Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Người dân Moskva tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay MH-17 của Malaysia bị rơi

Chủ nhật, 20/07/2014 | 01:04
Thảm họa hàng không xảy ra trên bầu trời vùng biên giới Nga – Ucraina tiếp tục là nội dung được dư luận thế giới rất quan tâm. Trong khi công tác điều tra nguyên nhân đang bắt đầu được tiến hành và mặc dù có rất nhiều luồng thông tin trái chiều, người dân ở LB Nga, đặc biệt là Thủ đô Moskva... vẫn theo cách của mình bày tỏ niềm tiếc thương những nạn nhân xấu số và chia sẻ nỗi đau với các gia đình, quốc gia có người thân trên chuyến bay định mệnh này.
Là quốc gia có hãng hàng không bị thiệt hại, trước cửa Đại sứ quán Malaysia ở thủ đô Moskva suốt cả ngày 18/7 có nhiều người tới đặt hoa, nến và những món đồ chơi cho trẻ em... Họ không chỉ là những người dân Malaysia, họ là người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, nhưng phần nhiều là người dân Nga. Nhiều người đã viết những dòng chữ sẻ chia, bày tỏ lòng mình và như cảm thấy mình có lỗi với những người thiệt mạng.

Người dân Moskva tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay MH-17 của Malaysia bị rơi
Người dân Nga trước cổng ĐSQ Malaysia
Người dân Moskva tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay MH-17 của Malaysia bị rơi

Trước ĐSQ Hà Lan tại Moskva
Anh Anđrây, một công dân Nga ghé lại đây khi trời đã sẩm tối, sau một ngày làm việc cuối tuần. Rất xúc động, anh chia sẻ với phóng viên Đài TNVN thường trú tại Nga rằng:  “Tôi không có ai là người thân, quen đi trên máy bay này cả, nhưng thực sự là rất đáng đau buồn bởi thảm họa này. Hôm nay, sau giờ làm việc tôi đi về và không như bình thường là có thể cùng bạn bè đi xem phim, hòa nhạc, ngồi uống cà phê hay hội tụ cùng gia đình... Vì nỗi đau, tôi đã đến đây để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân.
Còn chị Onga thì nghẹn lời: “Tôi biết tin về vụ tai nạn ngay chiều tối qua .... và rất đau long trước thảm họa lớn này.... tôi muốn đặt hoa để chia sẻ nỗi đau.

Người dân Moskva tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay MH-17 của Malaysia bị rơi
Bức ảnh mang dòng chữ "Hãy tha thứ cho chúng tôi" trước tòa ĐSQ Hà Lan ở thủ đô Moskva
Người dân Moskva tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay MH-17 của Malaysia bị rơi
Hoa trước cổng ĐSQ Ôxtraylia
Có 27 hành khách là người Ô-xtrây-lia và trước Đại sứ quán Ôxtraylia cũng có không ít hoa và nến. Thế nhưng, có lẽ, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan ở thủ đô Moskva đã và sẽ còn là nơi nhiều người tới đặt hoa hơn cả. Bởi đất nước này đã mất đi tới 154 công dân của mình trong thảm nạn. Bên chân tường Đại sứ quán trên một con phố cổ ngay trung tâm thủ đô Moskva, hoa và nến không ngừng được nhiều người dân trang nghiêm đặt xuống. Một phụ nữ Nga đã lớn tuổi, sau khi thắp một cây nến và ngồi lặng lẽ hồi lâu bên dãy hoa tưởng niệm trước Đại sứ quán Hà Lan, chia sẻ: “Tôi đã phát khóc suốt từ khi nghe tin thảm họa xảy ra. Tôi tới đây để chia sẻ nỗi buồn đau với các bạn Hà Lan. Tôi chẳng biết là gì hơn nên tới đây. Nhiều người dân bình thường khác cũng vậy, họ không phải là người Hà Lan nhưng họ vẫn tới đây, tới và đặt hoa để tưởng nhớ và chia sẻ”.

Người dân Moskva tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay MH-17 của Malaysia bị rơi
Hoa và nến tưởng niệm người bị nạn

Người dân Moskva tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay MH-17 của Malaysia bị rơi
Người dân Moskva đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân
Thật đau xót khi những con người vô tội lại phải gánh chịu thảm nạn này. Gần 300 người thiệt mạng, trong đó có tới 80 trẻ em. Nỗi đau này không của riêng ai, không của riêng gia đình hay quốc gia nào. Và trước Đại sứ quán các nước có người thiệt mạng trong vụ máy bay rơi, ở thủ đô Moskva, nhiều người dân Nga vẫn tới, đặt hoa và nến với niềm mong mỏi đừng bao giờ xảy ra những thảm nạn như thế này./.
(Điệp Anh, Đoan Hải, VOV Moscow, 18/07/2014)

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN