Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Giải bóng đá cộng đồng 2014: Tinh thần đoàn kết và lạc quan của cộng đồng người Việt tại Odessa

Chủ nhật, 27/07/2014 | 00:09

Cuộc sống thật đầy rẫy những hiểm nguy và lo sợ với những gì đã xảy ra những ngày qua. Chúng ta đang sống cuộc sống xa nhà và trong cảnh bom rơi, đạn lạc nơi đất nước bạn. Cộng đồng người Việt Odessa mấy ngày qua luôn xảy ra những vụ trấn, cướp tiền... Thế giới 1 tuần qua mất đi sinh mạng của 450 người vì thảm họa máy bay rơi. Thật là một bức tranh ảm đạm!
Nhưng có một điều tôi thật khâm phục người Việt Nam đó là tinh thần đoàn kết, lạc quan. Trong hoàn cảnh đầy khó khăn hiện nay, người Việt tại Odessa vẫn nêu cao tinh thần yêu thể thao, tổ chức Giải bóng đá cộng đồng 2014. Môn bóng đá có sức hút như một nam châm cực gắn kết con người lại, làm cho mọi người xích lại gần nhau, thể hiện tình đoàn kết, tình dân tộc của hàng ngàn người Việt sống và làm việc tại thành phố cảng Odessa.
Ngày 25/07/2014 là ngày khai mạc giải Bóng đá cộng đồng kỷ niệm 20 năm một chặng đường Hội người Việt Nam đã đi qua. Những lo âu, phiền muộn và những thăng trầm biến cố đều tan biến, chỉ còn những nét mặt tươi vui khi reo hò, cổ động “vào… vào…” theo những pha bóng đẹp của hai đội trên sân cỏ. 
Thời tiết hôm trước ngày khai mạc thật khủng khiếp, mưa to, gió lớn, cảm tưởng các đường phố Odessa ngập chìm trong biển nước. Nhưng vào ngày khai mạc hôm nay, bầu trời xanh ngắt không một đám mây đen, cái nắng mùa hè sau cơn mưa có thể làm cho cơ thể con người đổ mồ hôi, nhưng bù lại những cơn gió lành làm cho ta cảm thấy thoải mái, dịu êm. 
3 giờ 30 phút, lễ khai mạc giải Bóng đá cộng đồng 2014 bắt đầu. Trưởng ban tổ chức – ông Lê Văn Tự đọc diễn văn khai mạc giải bóng đá, lịch thi đấu và nội quy của giải. Sao vàng 5 cánh tung bay, bài Quốc ca Việt Nam vang lên tại sân vận động Ivan giữa vùng trời Ucraina đang tràn ngập tiếng súng. Tiếp đó là lời căn dặn của  Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Odessa – ông Nguyễn Như Mạnh dành cho các cầu thủ: phải chơi đẹp, đá đẹp, đó là tinh thần thể thao, cũng như bà con nơi đây sinh sống phải đoàn kết, tinh thần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Kết thúc lời Chủ tịch Hội là những bó hoa tươi thắm cùng những cái bắt tay đầy thân thiện trao cho các đội trưởng của các đội bóng.
Và tiếng còi khai mạc của tổ trọng tài người Ucraina vang lên mở mà cho trận đấu đầu tiên là 2 đội Làng Sen và Kva 2. Trận đấu diễn ra nhiều kịch tính, hấp dẫn và gay cấn. Trên khán đài, khán giả hai bên reo hò, cổ vũ nhiệt tình và vô tư cho cả hai đội. Sau 90 phút thi đấu, tỷ số 3-0 nghiêng về “Cỗ xe tăng Làng Sen”.
Trận thi đấu thứ 2 giữa Liên quân và Làng Stariskogo diễn ra cũng ko kém phần hấp dẫn, ưu thế hiệp 1 nghiêng về Liên quân nhưng cơ hội may mắn không mỉm cười và sau đó chỉ còn ít phút cuối hiệp 1, Liên quân phải nhận trái đắng, vào lưới nhặt bóng từ pha phạt góc của đội bạn. Sang hiệp 2 tình thế Liên quân cũng thật trớ trêu khi Thủ môn bắt buộc phải phạm lỗi với tiền đạo đội bạn . Trọng tài Ucraina thẳng tay chỉ tay vào chấm 11m. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Stariskogo cho đến khi kết thúc trận đấu.
Thật đúng là “quả bóng tròn”. Dù thắng hay thua nhưng ngày đầu khai mạc, ngày đầu ra quân, với tinh thần thể thao thể hiện lòng yêu nước. Tôi đánh giá cao BTC giải Bóng đá cộng đồng, đánh giá cao tinh thần vui chơi, đạo đức của các cầu thủ các đội thật đẹp và thật tốt.
Và qua đây cho tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả những nhà tài trợ, cảm ơn những khán giả nhiệt tình sẽ đồng hành cùng chúng tôi tới cuối mùa giải Bóng đá cộng đồng năm 2014.
T/M đội Liên quân
Đỗ Quốc Chinh
 
Danh sách các nhà tài trợ đội Liên quân Lvov – Sa hoàng  - Sinh viên:
1.Hội người VN tỉnh Odessa: 100
2.Nguyễn Như Mạnh: 200
3.Nguyễn Văn Hùng; 200
4.Nguyễn Ngọc Ánh: 200
5.Lê Văn Tự: 100
6.Phạm Ngọc Êm: 100
7.Lưu Quang Thạch: 100
8.Nguyễn Văn Ninh: 100
9.Nguyễn Duy Linh: 100
10.Đỗ Thị Lan: 100
11.Nguyễn Lê Minh: 50
12.Nguyễn Bá Tuấn: 50
13.Ngô Xuân Trình: 50
14.Dương Văn Trình: 50
15.Nguyễn Văn Minh: 50
16.Đặng Xuân Tiếu: 50
17.Nguyễn Huy Hưng: 30
18.Trần Văn Nghị: 30
19.Nguyễn Đức Tuân: 20
 
Danh sách các nhà tài trợ đội bóng Làng Sen:
1.Cô chú Hương Văn: 200đ
2.Cô chú ĐôngThái: 100đ
3.Cô Mơ: 100đ
4.Cô chú Đô Trúc: 100đ
5.Cô chú Môn Hiền: 100đ
6.Cô chú Bái Nhung:  50đ
7.Cô chú Vững Hoài: 50đ
8.Cô chú Ngọc Tỉnh: 500g
9.Cô chú Cốc Hợi: 500g
10.Cô chú Thành Hương: 500g
11.Cô chú Quyết Nghiên 500g
12.Cô chú Phú Oanh: 500g
13.Anh Linh tây: 600g
14.Cô chú Hà Hà: 50đ
15.Anh chị Phúc Linh: 100đ
16.Anh chị Tí Dung: 100đ
17.Cô chú Nam Lộc: 50đ
18.Cô chú Sinh Thanh: 100đ
19.Anh Phạm Trường Gian: 500g
20.Cô chú Tiến Hồng: 50đ
21.Cô chú Tiến Nga: 100đ
22.Anh chị Vịnh Hương 1000g
23.Anh chị Tướng Lợi: 500g
24.Anh chị Trình Hương: 50đ
25.Cô Chú Cường Hoa: 50đ
26.Cô chú An Phương: 200g
27.Anh chị Dũng Tâm: 500g
28.Cô Oanh: 400g
29.Cô chú Nam Điền: 400g
30.Cô chú Lan Huấn: 200g
31.Cô chú Nhung Chỉnh: 50đ
32.Cô chú Nga Lâm: 100đ
33.Chi Tàu: 50đ
34.Cô chú Tuyên Minh: 100đ
35.Cô chú Sơn Tâm: 500g
36.Anh chị Cường Tuyết 500g
37.Cô chú Đức Hải: 500g
38.Anh chị Hường Toán: 50đ
 
Danh sách tài trợ đội bóng Kva:
Câu lạc bộ ClanOdessa_VietNam: 1200đ

Danh sách tài trợ đội bóng FC Stariskogo:
Đội bóng đá FC Stariskogo xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ và bà con trong làng đã quan tâm và ủng hộ nhiệt tình cổ vũ cho đội. Chúng tôi xin cố gắng thể hiện hết sức mình,đá đẹp để không phụ lòng tin tưởng của tất cả bà con và nhà tài trợ. Tổng số tiền tài trợ đến hôm nay 27/7/2014 là 2500 đ. Xin chân thành cám ơn.

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN