Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Viết mừng Đại Hội Phụ nữ Việt Nam

Thứ sáu, 03/03/2017 | 07:30
Trọng Hữu - Odessa

Viết mừng Đại Hội Phụ nữ Việt Nam

 Xin chào Phụ nữ Việt nam!
Sống nơi đất khách gian nan không sờn
Nay nhìn ai cũng đẹp hơn
Những ngày bám chợ, sớm hôm miệt mài
Mặt hoa, da phấn, áo dài
Thướt tha trong tuyết bờ vai trắng ngần
Nét duyên ở sự chuyên cần
Dầm mưa, dãi nắng nghĩa ân, tình người.
          *   *   *
Cho tôi xin gửi đôi lời
Chúc mừng Phụ nữ - những người thân yêu
Mãi xinh tươi tựa như Kiều
Tương lai, hạnh phúc tình yêu vẹn tròn
Trọn đời thương nước cùng non
Thủy chung chồng vợ, nuôi con nên người
Xa quê ai chẳng bùi ngùi 
Trái tim phái đẹp - biển trời yêu thương..
               *    *     *
Trong thời thế thương trường khốc liệt
Khó khăn nào phân biệt nữ nam
Chung vai ta vượt gian nan
Cháu con sẽ viết sử vàng mai sau.
               *      *      *
Phụ nữ đã rất từ lâu
Được Bác Hồ tặng một câu chữ vàng:
Anh hùng - Bất khuất - Đảm đang
Còn thêm Trung hậu ta mang bên mình
Phụ nữ - lửa ấm gia đình
Tình thương tỏa sáng lung linh sao trời
                 *      *     *
Ngẫm ra ở khắp mọi nơi
Chị em Phụ nữ là người lo toan
Việc cơm áo, việc kết đoàn
Thiếu tay Phụ nữ, có làm được không?
Xin thưa với đấng đàn ông 
Đời thiếu Phụ nữ là không có gì./.                         
                                             

Tháng 03/2017
                                                      


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN