Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Thơ của Họa sĩ Trịnh Yên tặng Phụ nữ người Việt tại odessa nhân ngày 20-10

Thứ bảy, 18/10/2014 | 16:15
NGÀY CỦA EM
 
Ngày của em anh  cảm ơn hơn nữa
Hai mươi tháng mười neo vạn cõi bình yên
Odessa cùng tháng năm chợ búa
Anh kể làm sao cổ tích nắng mưa...
 
Ngày của em như ngàn xuân trở lại
Hoa vô ưu rạng rỡ bản tính người
Biết biển đen vẫn âm thầm lặng lẽ
Em khóc cho mình, nhưng chẳng giận ai đâu...
 
Ngày của em không thiên đường ở đấy
"Người lao công" vốn biết cách trước sau
Em gieo xuống vạn lành cho tổ ấm
Để bây giờ
                    ...cả nhà...
                            ...chỉ chúc bà chúa tâm...
 
THÁNG MƯỜI CHO EM
 
Tháng Mười cho em là đồng lúa vàng rộm
Nắng mưa trải tận chân trời...
Qua đôi vai em bốn mùa gánh vác
Từ  thời con gái lúa đòng đòng xuân...
 
Tháng Mười cho em ngày hội cơm mới
Chứa trong mắt người chẳng cạn âu lo
Em đi con đường số phận phải tới
Ngoảnh lại chiều qua trai gái yêu nhau...
 
Tháng Mười cho em lời ru con đấy
Bảng lảng ngày xưa nước mắt cánh cò
Câu hát đẫm dòng mồ hôi cấy hái
Ngọt bùi hạt gạo em đơm trên tay...
 
Tháng Mười cho em chỗ bà, chỗ mẹ
Gương sáng đâu đây dáng Mẫu Âu Cơ
Phúc chung ngút ngàn cánh tay Bà Chúa
Điển tích hào hoa tiên nữ thoáng mơ...
 
Tháng Mười cho em cả đời tích phúc
Diệu vợi cũng đã qua rồi
Khắc khoải cũng dần xa mãi
Chỉ còn tâm linh năm tháng lên ngôi...
 
Tháng Mười cho em châu về hợp phố
Câu ca hát dài tần tảo nao nao
Lời ru  nối đời , lời ru chẳng đổi
À ơi...tháng Mười...hồng phúc...dâng cao...
                                                                 Hs : Trịnh Yên

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN