Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp

Thứ năm, 20/04/2017 | 12:24
Bố mẹ, người thân Ucraina và bà con cộng đồng kỳ vọng cháu Trương An Khang luôn tích cực tu dưỡng, rèn luyện, nghe lời Ban huấn luyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của gia đình và người con của cộng đồng.

Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp


Chiều ngày 19/4/2017, tại nhà hàng Hương Sen (Làng Sen), gia đình anh chị Trương Công An và Phan Thị Thanh Phương tổ chức buổi chia tay con trai Trương An Khang về nước nhận nhiệm vụ bóng đá chuyên nghiệp tại  CLB bóng đá T&T -Hà Nội. Trong sự ấm áp tình cộng đồng, khá nhiều cảnh bịn rịn, nước mắt chia tay với gia đình, người thân Ucraina và bà con. 
Phát biểu tại buổi lễ, anh Trương Công An bày tỏ vui mừng sau hơn 2 tháng về nước thi tuyển, Ban huấn luyện CLB bóng đá T&T Hà Nội đã chọn và lãnh đạo CLB đã chính thức ký hợp đồng với cháu Khang. Anh An phấn khởi nói: Đây là niềm vui của gia đình, vinh dự của Làng Sen và cả cộng đồng. 

Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp
Anh Trương Công An - bày tỏ sự vui mừng trước kết quả của cháu.

Đại diện cho lãnh đạo cộng đồng, Hội đồng hương Hà Nam Ninh, bạn bè, thanh niên Làng Sen và bà con cộng đồng đã đến dự và chia sẻ niềm vui với gia đình anh chị An Phương. 

Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp
Ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch HĐH Hà Nam Ninh tỉnh Odessa chúc mừng cháu và gia đình

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam Nguyễn Văn Đức và các vị Lãnh đạo đại diện các hội đoàn phát biểu bày tỏ tình cảm yêu mến và chia sẻ niềm vui với gia đình anh chị An Phương, đồng thời kỳ vọng cháu Trương An Khang sớm hòa nhập với cơ sở nơi nhận nhiệm vụ và làm thật tốt vai trò một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Cộng đồng chờ đón tin vui từ kết quả thi đấu của cháu. 

Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp
Ông Nguyễn Văn Đức - PCT Hội NVN Tỉnh Odessa phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo và bà con cộng đồng đã dành nhiều tình cảm và sự quan tâm, cháu Trương An Khang hứa sẽ luôn tích cực tu dưỡng, rèn luyện, nghe lời Ban huấn luyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của gia đình và người con của cộng đồng.

Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp
Cháu Trương An Khang gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Tiếp đó, ông Đỗ Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng hương Hà Nam Ninh cùng bà Trịnh Thị Kim Vân -  Trưởng ban khuyến tài, khuyến học của Hội đã trao quà của quỹ cho cháu Trương An Khang.

Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp
Đại diện ban Khuyến học Hội HNN trao quà của quỹ cho cháu Trương An Khang

Trong những người đến chia tay, có bà Inna Bulax – người đã nuôi dưỡng chăm sóc cháu Khang từ 1 tuổi. Kể về “bà Inna” , MC cộng đồng nổi tiếng là người luôn làm chủ sân khấu đã không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc nức nở: Gia đình chúng tôi lúc đó cũng như bao gia đình trong cộng đồng còn khó khăn lắm nên mỗi tuần chỉ có thể đón cháu về vào ngày thứ sáu thôi. Cuộc sống của bà Inna cũng khó khăn không kém nhưng bà không đòi hỏi gì mà tất cả tùy thuộc vào khả năng của vợ chồng tôi. Cứ như thế, khi cháu 13 tuổi, vợ chồng tôi mới có điều kiên đưa cháu về sống cùng. 

Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp
Anh Trương Công An - không kìm nổi sự xúc động khi kể về người đã nuôi dưỡng cháu Khang

Cả khán phòng vô cùng xúc động khi cháu gái Vika thay lời trái tim của người bà Ucraina đầy đôn hậu hát tặng Vova (tên Nga của cháu Khang) bài về mẹ. Còn bà Inna ngồi lặng lẽ nghẹn ngào rơi nước mắt, “Vova ơi! Vào bóng đá bà mong con sẽ trưởng thành hơn!”

Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp
Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp
Xúc động giây phút chia tay

Cháu Trương An Khang, sinh năm 1999, tại Odessa, hiện đang là sinh viên Trường đại học Bách khoa Odessa. Ngay từ nhỏ, cháu đã ham mê thể thao và theo học lớp đào tại tại CLB bóng đá “Biển đen". Cháu là cầu thủ trụ cột Đội bóng đá Làng Sen và giúp đội nhiều lần đạt vô địch tại giải bóng đá cộng đồng.
Trước cháu Khang, cháu Phùng Quang Sơn - con ông bà Cường Hoa, cũng sống tại Làng Sen đã được mời về nước và hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ:

Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp
Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp
Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp
Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp
Nước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệpNước mắt chia tay ngày về nước nhận nhiêm vụ bóng đá chuyên nghiệp


P/v Người Việt Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN