Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Thơ xuân: Chúc xuân Đinh Dậu

Thứ bảy, 28/01/2017 | 14:21

Thơ xuân: Chúc xuân Đinh Dậu

Cho tôi gửi một lời chào

Chúc mừng năm mới - Cành đào thắm tươi

Chúc cho tất cả mọi người

Sang xuân khỏe mạnh, nụ cười trên môi

Sinh ra làm kiếp con người

Chữ tình, chữ nghĩa ở đời mới hay

Cho dù thế cuộc đổi xoay

Tình ta vẫn thế, vẫn say, vẫn nồng.

 

Thế gian được vợ ,hỏng chồng

Với tôi, vợ chắc cũng không hỏng gì

Bởi vì chồng vẫn còn uy

Vợ chồng hòa thuận, việc gì phải lo

Bao nhiêu công lớn, việc to

Chung vai gánh vác sao cho vẹn toàn.

 

Cảm ơn tất cả thế gian 

Những người bạn tốt, con ngoan, vợ hiền

Cho tôi vơi bớt ưu phiền 

Là tôi có cả một miền ước mong

Cảm ơn tất cả tấm lòng

Anh em, bè bạn trong vòng yêu thương./.

                                 Trọng Hữu


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN