Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Trích nhật ký của một gái già độc thân

Thứ sáu, 04/07/2014 | 14:00
Ngày….tháng….năm…
Ngồi với con bạn trong hàng sữa ngô sau công ty, quán sát vỉa hè. Mải cắm mặt vào 2 cái điện thoại nên 2 cái ví để tênh hênh trước mặt. 
Thoắt một cái, thằng kẻ cướp lao đến, chộp 2 cái ví rồi cắm mặt chạy.
Con bạn hoảng quá la lớn: 
-Cướpppp...cướp...
Mình mất 2s để hiểu sự việc...rồi cũng la lớn: 
Ko hiếp à? Chỉ cướp thôi à? Thằng khốn nạnnnnnn!!!
Thằng khốn nạn đang cắm mặt chạy nghe thế dừng khựng lại, sừng sộ: 
-  Con mắt toét kia, nhìn của tao thế này mà bảo 4 lạng à? Ít cũng 5-6 lạng nhá. 
Mình nói với: 
-Đâu? 5-6 lạng đâu thằng khốn nạn? 
Rồi cũng thoắt một cái, anh thanh niên đẹp trai nhất ngõ lao ra còng tay thằng cướp, trả lại 2 ví cho người đẹp. 
Hú vía !
P/s: bài học rút ra là: ko dũng cảm đc thì phải mưu trí. Mà đã đi ăn cướp thì không dc phép nặng tai. Hie hie hie. 
 
Ngày…tháng….năm….
"Cái giá của tự do" là muốn trả giá lúc nào thì trả, trả bao nhiêu thì trả, muốn trả hay không cũng không sao, trả từng đợt hoặc trả một lần thì tuỳ, tự do mà, muốn làm gì thì làm. Giống như Nữ Thần Tự Do đó, ai hỏi tại sao bà cầm đuốc đứng ngay bờ biển, bả nói bả tự do mà, muốn đứng ở đâu muốn cầm gì chả được?
Ngày…tháng…năm…
Sáng nay có ai đó đã lặng lẽ để trước cửa nhà tôi 1 gói bột canh Hải Châu, kèm theo tờ giấy note: 
- Yêu anh đi em! Cuộc sống bên anh sẽ rất đậm đà. 
Sốc quá! Mình âm thầm để lại trước cửa chai dầu ăn, cũng duyên dáng kèm theo lời nhắn:
-Mình yêu nhau đi! Cuộc sống bên em sẽ rất trơn tru. (há há há)
Ngày…tháng…năm….
Lão Đông “khùng” mặt dầy quá đi. Đã hét vào mặt cả trăm lần: “Tôi không yêu anh” mà không biết sĩ diện là gì hết. Lẽo đẽo lèo nhèo làm mình ngán tận cổ rồi đấy. Lại còn thằng nhãi con Phúc béo nữa, trẻ con gì mà toàn thích chơi đồ cổ. Nói bao lần rồi, mày kiếm mấy con gà chích mà yêu, mày theo chị già này làm gì. Giả sử có hôn, môi mấy con gà chích nó cũng mềm mềm mới sướng, mày hôn chị già này rồi lỡ thịt dai quá nó dính răng mày gỡ sao đây. 
Thật là phiền hà quá đi mà! Phải làm gì để anh em nhà nó hiểu đây, rằng: nếu phải chọn để yêu một trong hai anh em nhà nó thì mình sẽ chọn…cái chết.  


 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN