Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Chuyến thăm quan Shabo

Thứ bảy, 23/05/2015 | 10:20
Với phương châm đa dạng hoá hình thức sinh hoạt, ngày 22/5/2015, Hội Phụ nữ đã tổ chức chuyến tham quan Shabo cho toàn thể chị em cộng đồng. Hoạt động này thu hút được 90 chị em từ các cụm dân cư tại Odesssa.

Chuyến thăm quan Shabo

Chương trình tham quan được chia ra hai phần, buổi sáng tham quan Nhà máy rượu Shabo, sau bữa trưa tham quan Pháo đài cổ Akerman. Với thời gian thăm quan hơn hai tiếng, 3 hướng dẫn viên đã tỷ mỉ, cặn kẽ giới thiệu cho đoàn về lịch sử của làng Shabo. Hơn 200 năm trước, một đoàn dân Thuỵ Sĩ trên 8 đoàn xe ngựa mang theo nhiều giống nho, công thức và công cụ làm rượu nho đến định cư tại làng Asha - Abar (theo tiếng Thổ, sau được nói tắt lại là Shaba, đến nay là Shabo).  Viện bảo tàng Shabo với cổng vào có năm cột được thiết kế khác nhau tượng trưng cho cách  làm rượu nho của Gruzia, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sỹ và Liên Xô (tương ứng với các thời kỳ Hy Lạp, Thổ, Thuỵ Sĩ, Gruzia, Liên Xô).  

Chuyến thăm quan Shabo

Đoàn được tham quan Hầm rượu cổ với bút tích trên tường của vua Rumani để lại, thăm Đài phun nước Dionisi- Thần rượu nho, thăm phân xưởng và được giới thiệu về công nghệ làm rượu nho, rượu conhac hiện nay của nhà máy. Đặc biệt chị em được thử các loại rượu đặc sắc của nhà máy, hướng dẫn viên đã kể tỷ mỉ thành phần, loại nho, cách thưởng thức. Lần đầu tiên chi em học cách phân biệt ly rót rượu của từng loại. Phấn khởi rời nhà máy, chị em đã khuân về phần đáng kể rượu của cửa hàng lưu niệm.

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Sau bữa trưa, đoàn đến thăm quan Pháo đài cổ Akerman, nơi có lịch sử từ thế kỉ thứ 6 trước Công nguyên. Cô hướng dẫn du lịch đưa đoàn đi tham quan và giới thiệu Pháo đài với thành quách trên diện tích hơn 8 ha và vị trí đắc địa: một hướng là cửa sông Dnhestr, còn lại xung quanh có đường hào rộng 13m, sâu 12m bao bọc, tường pháo đài dày 5m. Với 34 tháp để quan sát và tự vệ, nhưng còn giữ lại được 24 tháp: tháp Cô gái (Truyền thuyết là cô công chúa vua Rumani độc ác , nên nhân dân đã nhốt cô và lấp tháp lại: đó chính là mẹ của Dracula), tháp Puskin... Pháo đài có 3 sân: một dành cho nhân dân sơ tán ẩn náu khi giặc đến, một cho lính, và trong cùng là sân trước pháo đài trụ sở của Ban chỉ huy; Kho vu khí, kho Bạc, nhà thờ..., tháp còn lại của nhà thờ đạo Hồi của Thổ nhĩ Kỳ.

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến đi không chỉ là để hiểu biết thêm về Văn hoá, lịch sử của Odessa, mà là dịp chị em được giao lưu, “xả stress”, trong không khí hoà đồng có thể dốc bầu tâm sự, chia sẻ nhỏ to chuyện riêng tư gia đình, chuyện công việc làm ăn, chuyện con cái học hành, chuyện cộng đồng.... Với khoảng trời riêng của mình, chị em cởi mở, thoải mái không giữ kẽ, chính vì thế suốt thời gian cả đi lẫn về trên xe, và tiệc trưa tại nhà hàng "Vườn Shabo" không ngớt tiếng cười đùa, chuyện tếu, tiếng hát của chị em, từ "Thái Bình ơi Thái Bình.." đến " con cò bé bé"... Bởi có sự chân tình mà có nhiều việc của cộng đồng đã được chị em hưởng ứng tích cực, như quyên góp cho Quỹ từ thiện, ủng hộ cho các cháu Nhân ngày lễ Quốc tế thiếu nhi 1/6...
Vì đây là lần đầu tiên tổ chức đi tham quan xa, và với số lượng người đông như vậy, BCH Hội phụ nữ cảm thấy trách nhiệm rất cao. Vì muốn chị em được nghỉ ngơi trọn vẹn, BCH Hội phụ nữ chia nhau lo từng khâu chu đáo: từ xây dựng kế hoạch chuyến đi đến các công việc cụ thể như thuê xe, liên hệ đặt vé, đặt các bữa ăn, nước uống hoa quả, thuốc men theo người. BCH chia người phụ trách từng tốp khi tham quan với nỗi canh cánh trong lòng lo nhỡ có sự cố trên đường. 
Tuy có một vài điểm cần điều chỉnh rút kinh nghiệm, nhưng kết quả chị em đã có một buổi sinh hoạt vui vẻ và bổ ích. 
Trên xe đi về, chị em cùng chia sẻ ấn tượng của mình qua chuyến đi. Chị Oanh (Làng Sen): Tôi thực sự đã có khoảng thời gian rất vui sau những ngày làm việc căng thẳng. Tôi cảm ơn các chị vì đi du lịch thế này vừa rẻ lại vừa vui. Nếu thỉnh thoảng tổ chức chị em du lịch tham quan Odessa, hay Ucraina thì tốt". Đồng tình với ý kiến này, chị Hồng Trang và chị Chinh (Sorsa) đã nêu ý kiến: “mùa Thu này đi Uman, đi về khỏe luôn” (cười). Cảm nhận của chị Thuý: “Dù đây là lần đầu tiên tổ chức cho chị em đi du lịch tham quan, nhưng mọi người cảm thấy vui vẻ sau một buổi dã ngoại đầy hứng thú này”. Chị em khu vực Lvov đều rất hài lòng với chuyến đi và nói vui rằng: “ai bỏ lỡ chuyến đi này đều sẽ thấy rất tiếc vì đây là dịp vui vẻ hiếm có”. 
Nhìn chung, mọi người đều hài lòng với một chuyến đi vui vẻ được tổ chức chu đáo.
Ban tổ chức rất cảm ơn các chị em đã ủng hộ nhiệt tình để chuyến đi thành công, cảm ơn sự tin tưởng và khích lệ của BCH Hội, cảm ơn sự ủng hộ của các mạnh thường quân (anh Chỉnh Nhung- 100 đô, anh Sinh Thanh -100 đô) để Hội phụ nữ quyết tâm tổ chức được chuyến đi dã ngoại đầu tiên này!

Một số hình ảnh của chuyến đi:

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

Chuyến thăm quan Shabo

 

                                           Huỳnh Thị Lan Anh


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN