Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Những người con xứ Nghệ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5

Chủ nhật, 19/05/2013 | 10:52
Như đã thành truyền thống hằng năm cứ vào dịp ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam 19/5, những người con xứ Nghệ làm việc và sinh sống tại Odessa lại gọi điện rủ nhau tổ chức ngày giao lưu họp mặt. Tạo điều kiện cho tất cả những người đồng hương có những giây phút bên nhau để tâm sự ,chia sẻ, giải bày mọi điều trong cuộc sống.

Những người con xứ Nghệ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5

Quang cảnh buổi liên hoan

Vào hồi 18 giờ ngày 18/5 tại nhà hàng " ZOLOTO" trên phố "Razumovxkaia" 31. Có tất cả gần 250 thành viên tham gia. Trong đó có dâu, rể, cùng các con trẻ và một số bạn bè tuy không phải gốc xứ Nghệ, nhưng khi hòa vào cuộc vui tất cả như anh em một nhà. Buổi lễ diễn ra trong không khí đầm ấm thân thương và vô cùng sôi nổi. Mở đầu cuộc giao lưu MC Văn Phúc giới thiệu cháu Thanh Hoa lên tóm tắt đôi điều về quê hương Xứ Nghệ.

Những người con xứ Nghệ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5
Với giọng đọc đầy diễn cảm và trầm ấm bắt đầu qua câu thơ:

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

Làm mọi người không tránh khỏi được bồi hồi xúc động. Và cảm giác buổi lể như đang diễn ra tại quê nhà. Tiếp theo là những giọng hò những câu hát dân ca của các anh chị được gọi là "cây nhà lá vườn". Tuy mộc mạc đơn sơ nhưng mang đầy âm hưởng và tình yêu xứ Nghệ.

Những người con xứ Nghệ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5

Xứ Nghệ bao gồm Nghệ An và Hà Tĩnh, cảnh sắc thiên nhiên hòa với sự mến khách- nghĩa tình thấm đượm lòng người. Phía đông là " nước biếc" đại dương bao la, phía tây là " non xanh" núi rừng trùng điệp. Nhiều đoạn núi hình vòng cung lan ra tận biển tạo nên những danh lam thắng cảnh đẹp mê hồn. Địa linh nhân kiệt- vùng đất của những người con hiền tài. Dân Nghệ dù bám trụ hoặc ra đi, ở bất cứ phương trời nào cũng rất nghĩa tình, thông minh, cần cù, chịu thương chịu khó. 

Những người con xứ Nghệ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5
Đường vô xứ nghệ

Xứ Nghệ do hoàn cảnh khách quan đã tạo nên sự "gàn" trong tính cách của con người nơi đây. Người xứ Nghệ bám trụ đến cùng với cái nơi "thiên không thời địa không lợi". Đất cằn sỏi đá chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã hạn. Nhưng không cam chịu nghèo khó , gắng học hành đỗ đạt, góp sức mình xây dựng quê hương đất nước. Hôm nay họp mặt về đây, dù con cháu xứ Nghệ hay không con cháu xứ Nghệ. Chúng ta đều mang trong mình dòng máu Việt Nam. Đều là con cháu Lạc Hồng, những người con đất Việt phải luôn phấn đấu, cố gắng hoàn thiện mình, sống đoàn kết, thân ái , xứng đáng là những tấm gương tốt cho con cháu noi theo.

 Trần Thị Thúy

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN