Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Xúc động Lễ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học của con

Thứ năm, 06/06/2013 | 19:56
Ngày 1/6 – Ngày Quốc tế Thiếu nhi cũng là một ngày trọng đại của con gái tôi – Ngày Tốt nghiệp PTTH. Sau 11 năm dùi mài đèn sách, con và các bạn hồi hộp chờ đón giờ phút quan trọng nhất – giờ phút nhận bằng Tốt nghiệp.

Theo phong tục truyền thống các phụ huynh và bạn bè cùng gia đình thân thiết đã tập trung rất đông đủ để chia vui cùng các con bên những bó hoa tươi thắm. Đối với họ đây là một ngày Hội lớn. Đúng 20 giờ, buổi Lễ Tốt nghiệp bắt đầu.

Tấm màn sân khấu kéo lên và các con bước ra trong tiếng vỗ tay giòn giã chào mừng những khuôn mặt xinh tươi, rạng rỡ... Những hình ảnh của các con được tái hiện trong những đoạn phim ngắn giới thiệu về mỗi học sinh từ khi mới chào đời, khi còn ở lớp Mẫu giáo hoặc khi mới bước chân vào lớp 1. Nhiều bức ảnh ngộ nghĩnh khiến mọi người bật cười và vỗ tay một cách thích thú... Thay mặt Nhà trường, thầy Hiệu trưởng xúc động nói lời cảm ơn các em đã cố gắng học tập trong 11 năm qua, biểu dương những cá nhân có thành tích học tập cao và hoạt động xã hội tích cực, chúc các em bước vào kỳ thi Trắc nghiệm độc lập một cách tự tin và đạt kết quả tốt đẹp.

Xúc động Lễ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học của con

Lớp 11 A – Trường chuyên số 9 của con

Xúc động Lễ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học của con

Hai cô giáo chủ nhiệm các con từ lớp 1 đến hết bậc PTCS chia sẻ những cảm xúc đáng nhớ đối với học sinh.

Xúc động Lễ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học của con

Hai cô chủ nhiệm bậc PTTH xúc động trước giờ phút chia tay các em học sinh yêu quý

Xúc động Lễ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học của con

Xúc động Lễ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học của con

Xúc động Lễ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học của con

Những tiết mục văn nghệ truyền thống và hiện đại xen kẽ làm không khí buổi lễ trở nên sôi động.

Xúc động Lễ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học của con

Các con hát lời cảm ơn thầy cô và mái trường yêu dấu

Xúc động Lễ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học của con

Đại diện phụ huynh học sinh phát biểu cảm ơn nhà trường và thầy cô

Giờ phút quan trọng đã điểm khi BGH nhà trường gắn Huy chương cho các em có thành tích học tập xuất sắc nhất. Lớp của con với 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc là sự công nhận những nỗ lực của các con trong 11 năm qua.

Xúc động Lễ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học của con

Và con là học sinh Việt Nam đầu tiên tại thành phố này vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý đó từ Sở giáo dục do đích thân thầy Hiệu trưởng trao tặng.

Cảm giác tự hào dân tộc, niềm xúc động lâng lâng. Các con là niềm hy vọng, là niềm vinh dự của mỗi bậc cha mẹ. Những thành tích của các con rồi sẽ được nhân lên, lan rộng. Đây chính nguồn động viên rất lớn để các con vững bước vào cánh cửa đang mở rộng! Các con sẽ bước vào kỳ thi Trắc nghiệm độc lập và những cánh chim sẽ bay đi muôn phương chở theo những ước mơ, hoài bão...

Xúc động Lễ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học của con

Niềm vui rạng rỡ trên từng gương mặt

Xúc động Lễ Tốt nghiệp Phổ thông Trung học của con

"Bạn ơi hãy cất cao lời ca

Giờ chia tay đã đến nơi rồi

Này bạn ơi xin chớ quên chúng tôi,

xin chớ quên chúng tôi ngày mai ta lại gặp nhau

Này bạn ơi xin chớ quên chúng tôi,

xin chớ quên chúng tôi, chúng ta lại gặp nhau..."

Tiếng chuông gióng giả ngân lên những hồi cuối cùng báo hiệu giờ phút chia tay. Tiếng chuông như thúc giục, lại như níu kéo... nước mắt tuôn trào trên nhiều gương mặt. Vâng, giờ chia tay đã điểm. Các em cùng thầy cô và các phụ huynh ríu rít tới dự liên hoan chia tay tới tận khi bầu trời sáng lên trong bình minh ngày mới hứa hẹn một tương lai sáng lạn...

Bila Tserkva, ngoại ô Kiev – Ucraina – 02/06/2013, Đỗ Thị Hoa Lý


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN