Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Cảm nghĩ trong Ngày hội khai trường

Thứ ba, 02/09/2014 | 09:12
"Ngày hội khai trường" đã đến trong không khí nô nức, nhộn nhịp trên hầu khắp đất nước Ucraina. Odessa cũng là một trong những thành phố may mắn đang được sống trong hòa bình nên mọi người đã được hưởng trọn vẹn không khí vui tươi của Ngày hội.
Cảm nghĩ trong Ngày hội khai trường
Không chỉ trong các trường học mọi người mới thấy được không khí nô nức của Ngày hội khai trường, mà trong những khu dân cư, trên cả những con phố đâu đâu cũng bắt gặp sự nhộn nhịp, vui tươi như thế. Các bậc cha mẹ đều cố gắng thu xếp công việc để đưa con đến trường trong ngày đầu tiên của năm học mới. Mọi người đều sửa soạn quần áo tinh tươm nhất, tâm trạng phấn chấn, chờ đợi. Ngay từ sáng sớm, các cửa hàng bán hoa đã có rất đông những bà mẹ, ông bố đến chọn mua những bó hoa tươi thắm để mang tặng cho các thầy cô trong ngày khai trường. Tay trong tay, các cháu bé được ông bà hay bố mẹ đưa đến trường.Cảm nghĩ trong Ngày hội khai trường
Đặc biệt nhất là các em nhỏ năm nay mới bước vào lớp 1, ngày hôm nay sẽ là một ngày thật đặc biệt mà các em không thể nào quên trong suốt cuộc đời, biết bao bỡ ngỡ, biết bao háo hức...Con đường khám phá tri thức đang trải ra trước mắt, các em sẽ có cả một chặng đường dài để đi, để trải nghiệm...
Cảm nghĩ trong Ngày hội khai trường
Lễ khai giảng thực sự là một sự kiện quan trọng với tất cả các thầy cô và học sinh. Mọi người đều bận những bộ đồ đẹp nhất được, trên gương mặt mỗi người là sự vui vẻ hồ hởi, gặp lại thầy cô, bạn bè sau những ngày nghỉ hè, tay bắt mặt mừng. Ta bắt gặp nét bạo dạn, tinh nghịch của các bé trai, nét lo âu, rụt rè của các bé gái. Những kỷ niệm về ngày đầu tiên đi học chợt ùa về trong tâm trí của những người lớn chúng ta, buồn vui lẫn lộn trong cái mênh mang của kỷ niệm...
Cảm nghĩ trong Ngày hội khai trường
Nghi lễ khai giảng bắt đầu với những bài hát truyền thống của ngày khai trường do các em học sinh biểu diễn, những bài dân ca truyền thống của Ukraina, những tiết mục múa sôi động, trong đó có cả các em nhỏ người Việt cùng tham gia. Sự vui tươi trên khuôn mặt, sự hồn nhiên trong lời ca của các em khiến chúng ta tạm quên đi ở đâu đó trên đất nước này đang có xung đột... Các em nhỏ mới vào lớp một được các anh, các chị lớp lớn cồng kênh trên vai, đi một vòng xung quanh sân, sau đó đưa các em về tận lớp của mình. Một nghi thức thật dễ thương và mang đầy ý nghĩa.
Cảm nghĩ trong Ngày hội khai trường
Bất giác, trong niềm vui ấy, tôi nghĩ về những em nhỏ ở các tỉnh miền Đông - nơi đang xảy ra chiến tranh. Thật buồn vì các em không được hưởng sự bình yên này, không có được niềm vui này! Trong những dòng người đang đi lánh nạn, có cả biết bao em nhỏ người Việt đang phải đi hết thành phố này đến thành phố khác mà vẫn chưa có được một nơi ở ổn định, một mái trường để theo học?!
Cảm nghĩ trong Ngày hội khai trường
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các tỉnh miền Đông! Cầu mong sớm kết thúc chiến tranh để trở lại sự bình yên vốn có ngày nào, để các em nhỏ lại được cắp sách đến trường, để trên mỗi gương mặt trẻ thơ là niềm vui, là hồn nhiên, là hi vọng...
Nam Dang
 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN