Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Chùm thơ xuân của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý

Thứ tư, 15/01/2014 | 11:10
Chị Hoa Lý đang sinh sống và làm việc tại Ucraina cùng gia đình. Chị làm bạn với cây bút khi thời gian rảnh rỗi nhưng đã dành được khá nhiều giải thưởng của các tổ chức người Việt tại Ucraina và trong nước.
Chùm thơ xuân của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý
Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý

Gần đây nhất chị đã dành được giải khuyến khích cuộc thi sáng tác về Volgagrad và nước Nga nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Staligrad năm 2013. Giải khuyến khích với bài thơ: “Quê hương tôi”, cuộc thi thơ với chủ đề “Đạo Nghĩa” của câu lạc bộ thơ Việt Nam và UBND Tỉnh Hải Phòng trao giải tháng 1 năm 2013 tại Hải Phòng. 


Chùm thơ xuân của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý
 
Chùm thơ xuân của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý
Một số giải thưởng mà chị đã dành được 
 

THAO THỨC XUÂN

Thao thức đêm xuân nỗi nhớ nhà

Bao năm biền biệt nhớ quê xa

Bao đông trăn trở miền băng tuyết

Ngơ ngẩn – đường về vẫn cách xa

 

Giao thừa tiếng pháo trời xưa ấy

Rực sáng mùa Xuân, thắm sắc đào

Bánh chưng, giò chả nồng hương nếp

Lối ngõ tưng bừng – nhớ nôn nao!

 

Xa quá Xuân ơi, vời vợi quá

Một trời thương nhớ đến cồn cào

Mình đây băng tuyết mùa Đông trắng

Xuân cũ bên thềm gọi khát khao!

Kiev, 07.01.2011

 

Cảm tác Xuân Hà Nội

 
Chùm thơ xuân của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý

(Ảnh – Đỗ Thị Hoa Lý)

 

Bay bay những giọt mưa Xuân Hà Nội

Bồi hồi lòng lữ khách tha hương

Tha thiết dòng trôi về kỷ niệm

Hà Nội xưa Ba mươi sáu phố phường!..

 

Hồ Hale vẫn êm đềm liễu rủ

Sóng mênh mang bát ngát vỗ Tây Hồ

Cầu Thê Húc cong cong huyền ảo

Tháp Rùa nghiêng soi bóng dáng Thủ Đô.

 

Ta miên man trong dòng đời tuôn chảy

Nghe tim mình tha thiết Hà Nội ơi

Chùa Quán Sứ vàng son nét vẽ

Ba Đình thênh thang nắng gió ngợp trời...

 

Nghe nôn nao những con đường rợp bóng

Những phố phường tấp nập, xôn xao

Nghe trái tim hòa chung hơi thở

Hà Nội hôm nay nhiệt huyết dâng trào!

 

Nghe tim mình những tiếng gọi khát khao

Quê Hương ơi con lại về – xao xuyến

Những dấu chân xưa, khoảng trời lưu luyến

Gần gũi thân yêu trong thương mến ngọt ngào!

 

Dòng đời trôi, bao ước vọng cồn cào

Thương nhớ mãi bầu trời Xuân Hà Nội

Quá khứ, Hiện tại và Tương lai tiếp nối

Cho Hà Nội mình mãi mãi những mùa hoa!..

Hà Nội 26.03.2011

 

Gửi xuân

Góp hương xuân bồng bềnh ta gửi

Cho bao người thân thiết phút Giao thừa

Nâng ly rượu xuân nồng sóng sánh

Với bạn hiền xuân đẹp tựa giấc mơ.

 

Mỗi mùa xuân lại bồi hồi thao thức

Ngóng chờ xuân trong khao khát đất trời

Trong sâu thẳm tình xuân vẫy gọi

Những nồng nàn, say đắm, chơi vơi...

 

Ai không say trong men nồng xuân mới

Ai không say trong thời khắc chuyển dời

Ai không nhấp giọt xuân tràn thi vị

Của mùa xuân rực rỡ vui tươi?

 

Ta muốn hát những lời ca Hạnh phúc

Muốn dâng đời những dào dạt ý thơ

Xuân thương mến trong ngọt ngào tha thiết

Biển mùa xuân con sóng vô bờ!..

10.01.2012.



Quê hương tôi

 

Tôi viết tiếp những vần thơ dang dở

Khi hạ về hoa nắng nở trên môi

Cơn gió xạc xào đánh thức vần thơ cũ

Những tiếng ve ngân xao xác một bên trời...

 

Men dọc bờ sông mong về nguồn cội

Tìm cánh bèo trôi, hoa súng tím mặt hồ

Ngắm tháp vàng cao nhớ về hoài cổ

Thành cũ, lầu xưa dòng dõi Văn Lang.

 

Đã bao đêm thao thức lệ đôi hàng

Thương lắm miền quê tảo tần mưa nắng

Cọ xoè ô che triền đồi năm tháng

Vẫy cánh chim chiều chao liệng giữa thinh không.

 

Nhớ mùa bội thu hương lúa ngập đồng

Bát cơm thơm hòa tiếng cười con trẻ

Hàng tre xanh rờn nghiêng nghiêng bóng mẹ

Dáng cha ngồi lặng lẽ dưới trăng thanh...

 

Quê hương ơi máu thịt đã định hình

Chắt chiu cho tôi giọt mồ hôi mặn chát

Dâng cho tôi mùi hương dịu ngọt

Trong ngọn đòng đòng, bông lúa uốn câu.

 

Sáng mãi trong tôi, lấp lánh vạn sắc màu

Bầu trời đầy sao oi nồng đêm Hạ

Những đêm trăng dòng sông hiền dịu quá

Chở giấc mơ tôi trôi mãi tận cuối trời.

 

Quê hương đã trao cho tôi cả cuộc đời

Tôi gói ghém trong hành trang cuộc sống

Tiếng sáo vi vu trưa hè gió lộng

Tiếng mẹ ru hời biển rộng trời cao.

 

Mãi trong tim tôi ngân tiếng ngọt ngào

Quê hương tôi - mẹ hiền tôi đó

Nơi cánh chim tìm về với tổ

Nơi cội nguồn chảy mãi những dòng sông!..

Kiev 06.7.2005.

 

 

THAO THỨC VỚI VÔN – GA

 

Ta mơ đi dọc bờ sông Vôn-ga

Dòng nước trong xanh ngàn đời cuộn chảy

Những nàng tiên tóc màu lộng lẫy

Tắm ánh vàng lấp lánh trên sông

 

Ngôi thành xưa lịch sử oai hùng

Thấm đẫm máu xương lớp người anh dũng

Một thời đau thương, một thời lửa đạn

Hoá tượng đài hiên ngang sừng sững giữa trời

 Chùm thơ xuân của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý

Dòng Vôn-ga dào dạt trôi

Ngược xuôi những con tàu kiêu hãnh

Nhộn nhịp ngày đêm trên bến cảng

Kéo hồi còi náo nức trong sương

 Chùm thơ xuân của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý

Vôn-ga ơi, lấp lánh dưới trời đêm

Ta say sưa trong ngọt ngào tình khúc

“Vôn-ga biếc xanh” từ trong tâm thức

Nối chan hòa dòng chảy xôn xao...

10/01/2013

 

VÔN-GA ĐÓN TA VỀ

 

Hãy về cùng anh, với Vôn – ga

Có hàng liễu rủ dáng thướt tha

Yêu kiều đây bóng nàng thôn nữ

Một nét Vôn – ga rất mặn mà

 

Hãy về cùng anh, bến sông xanh

Dào dạt dòng trôi, nước uốn quanh

Đôi bờ thao thiết lời thương nhớ

Khúc hát thanh bình, sóng biếc xanh

 

Hãy về cùng anh thăm thành xưa

Sừng sững tượng đài qua nắng mưa

Muôn năm lịch sử còn lưu dấu

Nhật nguyệt phong sương nét chẳng mờ

 

Cùng anh đi giữa dòng du khách

Tấp nập đồi cao Tượng mẹ hiền

Hồn thiêng vang vọng lời sông núi

Khúc Khải hoàn ca mãi khắc in

 

Lòng nôn nao nhớ mẹ quê ta

Hoà chung khúc nhạc nối Vôn – ga

Hướng tới tương lai, nhìn quá khứ

Chung tay viết tiếp những bài ca!

03/2013. Đỗ Thị Hoa Lý.

Trần Thị Thúy.


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN