Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

MÈO NHẬN HỌ

Thứ tư, 23/12/2015 | 14:50
Phạm Nguyễn Toan là nhà văn, nhà thơ trẻ. Đặc biệt là thơ dành cho trẻ thơ. Nhân dịp anh mới được bổ nhiệm giữ chức phó tổng biên tập báo Gia đình Việt nam, báo Người Việt Odessa xin giới thiệu một trong những bài thơ của anh.

MÈO NHẬN HỌ

Ảnh minh họa

Một hôm mèo đọc sách
Thấy ghi rất rõ ràng
Hổ, báo và sư tử
Đều họ mèo cao sang

Mèo reo lên thích thú
Hoá ra trong họ ta
Toàn là vua với chúa
Của rừng xanh bao la

Thế là từ hôm đó
Mèo đi khoe khắp nơi
Họ hàng toàn mãnh thú
Chẳng sợ ai trên đời

Dân làng nghe phục lắm
Cứ lấm lét nhìn mèo
Mỗi khi "ngài" ra lệnh
Đều răm rắp làm theo

Mèo dương dương tự đắc
Tuyên bố rất huyênh hoang
Tự nhận làm thủ lĩnh
Bảo vệ cho cả làng...

Đến một ngày rừng động
Hổ báo bỗng kéo về
Yêu cầu dân làng nộp
Hết trâu, lợn, bò, dê

Dân làng liền nhờ cậy
Đến quan hệ của mèo
Ra cứu cho tình thế
Ngàn cân, sợi tóc treo

Mèo ta sợ mất mật
Miệng thì rên hừ hừ
"Tôi đây xin khai thật
Mong dân làng tha cho

Tôi thấy sách bảo thế
Thì nhận bừa cho oai
Chứ cha sinh mẹ đẻ
Biết hổ báo là ai"

Dân làng tức giận lắm
Liền bắt xích lấy mèo
Làm lễ vật dâng hổ
Như một món kèm theo

Chuyện dạy ta bài học
Dù có thấy người sang
Nhưng nếu không quen biết
Đừng nhận vơ bắt quàng.

Phạm Nguyễn Toan
(19/6/2013)