền gì về vấn đề này. Trong thời gian thử nghiệm anh đã trải qua chặng đường 10 ngàn 200 km, nhưng quãng đường trong lãnh thổ Kazakstan được anh gọi là “ địa ngục”.
“ Tại Nga và Kazakstan, khi biết tôi là người Ukraine thì  mỗi người đều dính vào chính trị và buộc quan điểm của mình vào đó . Nhưng tôi là người cách xa chính trị, mặc dù có đứng tại Maidan, nhưng không tham gia ATO. Tôi hiểu rằng, ở đó tôi sẽ đánh nhau vì lợi ích của kẻ xa lạ. Tại đây là cho tôi”. Hôm nay Dima muốn trở thành nhà triết học thời đại mới. Anh đã đọc nhiều sách về tâm lý và các học thuyết khác nhau nhưng không tìm được loại sách nào hợp với mình. Vì vậy Dima tự nghĩ ra một loại triết học mới để chỉ đạo cuộc sống. Và nếu triết lý ấy đã giúp đỡ anh không lãng phí thời gian vào những chai bia tại các quán, hoặc tại cổng  nhà, mà giúp anh đạt được mục đích đặt ra,  thì triết lý ấy có lý do để tồn tại.
Theo segodnya.ua 
 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN