Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Tự sự sinh nhật cùng ngày mẹ chồng con dâu

Chủ nhật, 07/05/2017 | 07:40

Tự sự sinh nhật cùng ngày mẹ chồng con dâu
 
Cùng ngày sinh nhật mẹ ,con
Hai miền giò hưởng nước non thái bình
Nhớ xưa :
Mẹ ra đời giữa nhục vinh
Nước non chia cắt, tâm linh khó lường
Quê nghèo trải bước dặm trường
Khoai lang cõng sắn, tình thương ông bà
Nhớ dài như nhớ hôm qua
Sân ga Đoan Thượng chia ba kiếp người
lao động xuất khẩu xa xôi
Trời tây tuyết trắng dập vùi tuổi xuân
Rét căm căm gánh tảo tần
Buôn may, bán đắt ...lặng thầm tháng năm
Góp phần cơ nghiệp bằng tâm
Nuôi dài ý chí trăm năm mới là
Định cư ở xứ người ta
Cạnh tranh tám phía, thiệt ba bốn lần
Mất còn sinh mạng ...tự thân
Hôm nay phú quí, mai bần nông ngay ...
Mẹ tin Thần Thánh giang tay
Có tâm, có trí, có ngày vinh hoa ...
 
Cùng ngày con được sinh ra
Hậu sinh khả úy khác xa xưa rồi
Sài gòn viên ngọc của trời
Vòng tay ba mẹ suốt đời bên con
Nhìn ra thế giới rộng hơn
Được thời hội nhập bon bon con đường
Bây giờ gia thất kỉ cương
Xứ người truyền nối vô thường đức chung
Xin con nhớ đạo nằm lòng
Tổ tiên tích phúc vun hồng cháu con ...
 
Ngày sinh nhật nhớ nước non
Hai người phụ nữ ta còn bên nhau ...
                                                              
                                                              Bạch Dương


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN